
|
– Lũ lụt cuối năm ngoái vẫn không ngăn được chợ hoa Tết Mậu Tý ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngàn hoa lẫn kẻ mua, người bán từ khắp nơi đổ về.
Chợ chợ hoa Tết Mậu Tý ở Đà Nẵng diễn ra khá nhộn nhịp. Ảnh: HC
Bích đào từ Hà Nội vào, nở những bông màu hồng nhạt bên những chậu hồng còn xanh lá vừa chở từ Đà Lạt xuống. Quất cổ thụ Hội An nổi bật với những cây hàng chục năm tuổi sum suê cành lá, chi chít quả. Cúc vàng Đà Nẵng chiếm vị trí xứng đáng tại chợ hoa với hàng chục lô vàng rực, ấn tượng. Những cây mai cổ thụ của người làm vườn Đà Nẵng cũng tỏ ra rất bề thế bên cạnh hàng ngàn chậu mai chở từ Phú Yên, Bình Định, Hội An ra...
Ở chợ hoa Tết năm nay, lần đầu tiên những loại hoa cao cấp như lily, cát tường... do chính tay người Đà Nẵng trồng cũng đường hoàng góp mặt không hề thua kém so với hoa cùng loại đưa từ Đà Lạt xuống. Bên cạnh đó còn có vô số hoa, cây cảnh từ Trung Quốc, Thái Lan nhập về cũng kịp khoe sắc tại chợ hoa năm nay.
Theo những người kinh doanh hoa, cây cảnh ở Đà Nẵng thì năm nay, giá cả các loại hoa, cây cảnh có cao hơn so với năm ngoái. Mỗi gốc đào Nhật Tân loại trung bình cũng bán được với giá trên 300.000 đồng. Mai thế Bình Định có giá một cây từ 400.000 - 1 triệu đồng; cúc vàng 80.000–100.000 một chậu...
Đặc biệt, do quất giống Hội An bị hư hỏng nhiều từ các trận lũ cuối năm 2007 nên giá quất trên thị trường Đà Nẵng cũng cao ngất ngưởng so với mọi năm. Mỗi chậu quất thế loại lớn nhiều năm tuổi được hô giá từ 5 – 10 triệu đồng. Loại quất thường năm ngoái khoảng 300.000–400.000 đồng thì năm nay tăng lên đến hơn 1 triệu đồng. Quất mini cũng 100.000-200.000 đồng/chậu, tăng 2-4 lần so với năm ngoái. Mặc dù vậy, lượng người mua vẫn rất đông đảo.
29 Tết, quất Hội An vẫn ùn ùn đổ ra Đà Nẵng. Đào Hà Nội cũng rất hấp dẫn khách mua. Những người thích hoa lyli Đà Lạt phải lựa chọn thật kỹ... Mới mua được một chậu vì giá khá cao. Cô chú chọn mấy chậu cúc này ạ? Tụi cháu sẽ bưng ra ngay! Đôi vợ chồng trẻ náo nức rước xuân về tổ ấm. Ni cô cũng đến chợ hoa Tết để chọn hoa hồng. Vui vì mua được cây quất ưng ý. Mai nở sớm khiến người mua phải đắn đo lựa chọn. Chợ hoa Tết không chỉ là nơi bán hoa mà còn là nơi những người yêu hoa thưởng ngoạn sắc xuân, nơi các lứa đôi bày tỏ với nhau niềm hạnh phúc, nơi đàn em bé vui đùa tung tăng. Đó còn là nơi kiếm sống của rất nhiều người khác như anh chạy xe thồ, chị bán bong bóng, cô bé bán phong bao lì xì, mấy anh mấy chị bán tranh thư pháp, gốm mỹ nghệ... Và ở đó đôi lúc cũng xảy ra cả những “tai nạn” bất ngờ. Tất cả đã góp phần khiến chợ hoa Tết Đà Nẵng thêm sinh động, nhộn nhịp và rạo rực hương xuân!
Ngợp giữa rừng cây cảnh, anh vội cầu cứu: "Bà xã ơi, em thích loại nào?" Anh chị mua nụ tầm xuân đi! Tranh thư pháp... Sánh vai cùng gốm Chăm tại chợ hoa Tết Đà Nẵng Người lớn chọn mua cá vàng. Còn các chú bé lại thích những con giống ngộ nghĩnh. Cánh xe ôm ngóng khách. Rồi hối hả đưa xuân về đến mọi nhà. Chưa có khách thì mình tranh thủ đọc báo... Hoặc nhắn tin cho người yêu! Anh bán bong bóng tranh thủ kiếm khách hàng. Chị bán hoa tranh thủ làm hộp cơm cho ấm bụng. Bán lời chúc đầu năm... Và ngũ quả để "cầu vừa đủ xài"! Ôi! Vỡ mất chậu mai rồi! "Tai nạn" bất ngờ trên đường chở hoa về nhà!
|
|
400,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|
|
3,950,000 VNĐ
|
1,150,000 VNĐ
|
|
1,690,000 VNĐ
|
1,353,000 VNĐ
|
|
3,900,000 VNĐ
|
1,250,000 VNĐ
|
|
499,000 VNĐ
|
2,633,000 VNĐ
|
|
155,000 VNĐ
|
360,000 VNĐ
|
|
548,000 VNĐ
|
135,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
22,000 VNĐ
|
|
19,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
149,000 VNĐ
|
537,000 VNĐ
|