Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,862,336
Cập nhật trong ngày: 231
Tổng số tin: 731,982

Người yêu tôi muốn chia tay vì cô ấy bị lạm dụng…

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Sau cái ngày bị những kẻ đồi bại lạm dụng, L đã suy sụp hoàn toàn. Cô ấy tránh mặt tất cả mọi người, sợ hãi mỗi khi có con trai đến gần. Và L đột ngột đề nghị chia tay tôi, mặc cho tôi đã cố gắng hết sức để cô ấy có thể vượt qua nỗi đau đó…

Tôi và cô ấy học chung lớp. Ngay từ ngày đầu bước chân vào trường đại học tôi đã bị ấn tượng bởi phong cách của L. Cô ấy hồn nhiên, sôi nổi và rất hòa đồng. Dần dà cả lớp quen hết với nhau, còn tôi và cô ấy trở thành thân thiết. Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào chẳng rõ, 2 năm đã trôi qua và tôi luôn coi cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Trường của chúng tôi được coi là một trong những trường Đại học danh giá nhất. Môi trường học tập rất vất vả. Chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với máu, bệnh tật, xác chết. Năm thứ 3, chúng tôi bắt đầu vừa học lý thuyết ở trường, vừa đi trực ở viện để lấy kiến thức thực hành.

Đi trực là một công việc vất vả. Tuy nhiên cũng phụ thuộc nhiều vào khoa trực và số bệnh nhân hôm ấy. Thông thường là trực từ chiều cho đến khoảng 9h sáng hôm sau, sau khi giao ban xong. Thời gian trực chúng tôi bị quay như chong chóng. Không ai từ chối việc gì cả. L là người nhiệt tình, yêu công việc nên nhiều khi cô ấy làm cả việc của y tá. Cả bệnh viện đều yêu quý L bởi sự thân thiện và tốt bụng vốn có, tôi rất tự hào và càng yêu thương chăm sóc cô ấy nhiều hơn trước.

Hôm ấy là phiên trực của L. Tôi cũng trực nhưng ở tốp khác. Có bệnh nhân cấp cứu cần máu gấp, việc đó đáng lẽ y tá làm nhưng y tá lại sai sinh viên thực tập. Chúng tôi đã quen với việc sai bảo đó, vì ai đi thực tập vẫn quen làm tất cả mọi việc. Cô ấy đi ra phòng máu cùng một người nhà bệnh nhân.

Và chuyện không ai ngờ lại xảy ra ngay tại bệnh viện. 4 thằng con trai lao ra từ bóng tối, tóm lấy cô ấy. Những hành lang dài, sâu và tối luôn là nỗi sợ hãi của tất cả sinh viên nữ, mọi người lại gần như được ra vào bệnh viện tự do. Người yêu tôi không hét được tiếng nào bởi chiếc khăn tay đẫm ete ụp lên mặt…

Người nhà bệnh nhân sợ hãi lao đi. Không một tiếng kêu cứu, không một phản ứng. Trung tâm bảo về cuỉa bệnh viện cách hành lang ấy 20m. 20 m chỉ mấy giây là tới nơi nhưng bà ta không chạy đến đó. Sáng hôm sau bà ta mới quay lại phòng bệnh.

Gần tiếng đồng hồ sau vẫn chưa có máu. Sốt ruột, bác sĩ gọi xuống mới biết không có sinh viên nào đi nhận máu cả. Hoảng hốt mọi người lao đi tìm. Cô ấy tái ngắt và thê thảm ở cuối hành lang tối, vẫn còn mê man. Người ta đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi nhớ mình đã làm đổ hết khay dụng cụ, chạy như điên đi tìm L, chỉ muốn giết chết lũ khốn nạn kia ngay lập tức.

Tỉnh dậy, cô ấy sợ hãi nhìn mọi người xung quanh. Ai chạm vào cũng khiến cô ấy hoảng hốt. Mùi ete còn làm L run như cầy sấy và liên tục nôn ọe. Tôi nhìn người yêu co rúm ở góc giường bệnh mà trào nước mắt. Bác sĩ bảo cô ấy cần chờ 3 tháng nữa để xét nghiệm chính xác HIV.
 
Người yêu tôi muốn chia tay vì cô ấy bị lạm dụng…
Biến cố kinh khủng khiến cô ấy không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, kể cả tôi... (Hình minh họa)

Sau 2 tuần, cô ấy dần bình tĩnh lại nhưng nụ cười hoàn toàn biến mất. Cô ấy không còn là L của ngày xưa nữa. Khuôn mặt thất thần, đôi mắt lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt khiến bố mẹ, bạn bè và cả tôi đau lòng hết sức. L không nói chuyện với bất cứ ai, nhìn thấy tôi cũng chỉ im lặng và khóc. Tôi thương L vô cùng, đã có lúc 2 đứa ôm nhau ngồi khóc bởi nhìn thân hình tiều tụy của người yêu, tôi không cầm lòng được. Nhưng L vẫn không nói gì, chỉ có mình tôi độc thoại xin L hãy bỏ qua chuyện đau lòng kia để quay lại cuộc sống như trước.

L nói: “Em không còn xứng đáng với anh nữa, cứ ở cạnh anh em lại dằn vặt và mặc cảm lắm!” Tôi an ủi cô ấy hết mực, tôi đâu có quan trọng điều gì ngoài chính L, tôi thề sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó một lần nữa nhưng L vẫn suy nghĩ lung tung lắm.

1 tuần sau, cô ấy muốn chia tay tôi. Cô ấy muốn tôi quên đi tình yêu 3 năm nay chỉ vì lý do “Em không còn yêu anh nữa!”, cái gì mà không còn yêu? Tôi không tin, đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi càng thương L hơn, tôi van xin L hãy nghĩ lại, hoặc ít ra trong lúc này cô ấy không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần để tôi luôn được ở bên cạnh L thôi.

Thế nhưng cô ấy cay đắng nói với tôi rằng, cô ấy sợ ngồi cạnh bất cứ người con trai nào, sợ cả tôi mặc dù tôi là người cô ấy yêu nhất. Cảm giác nhơ nhớp và những thằng khốn nạn kia luôn ám ảnh L, chính vì thế tôi hãy để L yên, hãy đồng ý chia tay ít ra là trong thời gian này.

Tôi thương L vô cùng, nhìn cô ấy ngày càng héo hon, ít nói và thu mình lại, tôi càng không đồng ý chia tay. Nhưng L dặn mẹ cô ấy cấm cửa tôi, điện thoạitin nhắn L cũng không trả lời. Tôi đang sống trong những ngày chán nản nhất đời mình, không biết phải làm sao để L bỏ đi mặc cảm mà cô ấy không hề có lỗi…

Từ khóa liên quan đến bài viết: Người yêu tôi muốn chia tay vì cô ấy bị lạm dụng…

,

không,

,

tôi,

cô ấy,

ấy,

chúng tôi,

không còn,

người,

cô ấy không

Khi "ai đó" muốn nói lời chia tay Khi "ai đó" muốn nói lời chia tay Công Vinh: Chúng tôi chia tay vì không cùng nhìn về một hướng Công Vinh: Chúng tôi chia tay vì không cùng nhìn về một hướng
Tôi đang yêu người yêu của anh trai Tôi đang yêu người yêu của anh trai Mỹ: Tự tử trước mặt người yêu cũ qua webcam
Chia tay và... 1001 chuyện bi hài Chia tay và... 1001 chuyện bi hài Khi con gái "thích" đòi... chia tay Khi con gái "thích" đòi... chia tay
Chị ruột căm ghét tôi vì nghĩ tôi "lăng nhăng" với người yêu chị Chị ruột căm ghét tôi vì nghĩ tôi "lăng nhăng" với người yêu chị Phạm Quỳnh Anh vừa chia tay bạn trai! Phạm Quỳnh Anh vừa chia tay bạn trai!
Người yêu tôi từng “XXX” với người khác Người yêu tôi từng “XXX” với người khác Tôi chỉ yêu anh trong mơ... Tôi chỉ yêu anh trong mơ...
Tôi sợ phải làm "người lớn" Tôi sợ phải làm "người lớn" Và em đã yêu tôi Và em đã yêu tôi
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>