Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Ngoại tình sẽ vẫn tồn tại dù bị phản đối

Ngoại tình sẽ vẫn tồn tại dù bị phản đối

Cập nhật: 15/05/2008 - 16:56 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Ngoại tình tồn tại không chỉ có ngày một, ngày hai mà từ chính trong lịch sự phát triển của loài người. Nó không chỉ tồn tại trong cái xã hội kém văn minh mà trong cả xã hội rất văn minh… Em nghĩ đó là một phần của xã hội, có nguồn gốc từ chính bản ngã của loài người. (Vu Ngoc Chi)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Vu Ngoc Chi
Sent: Sunday, May 11, 2008 3:56 PM
Subject: Không quên canh chong ân ái voi nguoi khác

Thưa chị Lan và các anh, các chị,

Em phải nói ngay là khi em đọc các bài viết của các anh, các chị, em thấy quá đau đầu. Trong khi chị Lan mong được chia sẻ và giúp đỡ của các anh, các chị thì em lại thấy các anh, các chị đưa ra các luận điểm theo quan điểm của riêng mình. Dường như chỉ nói xem ai đúng, ai sai, mà vấn đề này thì sẽ không thể có câu trả lời thích đáng cho đôi bên được.

Em là đàn ông, mang đúng bản chất của đàn ông (ham của lạ). Mà em nghĩ cũng chẳng hẳn chỉ có đàn ông ham của lạ, đàn bà cũng vậy, nhất là trong thời buổi cơm áo gạo tiền như hiện nay. Ngoại tình, đó là vấn đề mang tính hai mặt của cuộc sống. Nó tồn tại không chỉ có ngày một, ngày hai mà từ chính trong lịch sự phát triển của loài người. Nó không chỉ tồn tại trong cái xã hội kém văn minh mà trong cả xã hội rất văn minh… Em nghĩ đó là một phần của xã hội, có nguồn gốc từ chính bản ngã của loài người.

Do đó, em nghĩ không ai trong chúng ta có đủ sức để giải quyết vấn đề này. Không thể thay đổi được xã hội theo ý mình muốn. Vấn đề quan trọng là điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với thực tế xã hội và giá trị bản thân mình. Bản thân mỗi người không thể tách rời được cộng đồng, nhưng không có nghĩa là không có giá trị của riêng mình. Làm sao cho hài hòa cuộc sống và biết cái gì mình cần nhất là điều quan trọng.

Chị Lan thân mến, em cũng chỉ mong giúp chị được phần nào qua sự lắng nghe chia sẻ cùng chị thôi. Vấn đề hiện tại của anh chị bây giờ là gia đình, là cuộc sống. Cuộc sống cần sự vị tha, sự chấp nhận và cả sự đánh đổi. Thế nên chị Lan ạ, chị hãy thả lòng mình ra, suy nghĩ xem chị cần gì trong cuộc đời này… Hãy tâm sự và chia sẻ điều này cùng chồng chị. Nếu cả hai vẫn yêu thương, biết nghĩ cho nhau và cần đến nhau trong cuộc sống này thì em nghĩ anh chị sẽ vượt qua được, anh chị sẽ có được hạnh phúc với quyết định của mình. Còn cuộc sống khi không còn nghĩ cho nhau thì mọi cái thật khó chị ạ…

Em cảm ơn chị Lan, các anh, các chị đã lắng nghe ý kiến của em. Chúc các anh, các chị luôn giữ được hạnh phúc trong bàn tay mình để con cái của các anh, các chị có nền tảng để trưởng thành!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngoại tình sẽ vẫn tồn tại dù bị phản đối

chị,

cuộc sống,

xã hội,

các chị,

các anh,

các anh các chị,

anh các chị,

các anh các,

anh các,

của loài người

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày