Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,859,984
Cập nhật trong ngày: 226
Tổng số tin: 731,977

Ngày nào con cũng mong được gặp bố

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Trước khi đi ngủ con sẽ cầu mong bố quay về, và nhất định con sẽ gặp bố trong giấc mơ của con. Con sẽ ngủ thật lâu để giữ mãi giấc mơ ấy, nhất định con sẽ ôm bố thật chặt và nói: “Con yêu bố nhiều lắm”. (Thắm)

From: Trần Thị Thắm
Sent: Friday, January 14, 2011 5:44 PM

Bố thương yêu của con, bố đang ở nơi nào thế? Chỉ thỉnh thoảng con gặp bố trong mơ, con thấy bố mỉm cười và lúc ấy con chỉ muốn ôm chặt lấy bố, từ những ký ức xâu chuỗi trong con và hình ảnh bố hiện về trong giấc mơ. Mỗi lần tỉnh dậy con chỉ thấy hai hàng nước mắt dàn dụa, khóc nấc lên và trái tim con quặn thắt, tim con đập mạnh và hơi thở dồn dập. Lúc ấy giống như có một vật nặng đè lên người mà con không thể thở được. Hình như con vừa bị bóng đè, nhưng con vẫn thường mong được gặp bố trong những giấc mơ ấy.

Cũng một thời gian rồi, kể từ ngày con tạm biệt bố, con để bố đi xa mãi mãi không níu giữ, không giành giật bố lại nữa, con chấp nhận thực tế phũ phàng. Con để bố đi xa thanh thản và nhẹ nhàng, con cũng thấy mình nhẹ lòng hơn. Lúc ấy con không còn mơ ước một ngày nào đó con sẽ gặp bố ở ngoài đời hay mơ gặp bố giống như trẻ em mơ được gặp ông già Noel trong ngày lễ Giáng sinh.

Con nhận thức được rằng, bố đã đi thật xa và chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Con tìm kiếm một bóng hình, tìm kiếm một người ở ngoài đời trông thật giống bố, nhưng con đều thất vọng, con chưa tìm thấy người nào giống bố thương yêu của con. Nhưng bố biết không, hôm trước khi tình cờ đọc báo, con nhìn thấy một người trông rất giống bố, con tưởng mình như được gặp lại bố, con đã vui lắm và con khóc, khóc vì người ấy giống bố nhưng không phải bố thương yêu của con.

Bố ơi, con gái bố lớn thật rồi, con đã tự biết điều chỉnh cảm xúc của mình, con không còn làm mẹ buồn nhiều nữa, con biết suy nghĩ nhiều hơn. Và bố biết không, dạo này con gái đã biết dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi ạ. Con tiến bộ nhiều phải không bố, vì với con cực hình nhất vẫn là phải dậy sớm mà bố nhỉ! Thế mà con đã làm được rồi.

Mấy ngày nữa con sẽ về nhà, về với mẹ thương yêu, sẽ ôm mẹ thật chặt và chắc chắn con sẽ không khóc trong lòng mẹ, không khóc nức nở như trẻ con nữa, con sẽ vui cười, mạnh mẽ, con gái bố giỏi lắm phải không bố? Con mong gặp bố lắm, con biết cách rồi, con sẽ nghĩ thật nhiều về bố, trước khi đi ngủ con sẽ cầu mong bố quay về, và nhất định con sẽ gặp bố trong giấc mơ của con.

Con sẽ ngủ thật lâu để giữ mãi giấc mơ ấy, nhất định con sẽ ôm bố thật chặt và nói: “Con yêu bố nhiều lắm”. Con gái của bố nhất định sẽ làm bố mẹ vui và tự hào về con, giống như trước đây con luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Con gái nhất định chiến thắng và thành công, nhất định hạnh phúc, vui cười bố à. Cầu chúc bố thương yêu của con ở nơi xa mạnh khỏe, bình an! Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Con mãi là con gái ngoan, là niềm tự hào, hạnh phúc của bố mẹ!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngày nào con cũng mong được gặp bố

con,

bố,

con sẽ,

thương yêu của con,

bố thương yêu của,

nhất định con sẽ,

gặp bồ,

nhất định,

thương yêu của,

nhất định con

Những sai lầm thường gặp trong ngày Valentine Những sai lầm thường gặp trong ngày Valentine Không phải lúc nào người ta cũng yêu điều tuyệt vời
Tôi chấp nhận làm 'hồ ly tinh' chỉ mong được gần anh Hạnh phúc vì được là con của mẹ
Em muốn được chăm sóc con hằng ngày Đêm nào chồng tôi cũng mơ về người tình
Ngày cưới em trao thân cho tình cũ Ngày cưới em trao thân cho tình cũ Đã là con người, ai cũng yêu cái đẹp
Những gì cho đi hôm nay sẽ nhận được ở ngày mai Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh
Tình yêu của tôi được lưu giữ trên thành cầu Cedar Không có chồng cũng chẳng có bồ, tôi vẫn hạnh phúc
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>