nguyễn việt chiến

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Phạm Xuân Quắc mức án cảnh cáo, Đinh Văn Huynh một năm tù giam, Nguyễn Việt Chiến hai năm tù giam, Nguyễn Văn Hải hai năm cải tạo không giam giữ, được trả tự do tại tòa.

11:45’ hôm nay 15/10, thẩm phán Trần Văn Vi thay mặt Hội đồng Xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo liên quan đến hoạt động điều tra và viết bài về vụ PMU18 đã tuyên đọc bản án.

- Mặc dù dự kiến phiên sơ thẩm vụ nguyên 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến và 2 sỹ quan cảnh sát Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng rốt cuộc, phải sang ngày 15/10, HĐXX mới có thể tuyên án.

8h15 phút, Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) được đưa vào phòng xử của TAND Hà Nội. Cùng chung ghế bị cáo là tướng Phạm Xuân Quắc và sĩ quan Đinh Văn Huynh được cách ly bởi cảnh sát tư pháp.> Ông Phạm Xuân Quắc hầu toà

- Dự kiến, ngày 14/10, 4 bị cáo gồm 2 người nguyên là cán bộ cảnh sát điều tra và 2 người nguyên phóng viên báo chí sẽ ra hầu toà vì “vi phạm pháp luật liên qua vụ án PMU18”. Tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến 2 sỹ quan điều tra (thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng C14), thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng 9 - C14)) và 2 nguyên phóng viên: Nguyễn Văn Hải - báo Tuổi trẻ TP.HCM và Nguyễn ...

Ngày 13/5, chị Phùng Thị Bích Ngọc (vợ của nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Báo Thanh Niên) và Báo Thanh Niên đã chính thức gửi đơn xin bảo lãnh bị can tới Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến được tại ngoại. Theo chị Ngọc, sức khỏe của anh Việt Chiến hiện đang rất yếu và mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Tôi thật sự bất ngờ và bất bình về việc cơ quan Công an bắt giam hai nhà báo trên. Các nhà báo đã dũng cảm phanh phui những tham nhũng của xã hội, những quan chức tham ô. (Thẩm Nguyễn Tường Bách)

Từ chiều 12/5, các đường link blog liên quan tới phóng viên Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) đã được liên tiếp gửi qua Yahoo. Có blogger nhận xét, đây là vụ "Động đất tại làng báo".> Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt

Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14, người từng cầm trịch điều tra vụ PMU 18) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.> Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt > 'PMU 18 là trận đánh lớn nhất đời tôi'

Chiều qua (12/5), tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ TPHCM).

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Văn Hải (Phó trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội) và ông Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên).

Việt Hùng sáng tác bài hát từ những năm 1994 (mà thời ấy thì chưa có Internet để lên Google search các bài thơ), nhạc sĩ quên tên nhà thơ, đấy là chuyện hết sức bình thường. (Lê Anh Tuấn)

Sau khi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lên tiếng về việc bài thơ "Mưa tháng Giêng" của ông bị nhạc sĩ Việt Hùng đạo thơ và phổ nhạc thành bài hát cùng tên trong album 98-03 của Trần Thu Hà, phóng viên Ngôi Sao đã liên lạc với nhạc sĩ Việt Hùng qua email và nhận được câu trả lời của anh.

Bị nhạc sĩ Việt Hùng “mượn” gần như y nguyên bài thơ "Mưa tháng Giêng" để phổ nhạc cho bài hát cùng tên, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã bức xúc đòi lại quyền sở hữu đứa con tinh thần. Nhưng Việt Hùng khẳng định anh “không đạo”, chỉ là “quên tên tác giả”.> Bài thơ "Mưa tháng Giêng"/ Ca khúc "Mưa tháng Giêng" (nhạc: Việt Hùng, lời: Nguyễn Việt Chiến)

"Chương trình cho phép tôi di chuyển vào những vị trí chọn sẵn cho đèn follow mỗi lúc tôi xuất hiện. Đang lẫn vào khán giả, bỗng có tiếng quát sau lưng khiến tôi giật bắn: Thằng kia, đứng ra chỗ khác" - nhà thơ của "Phượng hồng" hóm hỉnh kể.