Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Người dân bày tỏ tiếc thương Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Người dân bày tỏ tiếc thương Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Cập nhật: 13/06/2008 - 11:13 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hầu hết các báo hôm nay (13/6) đều đưa tin, bài về sự ra đi của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, và không tiếc lời ca ngợi tài năng, nhân cách của ông. Rất nhiều độc giả cũng đã tỏ lòng tiếc thương vô hạn, thậm chí đã khóc khi hay tin ông ra đi...
>> Ký ức cảm động về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Trên Tuần VietNamNet, rất nhiều độc giả, từ người già đến thanh niên, con trẻ... đều bày tỏ cảm xúc nuối tiếc, xúc động của mình khi báo chí đưa tin nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đột ngột ra đi khi trí tuệ còn minh mẫn, khi vẫn nặng lòng tâm huyết với sự phát triển đi lên của đất nước.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm hỏi bà con bị triều cường ở thôn Long Thủy, An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: MINH KÝ

Trần Kiên (phathanh07@hotmail.com): Khóc vì sự ra đi của cựu Thủ tướng

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Tôi chưa bao giờ khóc với một người chết mà tôi chưa từng gặp mà nay tôi đã khóc.

Sang (
Email: sang@yahoo.com): Ông ra đi là tổn thất lớn lao cho đất nước!

Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang cần có những con người mang đầy tâm huyết với đất nước như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông ra đi lúc này là một tổn thất lớn lao cho đất nước bởi ông là nhà lãnh đạo kiệt xuất thời kỳ đổi mới. VN của ngày hôm nay luôn cần những con những con người như ông...

Trung Anh (TP Vinh, Nghệ An): Tuổi trẻ chúng cháu sẽ ghi mãi trong lòng

Đây là một tin dữ đối với cháu. Từ lâu cháu luôn khắc ghi câu nói của ông "người khai phá bao giờ cũng gặp khó khăn. Tìm tòi đổi mới bao giờ cũng đi trên con đường ghập ghềnh".

Câu này cháu đã in một bản treo trong nhà và luôn nhìn để phấn đấu trong công việc của cháu. Hôm nay, nghe tin ông mất, cháu gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Cháu tin rằng, với những gì ông đã làm trong thời gian qua, tuổi trẻ như chúng cháu sẽ ghi mãi trong lòng. Ông hãy yên lòng, chúng cháu luôn phấn đấu, luôn tìm tòi, luôn đổi mới để thành đạt trong cuộc sống, góp phần cùng đất nước bước ra biển lớn. Ngàn thu vĩnh biệt ông!

Philip Dang (
philip892829@gmail.com): Tài năng và nghị lực Võ Văn Kiệt làm tất cả người Việt Nam phải cảm phục!

Tấm lòng, tài năng và nghị lực Võ Văn Kiệt làm tất cả người Việt Nam phải cảm phục. Nói thật là tôi chưa bao giờ khóc khi nghe tin chính khách qua đời nhưng lần này thì đã rơi lệ.

Đỗ Duy Anh (Thanh Xuân, Hà Nội): Tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm, bầu nhiệt huyết cách mạng của ông

Xin gửi lời tiếc tương vô hạn và lời chia buồn sau sắc tới gia đình Cố Thủ tướng. Tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm và bầu nhiệt huyết cách mạng của Ông, nhân cách và lòng vị tha của Ông rất đáng để chúng ta học tập và làm theo. Xin vĩnh biệt Ông - người kiến trúc sư trưởng của thời kỳ đổi mới và hoà hợp.

Nguyễn Tín (30 Đào Duy Anh, TP. Đà Nẵng): Một con người tôi quá khâm phục đã đột ngột ra đi

Tối nay như thường lệ, tôi lại mở máy để xem qua tin tức trước khi đi ngủ... Nhưng hỡi ôi! Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa khi đập vào mắt tôi là tin trên trang nhất "Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từ trần"! Thật sự quá xúc động khi thấy tin dữ....

Một con người tôi quá khâm phục đã đột ngột ra đi.....Cho tôi được phép gửi tấm lòng thành kính và chia buồn sâu sắt nhất đến gia quyến của bác Võ Văn Kiệt.

Phạm Xuân Chiến (Học viện Ngoại giao Việt Nam): Công lao và đóng góp của Cố Thủ tướng với đất nước thật to lớn!

Ngày 11/06, khi vào trang web quốc tế, và đọc tựa đề một bài viết bằng tiếng Anh, tôi sững sờ nghe tin Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã qua đời tại Singapore, tôi không khỏi xúc động và thương tiếc một vị Lãnh đạo lớn trong công cuộc Đổi mới đất nước chúng ta.

Tôi không khóc nhưng khẽ chảy những hạt nước mắt. Những công lao và đóng góp của Cố Thủ tướng đối với sự nghiệp của đất nước thật to lớn và ngay cả khi không còn đương nhiệm, ông vẫn tiếp tục đóng góp cho sự Đổi mới của Đất nước chúng ta.

Tôi mong rằng, những đóng góp và những trăn trở lúc ông còn sống sẽ giúp đất nước chúng ta phát triển hơn nữa để xứng đáng với những mong mỏi của Nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân. Ông mất đi đó là sự mất mát lớn đối với Đảng và Nhân dân ta. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

Lã Xuân Ngữ (4/19, An Bình, Dĩ An, Bình Dương): Rất nhiều thế hệ sau sẽ phải nhớ đến tên ông

Hôm nay tôi thực sự bàng hoàng và xúc động khi nghe tin bản tin thời sự đưa tin Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời, một lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, sự đóng góp to lớn của nguyên thủ tướng, góp phần rất lớn trong công cuộc cải cách đất nước, phát triển vựa lúa sông Cửu Long, nối liền mạch điện bắc nam.... những công trình để lại dấu ấn riêng mà có lẽ rất nhiều thế hệ sau sẽ phải nhớ đến tên ông.

Đây là sự mất mát quá lớn đối với đất nước, tôi xin chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng đội, đồng chí, Đảng và Nhà nước Việt Nam

Lê Quang Anh (Việt Trì - Phú Thọ): Một trái tim lớn đã ngừng đập!

Thật bàng hoàng khi đọc tin cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra đi... Trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh một vị Thủ tướng đầy năng động trong thời kỳ Đổi Mới đất nước, một nhà lãnh đạo tài ba của Đảng và Nhà nước.

Ông là một người con nặng lòng với vận mệnh của dân tộc với những bài viết sắc sảo đầy trách nhiệm. Trong số những bài viết đó, để lại dấu ấn đậm nét nhất trong tôi là bài: "Nếu cứ cố chấp với nhau, dân tộc không lớn mạnh được!".

Tiếc thay, một Trái tim lớn đã ngừng đập, một Nhân cách lớn đã ra đi khi mà cả Dân tộc vẫn đang rất cần những người như Ông... Cầu mong linh hồn Ông siêu thoát ở cõi vĩnh hằng với giấc ngủ nghìn thu và không quên phù trì cho Vận Nước đi lên!!!

Phương Nga (
phuongngak6@yahoo.com): Nụ cười và gương mặt phúc hậu của bác luôn là hình ảnh cháu không thể quên

Từ khi rất bé tôi đã vô cùng kính phục và yêu mến thủ tướng Võ Văn Kiệt, nụ cười và gương mặt phúc hậu của bác luôn là hình ảnh cháu không thể quên trong suốt cuộc đời mình. Vĩnh biệt bác, cho dù trái tim bác đã không còn đập nữa nhưng hình ảnh bác và những gì bác đã làm, đã hy sinh cho đất nước Việt Nam sẽ mãi in đậm trong trái tim con người VN

Nguyễn Mạnh Cường (Sở Kế họach và Đầu tư Tp HCM): Thật đau đớn khi nghe tin bác Sáu Dân đã ra đi!

Thật đau đớn khi nghe tin Bác Sáu Dân, người chiến sĩ cách mạng kiên cường trong thời kỳ kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, đã ra đi ! Rồi đây chúng ta không còn được đọc các bài báo viết về ý kiến góp ý sâu sắc của Bác đối với những vấn đề thời sự của đất nước. Thành kính nghiêng mình trước linh cữu của Bác, tượng đài lớn của dân tộc.

Nguyenxuanhong (kiengiang): Ông là một nhà lãnh đạo hy sinh cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu

Xin gởi lời chia buồn đến gia đình của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo tài ba trong thời kỳ đổi mới đất nước. Ông là một nhà lãnh đạo hy sinh cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên thành một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cả một đời người phấn đấu rèn luyện đạo đức theo như Di chúc của Hồ Chủ tịch, sống phải cống hiến cuộc đời mình cho Đảng, cho dân, ông đã thấm nhuần tấm gương đạo đức của Bác Hồ và lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động của minh. Là một nhà lãnh đạo được cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục, ông thẳng thắn đấu tranh, xây dựng Đảng ngày một trong sạch hơn.

Tôi vô cùng xúc động và xin kính cẩn trước linh cữu của Cố Thủ tướng, sự ra đi của ông là một mất mát to lớn của dân tộc Việt nam.

Trương Công Đại (Số 5, ngõ 1, đường Cao Kỳ Vân, TP Bắc Giang): Không lời nào diễn tả hết nỗi tiếc thương về ông

Nghe tin Ông mất- lòng tôi rúng động- bất ngờ, quá bất ngờ, ngày nào mới đây thôi Ông còn khoẻ mạnh, còn góp ý biết bao điều sâu sắc cho dân cho nước, mà nay...!!!! Mây phủ chiêm bao, Thái Sơn ngừng biếc, cả nước đau buồn...

Tôi sinh ra nhằm ngày 03/12/1975, đó là thời gian mà đất nước ta đã thống nhất, bờ cõi coi như yên bình, cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Sáng nay tôi đến cơ quan (Sở Tài nguyên và Môi trường) mới đọc tin đầu, cực kỳ bất ngờ và cực kỳ đau buồn khi biết Ông đã ra đi, thôi thì cũng là Ông đi gặp Bác Hồ, gặp Bác Tôn và gặp nhiều vị cách mạng tiên tổ khác. Tôi cảm thấy như chính ngày ông nội tôi mất đi vậy, thật là đau buồn.

Tuy rằng tôi chưa được trực tiếp gặp Ông lần nào, nhưng tôi đã được nghe và đọc nhiều kỳ tích của ông, được hưởng thành quả cách mạng và nhất là thời kỳ Ông làm Thủ tướng đến sau này, Ông đã mang lại cho thế hệ trẻ chúng tôi rất nhiều cơ hội phát triển để "sánh vai với bạn bè năm châu" như lời Bác Hồ dạy thế hệ trẻ.

Biết tin Ông về với tiên tổ tôi muốn tìm để kêu lên mấy lời thống thiết, muốn tìm và ghi những lời thương nhớ đau buồn đối với tin Ông đi, nhưng không thể làm được, vì rằng: Tôi thấy chẳng có lời nào có thể biểu thị hết sự đau lòng tiếc nuối của tôi khi Ông không còn trụ thế nữa.

Dù ở đâu, bao giờ đi nữa thì Ông vẫn là Thủ tướng trong lòng tôi, và trong lòng thế hệ trẻ luôn sẵn sàng đổi mới, tiến lên, thi đua làm cách mạng suốt đời, Ông mãi là tấm gương ÁI QUỐC sáng ngời cho mỗi người dân Việt và thế hệ trẻ noi theo

Nguyễn Bùi Khôi Nguyên (Vĩnh Long): Tôi tự hào vì quê hương Vĩnh Long có người con xuất sắc như bác Kiệt

Thật sự tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe tin Bác Võ Văn Kiệt mất trước khi báo chí nước nhà bắt đầu đăng tin. Mới đây Bác Kiệt còn rất minh mẫn đưa ra những ý kiến đóng góp của mình cho nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như việc mở rộng địa giới Hà Nội. Thế mà bây giờ Bác đã ra đi vĩnh viễn.

Bác Kiệt ra đi trong giờ phút này thật sự là một tổn thất lớn cho đất nước, những đóng góp những trăn trở của Bác luôn là tiếng nói có trọng lượng của nhân dân. Bên cạnh tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi quê hương Vĩnh Long của tôi có một người con xuất sắc như Bác Kiệt.

Dù Bác đã ra đi nhưng hi vọng rằng vong linh của Bác sẽ vẫn mãi đi cùng dân tộc, làm nên những thắng lợi mới như thời kì mà Bác đã làm.

Diệp Nguyên Hải (diepnguyenhai@yahoo.com): Tôi và thế hệ cùng sinh vào những năm 1970 vô cùng yêu kính ông

Trước hết, xin hãy cho tôi được gửi lời chia buồn tới gia quyến nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và muốn nói rằng, tôi và thế hệ cùng trang lứa sinh vào những năm 1970 vô cùng yêu kính ông, một nhà lãnh đạo cách mạng tài ba, một chiến sỹ cách mạng trung kiên, một đức tính cởi mở dễ gần cho dù chưa có cơ hội được gần ông, được nói chuyện với ông và được cầm tay ông.

Cũng mới gần đây thôi, biết được tin ông bị ốm nhưng cũng như mọi người khác tôi không nghĩ rằng ông có thể rời bỏ chúng tôi để đi mãi mãi.

Trong cảm nhận và những gì có được bằng hình ảnh về ông, trong tôi luôn là một người ông tráng kiện, có điệu cười rất sáng và khoẻ.

Trong những năm ông đảm trách cương vị Thủ tướng, chúng tôi hiểu đượcnhững trăn trở của ông về một tương lai phát triển cho đất nước, những giá trị nhân văn, giá trị lịch sử của tổ tiên, niềm kiêu hãnh của một đất nước ngàn năm văn hiến và trên hết là tấm lòng yêu thương mà ông giành cho các thế hệ sinh viên, cán bộ trẻ, những người nông dân Việt Nam cần cù chịu thương chịu khó.

Chúng tôi hiểu được giấc mơ của ông về một đất nước phồn vinh, về sự nghiệp cách mạng của Đảng mà ông trọn đời dâng hiến. Đất nước đang từng ngày khởi sắc bởi đã có các lãnh đạo tài năng như ông cầm lái, chúng tôi cũng nhìn thấy tương lai đất nước phát triển rực rỡ từ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tài năng hiện nay, họ đang biến giấc mơ của ông thành hiện thực.

Sẽ không thành sự thực nếu như chẳng làm gì cho điều ước muốn. Ông và các thế hệ cha anh của đất nước đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ hy sinh để thực hiện điều ước Tổ quốc thống nhất, Độc lập, Tự do và Hạnh phúc.

Những gian khổ, hy sinh, những thăng trầm của cách mạng mà thế hệ cha ông đã vượt qua tưởng chừng như quá sức chịu đựng của con người để có một ngày hôm nay các thế hệ cháu con có đủ tự tin bước vào một tương lai tươi sáng.

Tiếp tục đi lên phía trước, không sợ khó, không sợ khổ, phải đoàn kết, phải đồng lòng để xây dựng đất nước giàu mạnh. Đây có thể là lời căn dặn của ông đối với các thế hệ con cháu của đất nước.

Chúng cháu sẽ ghi nhận lời ông trong tim, ghi mãi hình ảnh của ông trong tiềm thức để phấn đấu, rèn luyện, học tập và cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phấn đấu cho đất nước mình giàu mạnh như ước nguyện của Bác Hồ, của các chiến sỹ quên mình vì sự nghiệp cách mạng như ông.

Ông là tấm gương để chúng cháu noi theo, ở nơi xa kia ông hãy tin rằng, các thế hệ tiếp theo của ông đã, đang và sẽ làm hết sức mình để đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Niềm tin của ông và các thế hệ đi trước sẽ sáng mãi. Với tất cả tấm lòng và sự yêu kính!

PV (tổng hợp)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Người dân bày tỏ tiếc thương Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

,

của,

ông,

thủ tướng,

đất nước,

võ văn kiệt,

thủ tướng võ văn,

tướng võ văn kiệt,

thủ tướng võ,

tướng võ văn

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày