Tôi ngó nghiêng ra thế giới bên ngoài và cũng phần nào nhận ra bản chất tốt có xấu có của đàn ông. Sau một thời gian, thấm thía nỗi cô đơn của người phụ nữ tuy có nhiều người hâm mộ nhưng lại thiếu vắng bóng dáng người đàn ông của cuộc đời mình, tôi nhận ra mình đã lệch hướng.
>Với đàn ông, tôi biết cách sống để luôn có giá với họ/ 'Đàn ông nào ủng hộ tôi mới là văn minh'/ Tôi có chồng và sẽ có cả bồ
From: Nua The gioi
Sent: Wednesday, February 16, 2011 6:01 PM
Gửi chị VTT!
Tôi muốn phân tích với chị về một số điểm bất hợp lý trong bài viết thứ ba của chị. Một số điều tôi sắp viết chưa phải là quan điểm cá nhân tôi, chưa phải là điều tôi đồng tình hay phản đối, mục đích chính tôi muốn phân tích để làm rõ mâu thuẫn nội tại trong quan điểm sống của chị, và đưa ra nhận định cá nhân tôi về chị VTT.
Trước hết, chị nói đã thử tò mò xem đàn ông như thế nào và thấy 99% đàn ông chị đã tiếp xúc sẵn sàng yêu chị, và đi tới kết luận: đàn ông là tầm thường như thế đấy. Tận 99%, một trải nghiệm tương đối nhiều đủ để đi tới kết luận về bản chất của đàn ông phải không? Vậy sao chị khẳng định người đàn ông của chị (chồng, người yêu, hay bồ) lại là ngoại lệ, thoát khỏi bản chất tầm thường của đàn ông?
Tôi chưa nhìn ra lý do xác đáng nào cho sự khẳng định "người tôi yêu không tầm thường như vậy" của chị. Họ cũng là đàn ông và không thoát khỏi bản tính cố hữu của đàn ông đâu chị. Rất có thể họ cũng tầm thường như thế ở chỗ khác, với người phụ nữ khác mà chị không hề biết, đàn ông vốn giỏi chùi mép mà. Mặt khác, làm sao chị biết những người đàn ông chị tiếp xúc đều sẵn sàng cặp kè với chị nếu chị không buông lời lả lơi, ỡm ờ, ong bướm.
Với ai chị cũng thử xem mình hấp dẫn họ tới mức nào bằng lối cư xử khiến cho đàn ông nghĩ chị dễ dãi? Lầm lẫn tai hại hơn nữa, chị coi việc đàn ông muốn cặp kè với chị là do họ ngưỡng mộ, và chị có giá lắm. Tôi nghĩ rằng đàn ông không đánh giá cao những người đàn bà chỉ vì sự hấp dẫn về hình thức.
Tiếp nữa, chị chỉ trích đàn ông hèn nhát vì vừa muốn ngoại tình vừa muốn giữ gia đình. Khi lập gia đình, đàn ông đã xác định gia đình là trên hết, tình yêu có thể phôi pha, gia đình có thể gặp sóng gió, nhưng không vì thế mà phá vỡ gia đình, chẳng khác gì phủ nhận quyết định của bản thân, phủ nhận một phần con người mình. Một khi đã xác định rõ như vậy thì việc đàn ông không muốn phá vỡ gia đình vì vài cuộc mây mưa bên ngoài là điều dễ hiểu và nhất quán, tại sao chị lại cho đó là biểu hiện của thái độ hèn nhát?
Để thỏa mãn bản tính tham lam hiếu thắng trong con người mình, chị đã thử xem họ có dám phá vỡ gia đình vì tình yêu đó không. Tôi luôn tâm niệm rằng, dù đàn ông có bản tính trăng hoa thật đấy, nhưng họ vẫn sáng suốt và biết sống có tình nghĩa với người phụ nữ của cuộc đời họ, người họ thực sự yêu thương. Đàn ông không dễ mờ mắt trước đàn bà đẹp như chị lầm tưởng.
Tôi nghiệm ra rằng đàn ông trước hết cần có một người yêu mà khi ở bên cô ấy, đàn ông thấy mình trở nên đích thực hơn. Trong tình yêu, người phụ nữ thông minh là người luôn biết nâng cao cái tôi của đàn ông, khiến anh ấy tự tin vào khả năng con người mình, giúp anh ấy phát triển theo chiều hướng tích cực. Dám chắc người đàn ông bên chị VTT sẽ nhanh chóng thấy ngột ngạt và tự ti khi luôn đối mặt với thái độ cao ngạo quá mức của chị.
Tôi nhận định chị đang quá ảo tưởng về bản thân, lạc lối trong mê cung tình ái, chưa nhận thức rõ vai trò và bổn phận của phụ nữ có gia đình, và sau cùng là lầm tưởng về giá trị đích thực của cuộc sống. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở con số người hâm mộ, mà nằm ở khả năng cô ấy có kiến tạo được hạnh phúc thực sự cho người xung quanh trong đó có chồng con hay không.
Có thể nói, đã có giai đoạn tôi ngao du trong thế giới đàn ông, luôn tự tin về giá trị của mình với chồng, tin chắc anh ấy không dám bỏ rơi vợ dù quan hệ giữa hai vợ chồng luôn trục trặc. Tôi ngó nghiêng ra thế giới bên ngoài và cũng phần nào nhận ra bản chất tốt có xấu có của đàn ông. Sau một thời gian, thấm thía nỗi cô đơn của người phụ nữ tuy có nhiều người hâm mộ nhưng lại thiếu vắng bóng dáng người đàn ông của cuộc đời mình, tôi nhận ra mình đã lệch hướng.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của cô Mai Linh về vai trò của gia đình trong cuộc sống đời người. Một người đàn ông hay đàn bà, dù có độc lập giỏi giang đến đâu, vẫn nên nỗ lực hết sức duy trì mái ấm gia đình. Tình yêu nào rồi cũng đến ngày phai nhạt, những cuộc mây mưa chóng vánh tan biến, nhưng tình nghĩa vợ chồng thì không bao giờ thay đổi.
Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy vợ chồng cần nhau biết bao, không phải để dựa dẫm ỷ lại về kinh tế, càng không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục, mà để lấp đầy mọi bản ngã trong nhau, giúp nhau hoàn thiện bản thân, hướng tới giá trị đích thực của cuộc sống.
Mong bài viết của tôi được đăng. Xin cám ơn.
| Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |