Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Ngày buồn của Inter

Ngày buồn của Inter

Cập nhật: 12/05/2008 - 22:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Vòng 37 Serie A:
Bị Siena cầm chân, ngày đăng quang của Inter Milan (xanh) phải dời lại - Ảnh: AFP
Một ngày buồn cho người hâm mộ Inter Milan khi đội bóng của họ tiếp tục không thắng trong những vòng đấu quyết định của mùa giải. Đêm qua 11.5 tại vòng 37 Serie A, nếu trung vệ M.Materazzi chính xác hơn trên chấm 11m, cơ hội đoạt Scudetto của Inter Milan có lẽ đã thành hiện thực. Cùng lúc đó, AS Roma vẫn cần mẫn để có được 3 điểm và cơ hội lật đổ Inter đang ngày một dâng cao khi khoảng cách chỉ còn 1 điểm.

Thực ra, kết cục sau vòng đấu đêm qua là điều mà những người hâm mộ trái bóng tròn chờ đợi. Bởi, đã mấy năm qua, Serie A ít xuất hiện những cuộc đua kịch tính đến ngôi vô địch. Giờ đây, cơ hội bước lên bục vinh quang đang bị bỏ ngỏ dẫu Inter Milan có được lợi thế nhờ khoảng cách 1 điểm. Tuy nhiên, kịch tính có thể xảy ra khi 2 đối thủ của Roma và Inter ở vòng đấu cuối là Catania và Parma đều đang khát điểm để tránh một suất xuống chơi ở Serie B.

Siena chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm của đội quân áo sọc xanh đen và dẫu không còn tinh thần “chiến đấu” vì hết tham vọng, nhưng họ đã chơi một trận cầu in sâu vào trí nhớ của người hâm mộ đội chủ sân Giuseppe Meazza. Lợi thế sân nhà và với lực lượng hùng hậu, Inter kiểm soát và áp đảo hẳn đội khách trong suốt trận đấu. Không phải đợi lâu, đội chủ nhà nhanh chóng có bàn dẫn trước làm nổ tung cầu trường khi Scudetto gần như đã nằm trong tay.

Phút 11, cú đá phạt góc rất khó chịu của tiền đạo trẻ A.Balotelli giúp P.Vieira chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới thủ thành A.Manninger. Chưa dừng lại ở đó, sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục hành hạ hàng thủ đội khách với nhiều tình huống lên bóng sắc nét. Thế nhưng, bóng đá vẫn là bóng đá. Có cơ hội nhiều mà không ghi bàn, Inter lập tức “dính đòn” của Siena khi hiệp 1 trôi qua được nửa giờ đồng hồ.


Nỗi thất vọng của người hâm mộ Inter Milan - Ảnh: Reuters

Tiền vệ Kharja làm rối loạn hàng phòng ngự đội chủ nhà bằng một pha đi bóng lắt léo ở cánh phải trước khi chuyền đẹp cho M.Marcarone để tiền đạo này tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Như bị chọc giận, các học trò của HLV R.Mancini ùa lên tấn công và nhanh chóng lấy lại hi vọng đăng quang khi hiệp 1 sắp kết thúc. Lần này là khoảnh khắc chói sáng của A.Balotelli. Cú đánh đầu trả ngược bóng của P.Vieira đưa Balotelli vào thế thuận lợi để hạ gục thủ thành Manninger cũng bằng một cú đánh đầu.

Thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội đương kim vô địch Serie A cùng hàng tá cơ hội được tạo ra ở đầu hiệp 2. Dù phải chịu áp lực rất lớn từ phía Inter, nhưng đội quân của HLV Berreta đã không chịu để đối phương khuất phục. Phút 70, Kharja làm cho khán đài Giuseppe Meazza phải nín lặng với cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành J.Cesar chỉ biết bay người trong tuyệt vọng.

Đến lúc này, mọi hi vọng lên ngôi vẫn chưa tắt khi sau bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà vẫn miệt mài triển khai các pha tấn công và họ được đền đáp bằng một quả phạt 11m sau khi M.Materazzi bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.


"Đứng dậy đi Inter. Hi vọng lên ngôi vẫn còn!" - Ảnh: AFP

Materazzi bước lên chấm phạt đền, nhưng thủ thành Manninger là người chiến thắng khi từ chối bàn thắng của anh. Cả cầu trường Giuseppe Meazza đang tràn trề hi vọng bỗng chốc im lặng trong trạng thái thấp thỏm và nó đã được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Cùng lúc đó, tiếng còi hết trận ở thủ đô nước Ý, nơi Roma đang dẫn trước Atalanta (tỉ số 2-1) cũng vang lên. Các cầu thủ Inter ngã gục xuống sân trong sự thất vọng tràn trề. Bữa tiệc cho khoảnh khắc đăng quang đã được dọn sẵn buộc phải dời lại.

Như vậy, khoảng cách giữa Inter và Roma trước vòng đấu cuối cùng là 1 điểm. Người hâm mộ nước Ý đang chờ đợi kịch tính sẽ xảy ra. Roma sẽ quật đổ Inter chăng? Câu trả lời sẽ có trong 1 tuần nữa.

* Vòng đấu đêm qua có thêm một nỗi buồn cho thành Milan khi đội quân của HLV C.Ancelotti bất ngờ thất thủ 1-3 trên sân Napoli. Thất bại trên khiến AC Milan rớt xuống vị trí thứ 5 và mất dần hi vọng giành suất dự Champions League mùa sau khi bị Fiorentina (thắng Parma 3-1) vượt mặt với khoảng cách 2 điểm (63 so với 61). Ở nhóm cuối bảng, một suất rớt hạng đã ghi tên Livorno, 2 suất còn lại sẽ là 2 trong số 4 cái tên Empoli, Parma, Catania và Reggina.

Kết quả vòng 37 Serie A:

AS Roma

2 - 1

Atalanta

Fiorentina

3 - 1

Parma

Genoa

0 - 2

Lazio

Inter Milan

2 - 2

Siena

Juventus

1 - 1

Catania

Livorno

0 - 1

Torino

Napoli

3 - 1

AC Milan

Palermo

0 - 2

Sampdoria

Reggina

2 - 0

Empoli

Udinese

0 - 2

Cagliari

Tây Nguyên

 
Theo dòng sự kiện

[Xem tất cả]
  Đấu muộn vòng 34 Serie A: Scudetto trong tầm tay Inter (21/04) - Tây Nguyên
  Đấu muộn vòng 34 Serie A: Scudetto trong tầm tay Inter (21/04) - Tây Nguyên
  Vòng 34 Serie A: Milan và Juventus trút mưa bàn thắng (21/04) - Tây Nguyên
  Vòng 34 Serie A: Milan và Juventus trút mưa bàn thắng (21/04) - Tây Nguyên
  Vòng 34 Serie A: AS Roma lỡ nhịp Scudetto (20/04) - Tây Nguyên
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày