Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Ngoài vợ, chồng tôi còn chăm bẵm hai em nữa

Ngoài vợ, chồng tôi còn chăm bẵm hai em nữa

Tôi biết anh ta hẹn hò với không chỉ một mà là hai người. Anh ta nói lời yêu thương nhớ nhung với em này, hẹn hò chuyện chăn gối với em khác. Tối về nhà anh ta vẫn tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Sao tôi thấy ghê quá. (Le Hoang)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Le Hoang
Sent: Thursday, May 08, 2008 4:00 PM
Subject: Chang le dan ong trong con mat anh Doan sa doa den the sao?

Thân gửi anh Nguyen Cao Doan!

Tôi là một phụ nữ không hay nhận xét về người khác, nhưng thực sự những ý kiến của anh trên mục Tâm sự làm tôi không thể không chú ý. Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam trong con mắt bạn lại tồi tệ và sa đọa đến thế sao? Vậy bạn nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu phần trăm đàn ông Việt Nam đồng ý với anh.

Tôi không phủ nhận rằng bây giờ đàn ông phản bội vợ một hoặc nhiều lần không phải là ít. Nhưng anh đừng đánh đồng tất cả đàn ông lại giống anh. Xin lỗi anh nhưng khi đọc những gì anh viết tôi thấy rùng mình ớn lạnh về con người anh. Một con người ích kỷ, gia trưởng và sa đọa nữa. Anh nghĩ rằng lúc nào anh cũng nhớ đến sự an toàn sao? Xin lỗi anh. Điều đó là không tưởng.

Bạn gái anh cũng có một người đàn ông khác ngoài anh thì anh sẽ làm gì. Coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Hài hước thật. Anh còn so sánh cave với những người phụ nữ là vợ, là mẹ của con anh sao? Anh nghĩ mẹ anh sẽ nói sao nếu biết anh đem so sánh như vậy. Đành rằng có rất nhiều người vì hoàn cảnh mà phải làm nghề đó, nhưng đâu phải vì thế mà anh có thể đem so sánh một cách khập khiễng như vậy.

Tôi thấy thương cho bạn gái của anh. Cô ấy quá nhu nhược hay quá mù quáng mà chấp nhận một người như anh. Tôi nói thật là nếu đàn ông trên trái đất này biến mất hết thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận một người như anh. Còn với bạn gái của anh Nguyen Cao Doan tôi xin khuyên bạn chân thành rằng: Đàn ông còn nhiều lắm cho dù họ không hoàn hảo và có thể phản bội bạn, nhưng chắc chắn rằng ít có người như bạn trai của bạn.

Tôi đã làm vợ, làm mẹ. Tôi đã bị phản bội. Và tôi biết rõ cảm giác của chị Lan. Nhưng chị Lan ơi, chị còn hạnh phúc gấp tôi trăm lần. Vì chồng chị còn biết hối lỗi và khóc vì những gì anh ấy đã làm. Còn chồng tôi thì khác. Anh ta không hề tỏ ra hối lỗi. Mà ngược lại còn cho rằng mọi việc anh ta làm chỉ là công việc. Kể cả việc đi vào nhà nghỉ với một cô gái chẳng liên quan gì đến công việc của anh ta.

Vì con, vì gia đình 2 bên mà tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh ta dù anh ta chưa bao giờ nói một câu xin lỗi. Rồi anh ta còn nghi ngờ tôi ngoại tình vì những chứng cớ từ trên trời rơi xuống như: “Thằng bạn nhìn thấy một người giống tôi đi ngoài đường với một người trông tình tứ lắm”. Mà trong khi đó tôi chưa hề nắm tay một người nào khác ngoài chồng mình. Rồi anh ta đi rêu rao với mọi người. Đến bây giờ thì sao.

Tôi đã nghĩ rằng chuyện anh ta nghi ngờ như vậy cũng cho anh ta biết cảm giác của người bị phản bội là như thế nào. Và chính anh ta còn nói với tôi là hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc. Tội nghiệp cho tôi là tôi đã tin. Tôi đã tin anh ta thực sự biết lỗi và sẽ quay về với gia đình. Nhưng bây giờ tôi lại biết rằng anh ta hẹn hò với không chỉ 1 mà là 2 người.

Anh ta nói lời yêu thương nhớ nhung với em này, hẹn hò chuyện chăn gối với em khác. Tối về nhà anh ta vẫn tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Sao tôi thấy ghê tởm quá. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh ta có thể nói lời yêu thường với 3 người cùng lúc nhỉ. Giờ đây những buổi tối chờ anh ta về (thường là gần nửa đêm) với tôi không còn nặng nề nữa khi mà tôi đã biết rõ bản chất của anh ta. Tôi chỉ mong mình sớm được giải thoát.

Chị Lan ạ!

Tôi không biết khuyên chị thế nào cho phải. Nhưng nếu thật sự chồng chị đã hối lỗi thì hãy cho anh ấy một con đường. Để sau này chị không phải hối hận là đã quyết định quá nhanh. Tôi biết chị sẽ còn đau khổ và dằn vặt. Đúng như chị nói sự tha thứ không hề đơn giản chút nào. Nó có thể kéo dài, nhưng chị hãy đọc những nỗi đau của những người khác như tôi và chị sẽ thấy nhẹ đi nhiều.

Tôi đã đau khổ rất nhiều. Nhưng đau khổ và dằn vặt đâu có thể giải quyết được vấn đề. Hãy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đi. Tôi luôn nghĩ rằng đến bây giờ tôi đã biết được rõ con người anh ta thì tôi sẽ không còn sợ rằng mình không đủ lòng vị tha và bao dung nữa.

Tôi còn bị những người bạn của chồng nghĩ rằng tôi ngoại tình còn chồng tôi thì vô tội, vậy mà tôi vẫn phải đứng lên để đi tiếp. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi chỉ thấy rằng mình không thấy có gì phải suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn lên rất nhiều. Hãy nghĩ đến đứa con của mình chị Lan ạ!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngoài vợ, chồng tôi còn chăm bẵm hai em nữa

anh,

tôi,

tôi đã,

người,

đàn ông,

không,

một người,

với,

có thể,

Các tin khác:
Mới cập nhật