nhà hát kịch

Đã vắng bóng một thời gian dài, “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt Nam một thời vẫn chưa có ý định quay trở lại với nghệ thuật. Chị muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình…

Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói Toàn quốc 2008 đã khai mạc tối qua (16/8) tại Nhà hát Lớn (Hải Phòng), tới dự có đại diện Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng nhiều Nhà hát Kịch, đạo diễn, diễn viên… Đặc biệt, hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà hát để được gặp gỡ các nghệ sĩ mà họ yêu mến.

Đẹp trai, cao to, nét diễn cứng cáp, Phạm Minh Quốc từng được Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam xem là gương mặt triển vọng. Nhưng rồi bố mẹ ly hôn, cuộc sống đơn độc đã khiến anh trượt dài.

Trong vở kịch lịch sử 'Người mang 9 án tử hình', cặp uyên ương đẹp một thời tiếp tục vào vai vợ chồng. Bên cạnh đó, Nhà hát kịch TP HCM cũng chuẩn bị dàn dựng và ra mắt nhiều vở mới trong năm nay.> Quyền Linh 'thầm yêu' Trịnh Kim Chi... trong phim

Như đã đưa tin, diễn viên Phạm Minh Quốc của Nhà hát Kịch Việt Nam đã bị bắt vì tàng trữ ma túy. Hồi diễn viên hài Hiệp “gà” (Dương Đức Hiệp) bị bắt, nguồn tin của Tiền phong cho biết, nhiều diễn viên dính vào ma túy, trong đó có Phạm Minh Quốc - nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam.

- Phạm Minh Quốc, một diễn viên khá quen mặt đối với công chúng, đang đầu quân cho Nhà hát kịch VN vừa bị khởi tố vì hành vi tàng trữ ma túy.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Quốc, 36 tuổi, trú ở phố Chân Cầm, quận Hoàn Kiếm, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam, về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy.

* Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy Chiều 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Quốc (SN 1972, trú ở phố Chân Cầm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội - diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hôm nay 9/5, một trong những nam diễn viên trẻ, nhiều triển vọng của Nhà hát kịch Việt Nam, đã từng tham gia đóng vai chính trong nhiều vở diễn đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Trên thực tế, hoạt động của các đơn vị nghệ thuật sân khấu hết sức khiêm tốn, nếu không nói có những đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng đủ để thấy họ vẫn tồn tại. Không những thế, tình trạng sống thực vật này còn có chiều hướng gia tăng...

- Phải có "quy hoạch", và đây không nên là dự án của riêng NHTT, mà phải là công việc chung của cả giới sân khấu- GS, NSND Đình Quang.

Vẫn những gương mặt thân quen Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung… trên những seri câu chuyện hài không còn mới, nhưng chắc chắn khán giả vẫn cười và sẽ cười nghiêng ngả…

Trong khi đang tất bật với vở “Vườn địa đàng” của Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn – NSND Lê Hùng cũng đã nhận lời làm đạo diễn cho vở “Cuội buôn quan” của Nhà hát kịch Việt Nam và “Điều không thể mất” của Nhà hát Kịch Quân đội.

Từ trước Tết, bên cạnh những vai diễn, Công Lý đã bắt đầu với một công việc mới với một vai trò hoàn toàn mới: đạo diễn. Với anh chỉ có một lý do đơn giản cho sự thay đổi này là muốn thử sức mình.

Có rất nhiều điều để nói về sân khấu kịch thủ đô một năm qua, không chỉ là những con số ấn tượng, những chuyến vượt vũ môn, những thử nghiệm táo bạo hay những tranh cãi nảy lửa... Và thật thú vị khi khép lại 12 tháng sôi động bằng một dự cảm lạc quan: Phải chăng, đấy mới chỉ là khúc dạo đầu của một bản giao hưởng hoành tráng sẽ trình làng trong năm 2007 này?

Nhà hát Kịch Hà Nội mang vào Nam 2 tác phẩm hứa hẹn gây dấu ấn "đặc sản" kịch Bắc trong mùa hè này. Thế nhưng, chỉ có vở "Điện thoại di động" (kịch bản Nguyễn Quang Lập, đạo diễn NSƯT Hoàng Dũng) trình làng, còn "Xuân tím" lại "lỡ hẹn" vì không có chỗ diễn.

Với chiếc đầu đinh và một gương mặt nhiều vẻ “tinh quái”, Công Lý ngay từ khi mới ra trường đã được “biên chế” vào những vai thuộc dạng càn quấy. Nhân vật đi đứng, nói năng gây sốc mà anh diễn cứ nhẹ như không. Bản lĩnh, chắc chắn, anh chẳng sợ ai chê cười, khinh ghét, ngoài một đối thủ...

Trong tờ rơi quảng cáo cho đợt vào Nam lần này có in câu mời mọc chắc nịch: Nhất định khán giả sẽ tìm thấy và gặp lại những gì mới mẻ và thân thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội.