Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói với giá rẻ nhất,đẹp nhất
Dịch vụ cưới hỏi
Cưới hỏi trọn gói dịch vụ nhanh chất lượng uy tín
Trang điểm cưới sang trọng, tự nhiên
An toàn và hiệu quả. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. hãy gọi số miện cước; 1800 555 559
152,864,355
Cập nhật trong ngày: 231
Tổng số tin: 731,982

Nhìn đời u ám - chứng tỏ mình sâu sắc?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Nhìn đời u ám - chứng tỏ mình sâu sắc?
Hồn nhiên và tươi vui mới là vẻ đẹp của teen.

Chửi bới, khổ đau đang là “mốt”

 

Entry trong blog của một cô gái tuổi teen khá nổi, nói rất nhiều về những khổ đau, tuyệt vọng trong cuộc sống, tình yêu. Comment từ một cô bé 16 tuổi: Em rất thích cách sống của chị và rất thông cảm với chị. Hôm sau, anh cô bé comment: Bạn làm ơn đừng viết blog, em mình học theo bạn, nhìn cái gì cũng u ám...

 

Đọc nhiều blog của teen bây giờ, thì mọi người phát hoảng. “Mình thấy cuộc sống buồn bã quá. Bạn bè, người thân, tất cả đều làm mình chán ghét. Không ai hiểu mình. Không ai muốn ở gần mình. Mình thật sự cô đơn...”.

 

H (Học sinh trường LQĐ) thì: “Mình gần như vô cảm và trống rỗng với mọi sự. Chỉ có người ấy khiến cho mình thấy nhen nhóm chút ấm áp, nhưng người ấy không hề biết đến sự có mặt của mình, khiến mình chỉ muốn chết”.

 

Hay tiêu cực hơn, nhiều blogger tuổi teen còn dùng những lời lẽ chát chúa, thậm chí là tục tĩu, gây sốc để “diễn tả” cảm xúc của mình.

 

Những lời chửi tục, nói bình thường, người lớn còn thấy ngượng, đã được các bạn đem ra sử dụng không ngại ngùng. Vậy mà những entry kiểu này không hề hiếm, nó dường như là một cách để teen thể hiện cái tôi, cá tính - được đánh đồng với sự khác người, ngang ngạnh - của mình.

 

Vậy mà không ít comment hưởng ứng, tỏ ra “đồng cảm”. Kiểu như “Entry lạ, cá tính, đọc rất thích”; “Mình thực sự thấy bạn mạnh mẽ và cũng thật cô đơn, lời lẽ gai góc chứng tỏ bạn rất sắc sảo”; “Mình chia sẻ với tâm trạng chán nản này của bạn, vì mình cũng đã từng như thế”; “Entry hay và ý nghĩa, buồn sâu lắng”... Một số khác thì cũng dùng những lời chửi rủa không kém để bày tỏ sự bức xúc của mình.

 

Một teen học lớp 12, sẵn sàng lên blog chửi rủa những cậu bạn học cùng lớp, cùng trường mình, chỉ vì trước đó, cô bé nghe thấy các cậu ấy nói xấu mình. Đành rằng là những cậu bạn kia sai, nhưng cách phản ứng của bạn ấy khiến người nào đọc blog của cô cũng rùng mình. Những câu chửi rủa, hằn học với cuộc sống, vói mọi người tưởng chừng như không thể phát ra từ miệng một cô học sinh cấp 3.

 

Câu chuyện tôi kể ở đầu bài, nghe có vẻ oái oăm nhưng lại là sự thật. Cậu anh của cô bé ấy, cũng mới chỉ 21 tuổi thôi, nhưng đã phải thú nhận là: “Mình không thể nào hiểu được suy nghĩ của những đứa tầm tuổi em mình nữa. Mới mười mấy tuổi đã học đòi nhìn cuộc sống đen tối, suốt ngày buồn bã sướt mướt. Viết lên blog thì cứ như kiểu là sắp đi tự tử đến nơi”.

 

Đến nỗi cậu phải cầu cứu đến chính “thần tượng” của em gái mình, với một mong muốn tưởng chừng vô lý, nhưng thực ra lại lý giải được: “Bạn đừng viết blog nữa”!

 

Teen đang cố làm phức tạp hóa cuộc sống của mình?

 

Tôi đã gặp cô bạn - mà trên blog, cô ấy tưởng chừng như đang tuyệt vọng đến cùng cực. Cuộc sống, công việc, tình yêu tất cả đều không như ý.

 

Nhưng ngoài đời, cô bạn sinh năm 1989 này thực sự rất sôi nổi và trẻ trung. Tính cách đôi lúc sớm nắng chiều mưa, “đặc sệt” teen. Nhưng thực sự là rất yêu đời.

 

Hỏi: “Sao đọc trên blog chẳng giống ở ngoài?”. M (tên cô bạn) cười: “Đấy là những lúc đấy, mình có chuyện bực mình, thế là trút hết lên blog. Cũng có lúc buồn, thất vọng. Nhưng viết như trên blog nghe có vẻ mình người lớn, sâu sắc và từng trải hơn” (lại còn thế nữa!).

 

Nhưng dường như, đây không chỉ là suy nghĩ của riêng M. Chứng tỏ sự người lớn, sâu sắc, hay kinh nghiệm bằng cách nhuốm màu u ám lên ngôn ngữ, suy nghĩ của mình đang là trào lưu của một số teen. Và một số lượng teen khác, thì lại đang cố “học đòi” và “bắt chước” những hotboy, hotgirl trên blog đó.

 

Một số khác, thì lại muốn bằng những lời chửi rủa, bằng lối suy nghĩ và cách nói đầy hằn học, oán trách của mình để thu hút sự tò mò và chú ý của những người vào “thăm” blog của mình.

 

Được những lời khen hùa theo như kiểu hay, sâu sắc, cá tính, lạ, gai góc... là các teen blogger cứ tưởng là mình đã cá tính lắm, đã nổi bật lắm. Các bạn ấy quên rằng, mình đang là teen, và cứ sống đúng với tuổi của mình, hồn nhiên, trẻ trung và tươi tắn mới làm teen đáng yêu nhất.

 

Hà Lê

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nhìn đời u ám - chứng tỏ mình sâu sắc?

những,

,

của,

mình,

của mình,

cuộc sống,

một số,

suy nghĩ,

suy nghĩ của,

người lớn sâu sắc

Một cầu Long Biên "rất khác" dưới cái nhìn của photographer Trọc Một cầu Long Biên "rất khác" dưới cái nhìn của photographer Trọc Mai Phương Thuý sẽ không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào nữa… Mai Phương Thuý sẽ không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào nữa…
Nỗi đau tình yêu chưa bao giờ hằn sâu đến thế! Nỗi đau tình yêu chưa bao giờ hằn sâu đến thế! Hải Yến đã phải trả giá cho đam mê nghệ thuật Hải Yến đã phải trả giá cho đam mê nghệ thuật
Bernie Mac - 1 tên cướp thế kỷ đã qua đời Bernie Mac - 1 tên cướp thế kỷ đã qua đời Penelope Cruz không đọc những tin đồn về mình Penelope Cruz không đọc những tin đồn về mình
Tôi đã tự tay phá hoại cuộc đời mình Tôi đã tự tay phá hoại cuộc đời mình Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen" Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen"
Chi Bảo: "Cái đẹp làm cuộc sống thêm phần thăng hoa" Chi Bảo: "Cái đẹp làm cuộc sống thêm phần thăng hoa" Nhạc sĩ Hồng Ðăng và một tâm hồn lắng sâu, tinh tế Nhạc sĩ Hồng Ðăng và một tâm hồn lắng sâu, tinh tế
Ca sĩ Tùng Dương: "Hát để thỏa mãn sự khát khao của chính mình!" Ca sĩ Tùng Dương: "Hát để thỏa mãn sự khát khao của chính mình!" Nhà văn trẻ không mặn mà với văn học thiếu nhi Nhà văn trẻ không mặn mà với văn học thiếu nhi
Mới cập nhật
< noscript>