như vậy
Chị Thuận An thân mến! Chẳng lẽ chị không nhận ra chị viết lên những dòng tâm sự như vậy là đang dung túng cho những anh chàng họ Sở hay sao? Chị cứ đặt hoàn cảnh mà em Dương, chị Liên đang gánh chịu chị có thấy đau khổ hay không? (Phuong Thao)>Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/Trả giá vì một phút dại khờ
Anh không phải là người như vậy. Tình cảm anh dành cho em thực sự xuất phát từ con tim, xuất phát từ tình yêu. Anh không bao giờ lấy một người ra làm trò đùa đâu, nhất là người hiểu anh và anh dành tình cảm nhiều như vậy.
Điện cắt vô tội vạ khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng lao đao. Theo tôi, Chính phủ cần giám sát chặt và làm rõ có thực EVN bị thiếu điện đến mức trầm trọng như vậy hay không? (Nguyễn Ngọc Tiên).
Khi "quan hệ" với chồng, tôi không cảm thấy thoải mái, nên phải tự mình xoa khắp cơ thể, kể cả những vùng nhạy cảm mới có được thích thú thật sự. Thấy tôi làm như vậy, chồng tôi thường càu nhàu, tỏ vẻ không vui.
"Sau trận thua HN ACB, Thể Công (TC) đã tiến hành họp để kiểm điểm kỹ, phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại. TC không thắng ACB chỉ là do lỗi kỹ thuật chứ không phải do tiêu cực", thiếu tướng Hồ Tri Liêm - Giám đốc điều hành TC đã khẳng định như vậy vào chiều qua.
“Chúng em yêu nhau 4 năm, bây giờ anh ấy nói chia tay vì cho rằng mình là một kẻ bệnh hoạn. Anh ấy bảo có ham muốn rất lớn, lúc ra đường nhìn người con gái ăn mặc hớ hênh là chỉ muốn cưỡng đoạt", một độc giả viết thư bộc bạch với Ngôi Sao về nỗi phiền muộn của mình.
Bạn trai Mai đã thật mù quáng khi tìm cách nói với anh chàng đang theo đuổi Mai những điều thật tệ hại. Những người như thế đáng sợ lắm Mai à. Nếu anh ta yêu Mai đến suốt đời thì cũng dằn vặt, làm khổ Mai mà thôi. Cuộc sống phải có bạn bè, giao tiếp, quan hệ đồng nghiệp...>Người yêu tôi quá thủ đoạn
Việc em có người bạn tên H. đang theo đuổi gì đó và anh ta đã nói như vậy, em hãy bình tĩnh thì sẽ hiểu? Tại sao anh ta nói như vậy? Vì anh ta thật sự quá yêu em, vả lại anh ta đã có lỗi với em, vẫn chưa được em tha thứ. Điều đó càng làm cho anh ta mất lòng tin vào chính mình hơn. (Tuan)>Người yêu tôi quá thủ đoạn
Sinh mệnh ĐT Đức nằm trong tay Ballack. Chấn thương quái ác của tiền vệ đội trưởng Micheal Ballack đang khiến cho toàn bộ ban huấn luyện cũng như những người yêu mến đội bóng này quan ngại. Bản thân “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng rất lo ngại về chấn thương này. Ông nói: “Tình trạng sức khoẻ của Ballack chính là yếu tố quyết định nên thành công của ĐT Đức trong trận chung kết đêm nay”. “Tôi có thể chơi trận chung kết”. Đây là phát biểu của tiền vệ phòng ngự ...
Công ty bạn cần những nhân viên lịch sự, nhã nhặn, hay giúp đỡ đồng nghiệp? Có thể trong khi phỏng vấn bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời “vâng, tôi là người như vậy”. Bạn biết chọn ai trong số đó?
Tôi rất đồng tình với quan điểm của bạn Minh Dung. Tôi còn nhớ 21 năm trước, khi tốt nghiệp cấp III (giờ là THPT) cả khối của tôi gồm 6 lớp không có lấy một học sinh giỏi. Bây giờ, học sinh giỏi quá nhiều (trên 80%) thì thực sự không có động lực để học sinh phấn đấu học tập. (M.A)> Vẫn buồn khi con đạt học sinh giỏi
Độ lại nhan đề một tập thơ của đồng nghiệp để nói cái ấn tượng đặc biệt về hai trận cầu kỳ lạ hôm qua.
Hôm qua vẫn còn yêu nhau thắm thiết, hôm nay thì đôi người đôi ngả. Một số người không hiểu tại sao tình yêu lại ra đi nhanh như vậy. Thực ra nhiều câu hỏi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời, vì không hỏi lại là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi thấy lý do cơ bản dẫn đến tình trạng như bạn bây giờ là sex. Cho phép tôi nói thẳng là như vậy. Chính điều đó đã cuốn hút hai người mà anh bạn trai kia là người bắt đầu. (Hòa)>Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Bên cạnh việc viết theo gợi ý của cô sau đó cô sẽ sửa cho hoàn thiện, các con còn phải học thuộc lòng các bài mẫu đó vì đề thi, kiểm tra sẽ là một trong các đề đã được chuẩn bị. Do vậy, có tới 90% bài làm của các con sẽ đạt điểm giỏi. (Nguyễn Hồng Nam)> Cô giáo xé bài của học sinh ngay trên lớp
Tôi năm nay 23 tuổi, đang quen một anh lớn hơn 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau, đi chơi cũng rất vui. Quen nhau được hơn một tháng thì chúng tôi giận nhau và chia tay. Trong thời gian đó tôi rất buồn nhưng dần dần cũng nguôi ngoai.
Nếu mẹ cãi vài câu thì lập tức nhận lại những lời mạt sát còn tồi tệ hơn, kèm theo việc đấm đá. Có lần cha còn lấy nồi cơm đập vào đầu mẹ, đến nỗi cái nồi Inox bị móp hẳn một miếng (giờ mẹ em vẫn nấu cơm bằng cái nồi ấy đấy). (Nguyen Khac Hoan)>Tôi bị chồng bạo hành tinh thần và thể xác
Ở các nước phát triển cao như Mỹ, Nhật, hay các nước Bắc Âu, nơi mại dâm được xem là một hành vi hợp pháp thì người ta vẫn tôn trọng sự chung thủy. Các nước đó phát triển hơn ta gấp nhiều lần, tôi không nghĩ rằng họ có thể tồn tại và phát triển như vậy nếu thiếu nền tảng đạo đức căn bản.>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
- Từ chiều tối 15/5 tới sáng 16/5, giá vàng đã đột ngột tăng mạnh trở lại. Như vậy, đợt giảm vừa qua đã đảo chiều và thay thế ngay lập tức bởi một đợt tăng giá. Ảnh: Nhật Vy.
Ngay cả chuyện màng trinh đối với nhiều người vẫn còn là "cái ngàn vàng", là "tiết hạnh" thì giờ đôi khi em cũng chẳng dám nói với ai là mình vẫn còn "tồn kho" và đang chờ người đến "thanh lý". Lo sợ cho niềm tin của mình đã đành nhưng em còn lo sợ cho cả con cái của mình sau này nữa.
Bạn nói rằng dù có gì gì đi nữa thì vợ con vẫn là mái ấm. Nhưng chỉ cần hành động đó của bạn thôi cũng đã chứng tỏ là bạn không tôn trọng mái ấm của mình thôi. Trong lúc vui quá chén, ta có đảm bảo được là ta thực hiện quan hệ an toàn? (Nguyen Thi My Phuong)>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Đọc phản hồi của bạn chắc phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy bức xúc, chắc chỉ có cô người yêu của bạn mới chịu được như vậy. Tôi cũng phải nói giống như bạn đã nói là sao lại có người như vậy, tôi mà là cô ấy thì cũng bỏ bạn ngay. (Nguyen Hoang Anh)>Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Điều này chỉ là do bạn nghĩ thôi, chứ chẳng có số liệu thống kê nào đề cập đến vấn đề này cả (nếu có bạn chỉ giúp cho mình). Do đó có thể nói đây là một cách nhìn nhận chủ quan, phi thực tế, thiếu tính khoa học. (Dat Ngo)>Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường/Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Mỗi vòng đấu trôi qua thì những cuộc đua tại Ligue 1 cũng nóng lên trông thấy, điều đó có nghĩa là cơ hội dành cho các đội bóng chẳng còn được là bao lẽ dĩ nhiên tất cả họ đều không muốn bị bánh xe thời gian nghiền nát.
Độc giả không trách anh vì tìm đến tình yêu đích thực của mình, mà họ thấy buồn cho anh vì dễ dàng phủ nhận quá khứ, phủ nhận cuộc hôn nhân sinh ra 2 đứa con, để biện minh cho hành vi của mình. (Nga)>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Tôi không hiểu các bạn trẻ, cụ thể ở đây là thế hệ 9x, tại sao lại thấy thích thú với loại ngôn ngữ này, phải chăng như vậy thì mới sành điệu, mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình.>Người lớn nhiễm ngôn ngữ @
Chị ấy thật có tự trọng, đã không sống dựa vào chồng mà vẫn lăn lộn làm kinh tế. Anh có biết không để có được như vậy chị ấy phải nỗ lực ghê lắm đấy và sức lực bỏ ra chắc chắn là rất nhiều (có thể nhiều gấp hơn 2 lần anh). (Hoang Kim Thanh)>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?
Hãng đồng hồ Edox của Thuỵ Sỹ đã hợp tác với nhà sản xuất ô tô Koenigsegg của Thuỵ Điển để cho ra đời một cặp đồng hồ phiên bản đặc biệt.
Ligue 1 chỉ còn 6 vòng đấu nữa là chính thức hạ màn. Trong bối cảnh như vậy, chặng nước rút dĩ nhiên sẽ rất nóng bỏng, nhưng có lẽ “tâm bão” vẫn được đặt trọn vào con đường thăng tiến của Lyon và cuộc chiến trụ hạng.
Đằng sau những người đàn ông thành công luôn có bóng dáng hậu phương vững chắc, ngược lại đằng sau những người đàn ông thất bại đôi khi cũng có bóng dáng của những hậu phương lỏng lẻo.