Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,864,438
Cập nhật trong ngày: 231
Tổng số tin: 731,982

Nhớ lại chuyện bị anh lừa dối, lòng tôi cứ thắt lại

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi bế con đi anh quỳ lạy khóc lóc xin tôi đừng làm thế. Tôi định dọn ra ngoài, anh lại bỏ việc về để can ngăn. Anh hứa sẽ chứng tỏ cho tôi thấy anh thương mẹ con tôi đến dường nào, nhưng lòng tôi cứ thắt lên từng cơn khi nghĩ đến thái độ của anh vào buổi chiều hôm ấy. (Tuyet)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí

From: Tuyet
Sent: Saturday, April 26, 2008 11:46 AM
Subject: Chong tôi cung có tình cam voi nguoi khác

Đọc bài viết của chị tôi lại nhớ câu chuyện của tôi, câu chuyện dài tám năm đến nay thì nội dung đã có phần thay đổi kể từ khi...

Ngày ấy đã đến, ngày mà cả gia đình chúng tôi đi nghỉ mát. Tôi thấy anh loay hoay với cái điện thoại, tôi đã chủ động để anh lại với con gái còn tôi đi trước. Nhưng vì tò mò không hiểu vì sao anh lại tỏ ra lúng túng, tôi đã lắng tai nghe câu chuyện của anh. Những lời thăm hỏi ân cần quen thuộc ngày nào vốn là của tôi (tôi nghĩ thế) nay lại được nói lại với một ai đó.

Tôi đã nôn nóng và mượn máy điện thoại của anh, nhưng anh nhất định không cho tôi mượn. Tôi cố tình lấy thì anh lại nổi nóng với tôi mà trước đó chưa bao giờ anh cư xử với tôi như vậy. Đọc được số điện thoại, tôi gọi cho cô gái kia bên kia máy. Còn anh thì cứ who that! who that! Anh cứ liên hồi như thế. Tôi đã hiểu ra ngọn ngành câu chuyện thế là bao nhiêu năm hạnh phúc, tin tưởng nay như nghiêng ngả.

Tôi hy vọng là tôi đang mơ, nhưng mãi mà không được. Tôi đau khổ khóc lóc, anh lại van xin và bảo với tôi là không có chuyện gì, anh chỉ thương yêu hai mẹ con tôi thôi. Anh bảo tất cả tài sản lớn nhất của anh là hai mẹ con tôi. Tôi bế con đi anh đã quỳ lạy tôi, khóc lóc xin tôi đừng làm thế. Tôi đã định dọn nhà ra ngoài, nhưng anh đã bỏ việc về để can ngăn mẹ con tôi.

Tôi lại mủi lòng, phần thì thương con, phần thì vẫn còn yêu anh ấy nên tôi lại không dọn đi nữa. Nhưng thú thật tình cảm của tôi dành cho anh đã cạn vơi. Anh hứa với mẹ con tôi là sẽ chứng tỏ cho tôi thấy anh thương mẹ con tôi đến dường nào trong thời gian tới, nhưng lòng tôi lại cứ thắt lên từng cơn khi nghĩ đến thái độ của anh vào buổi chiều hôm ấy.

Nay tôi đã khá hơn, nhưng chắc một điều rằng chúng tôi, cả hai phải cố gắng thật nhiều thì may ra sẽ níu kéo được gia đình. Vì theo tôi cảm nhận thì có lẽ là câu chuyện tình của chồng tôi chỉ mới chớm nở.

Hoàn cảnh của chị bây giờ thật sự khó. Chị thương con, nghĩ cho con là chị đúng, nhưng lòng chị thì sao nào? Chị có thể chấp nhận cho anh ấy chia sẽ mọi thứ không? Giờ anh đã có con, lại có tình cảm với người ta như vậy thì chị có sống chung cũng rất khó chịu. Có thể sự việc sẽ xấu đi rất nhanh. Theo tôi chị nên dọn đi một thời gian, hai người ly thân với nhau để xem xét lại xem anh có thật sự thương vợ con không? Lúc đó anh ấy sẽ là người quyết định chứ không phải là chị.

Nếu anh ấy thực sự cần hai mẹ con chị chắc chắn anh ấy sẽ cố tìm mọi cách để đưa mẹ con chị về và vì đã có con nên chuyện cắt đứt hẳn là rất khó. Anh ấy phải có trách nhiệm với con chứ (còn cách chị cư xử thế nào với cô gái kia và đứa con của cô ta thì tôi nghĩ một người như chị sẽ có đủ lòng độ lượng để cư xử cho đúng). Còn không chị có ly hôn với anh cũng là điều nên làm, vì chị sẽ đau khổ khi sống bên một người chồng lừa dối mình. Con chị sẽ bị tổn thương hơn khi hai anh chị cứ suốt ngày cãi cọ nhau.

Chúc chị sáng suốt chọn đúng con đường đi của mình. Cho cả hai mẹ con.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nhớ lại chuyện bị anh lừa dối, lòng tôi cứ thắt lại

tôi,

con,

anh,

chị,

tôi đã,

anh ấy,

mẹ con,

hai mẹ con,

mẹ con tôi,

con tôi

Thực lòng yêu anh, nhưng tôi lại thể hiện ghét anh Trong vòng tay người yêu, nhưng tôi lại nhớ người khác
Mai đừng lặp lại chuyện đau lòng giống hàng xóm nhà tôi Tâm sự của Lan khơi lại nỗi buồn trong tôi
Hạnh phúc không thể xuất phát từ sự dối lừa Tiếp tục lừa dối, Ánh sẽ chẳng còn đường quay lại
Đừng lừa dối chồng thêm nữa Ánh à Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác
Sao lại có kẻ nhẫn tâm như bạn trai Dương? Anh quất ngựa truy phong để lại tôi với cái bào thai
Đã 50 tuổi, nhưng tôi lại say mê cậu sinh viên Đêm cô đơn tôi lại nhớ em
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>