Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Nhà báo tiếp sức “hiệp sĩ đường phố” bắt hai tên cướp

Nhà báo tiếp sức “hiệp sĩ đường phố” bắt hai tên cướp

Cập nhật: 07/07/2008 - 16:51 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lúc 20h15’ ngày hôm qua 6/7, anh Ngọc Thọ, phóng viên Báo Thanh Niên đã “khóa đuôi” tóm gọn hai tên cướp đang bị anh Nguyễn Văn Minh Tiến truy đuổi gắt gao.

Theo ghi nhận ban đầu, vào lúc 19h 30 phút, anh Nguyễn Văn Minh Tiến đang đi trên đường Hoàng Văn Thụ, đến trước chợ Tân Bình (TP HCM) thì phát hiện hai thanh niên đang chở nhau trên xe gắn máy hiệu Wave Anpha mang BKS 60S5 - 4875 có dấu hiệu khả nghi. Anh Tiến liền bám theo.

Đến trước số nhà 253 đường Hoàng Văn Thụ, hai tên cướp đã ép sát, giật bóp đầm của một người phụ nữ đi đường. Nhanh như cắt, anh Tiến tăng tốc bám theo. Phát hiện có người đang rượt đuổi, hai tên cướp bỏ chạy rẽ sang Cách mạng Tháng Tám, đến đường Phạm Văn Hai thì chúng vứt bóp bên vệ đường và tiếp tục thoát thân. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Minh Tiến vẫn tiếp tục đuổi theo hai tên cướp nói trên.

Nguyễn Công Danh và Khưu Vị Trung (từ trái sang) tại Công an phường.

Thấy bị truy đuổi khá gắt gao, bọn chúng tiếp tục tìm đường tháo chạy hòng thoát thân.

Bất ngờ, sau một hồi truy đuổi từ đường Nguyễn Trọng Tuyển, vòng sang Công viên Hoàng Văn Thụ, đến đường Trường Sơn thì xe gắn máy của anh Tiến bị “lúp-bê”. Anh chỉ biết la lên “cướp, cướp”.

Không may cho bọn chúng, lúc đó, anh Ngọc Thọ, phóng viên Báo Thanh Niên đang ăn tối gần đó, phát hiện ra vụ việc và tiếp tục cuộc rượt đuổi. Thấy bị truy đuổi, 2 tên cướp tháo chạy rẽ sang đường Cộng Hòa. Đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, hai tên cướp cúp đầu xe, quay chạy ngược lại khi gặp đèn đỏ. Chạy được 200 mét trên đường Cộng Hòa hướng đến ngã Bảy Lăng Cha Cả, bọn chúng liền cho xe rẽ phải vào một con hẻm để thoát thân.

Tuy nhiên, lúc này thì anh Ngọc Thọ đã theo kịp và ép hai tên cướp vào lề đường rồi tri hô. Lực lượng dân phòng thuộc phường 12 đang làm nhiệm vụ gần đó đã áp giải  hai tên cướp về Công an phường 2 để lấy lời khai.

Tại Công an phường 2, anh Nguyễn Văn Minh Tiến và nạn nhân là bà Huỳnh Kim Hoa, ngụ quận 3 xác nhận hai tên trên đã gây ra vụ cướp nói trên. Đến lúc này, bọn chúng mới nhận tội.

Hai tên cướp khai nhận, tên cầm tài là Khưu Vị Trung, 22 tuổi, thường trú tại số 90/48, đường số 1, phường 12, quận Tân Bình; tạm trú tại số nhà 26/4G đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Tên ngồi sau là Nguyễn Công Danh, 23 tuổi, thường trú số nhà 35/22 đường Phú Lộc, phường 6, quận Tân Bình. Tạm trú tại số 131 đường Hồ Đắc Di, phường Tân Thanh, quận Tân Phú.

Với anh Ngọc Thọ, phóng viên Báo Thanh Niên, thì đây là lần thứ 5 anh tham gia bắt cướp, bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn thành phố

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nhà báo tiếp sức “hiệp sĩ đường phố” bắt hai tên cướp

tên cướp,

hai tên cướp,

hai tên,

nguyễn văn minh tiến,

anh nguyễn văn minh,

ngọc thọ phóng viên,

phóng viên báo thanh,

viên báo thanh niên,

anh ngọc thọ phóng,

anh ngọc thọ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày