Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Nhà đất - Người 14 năm làm sạch chợ Bến Ngự

Người 14 năm làm sạch chợ Bến Ngự

Cập nhật: 26/04/2008 - 07:14 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đến nay đã 14 năm người đàn ông nhỏ bé Nguyễn An Gió đã gắn cuộc sống mình với công việc dọn rác ở chợ Bến Ngự (TP Huế) với đồng lương trợ cấp ít ỏi vẻn vẹn 300.000 đồng/tháng.

Nhưng với ông đó là niềm vui niềm vì đã góp chút sức nhỏ bé của mình để chợ sạch hơn và Huế đẹp hơn trong mắt du khách. 

Năm nay đã bước sang tuổi 60, bằng cái tuổi này nhiều người đã nghĩ đến việc an dưỡng tuổi già và tìm niềm vui bình dị bên con cháu, nhưng đối với ông, ông không cho phép mình sống như vậy! Ông nói, “ngày nào còn có sức khoẻ, còn phải làm cho Huế sạch”.

 

“Ngày nào còn có sức khoẻ, còn phải làm cho Huế sạch”.


Một ngày làm việc của ông bắt đầu từ 17h30 kéo dài đến 21h khi ấy khu chợ vắng tanh. Lối vào khu hàng thực phẩm nhỏ hẹp của chợ Bến Ngự ngày nào hai bên có đủ các loại rác chất thành đống với mùi hôi thối... Nhiều hôm đống rác cao ngang mặt. Vậy mà trong mấy tiếng đồng hồ vật lộn ông đã trả lại sự sạch sẽ cho chợ.

 

Làm xong công việc dù đã rất mệt vậy mà đã thành thói quen, ông lại đi một vòng quanh chợ xem lại lần cuối còn có chỗ nào sót rác không? Rồi mới rửa tay chân, thay chiếc áo, cầm hộp cơm ra ngồi ăn dưới mái hiên một của hàng tạp hoá. Vừa ăn, ông vừa đảo mắt nhìn  quanh xem  còn chỗ nào bỏ sót  không? Ông đã ăn cơm như thế 14 năm nay!

 

Trong khoảng thời gian từ 17h đến 21 h chỉ thi thoảng ông mới có một vài phút nghỉ ngơi hay hàn huyên với mấy người quen biết mà chủ yếu là những người đi tìm phế liệu!

 

“Những ngày bắt đầu công việc cũng ngại, thấy rác nhiều quá cũng suýt nôn ọe mấy bận, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Bây giờ đi vô đi ra làm bạn với rác, nó ở đâu là tui tới “gặp”. Gặp để tống cổ nó đi cho sạch chợ. Mình làm vệ sinh thì phải chịu khó ngửi mùi thôi”- ông nói. 

 

Ông chỉ mong ngày nào Huế cũng sạch rác để du khách không phải bịt mũi xua tay mỗi lần vào chợ mua hàng.


Lịch làm việc là vậy nhưng nhiều ngày người ta lại thấy  ông có mặt ở chợ cả ngày. Ông đi đến tận từng sạp hàng nhắc nhở mọi người cố gắng giữ vệ sinh chung không được vứt rác bừa bãi. Ông còn làm tờ rơi, làm nội quy về rác (viết tay) phát tận tay từng tiểu thương để vận động mọi người giữ vệ sinh chung. Và khi ai cần việc gì ông giúp đỡ nhiệt tình thế nên nhiều người trong chợ thường gọi ông với cái tên trìu mến “bố Gió”,  “chồng”.  

 

Chị Lê Thị Hoa một tiểu buôn bán lâu năm ở chợ Bến Ngự cho biết: “Từ ngày bác Gió về làm việc ở đây chợ sạch hẳn, thấy bác ấy nhiệt tình đến tận từng người vận động nên chúng tôi không còn dám vứt rác bừa bãi. Ai cũng như bác ấy thì chợ và  cả thành phố chắc chắn  không còn cọng rác mô nữa !”

 

Còn ông thì bảo, chỉ mong ngày nào Huế cũng sạch rác để du khách không phải bịt mũi xua tay mỗi lần vào chợ mua hàng.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Thành - Hạnh Phúc

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày