Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Những “con quỷ” giấu mặt - Kỳ 1: Sống trong bóng tối

Những “con quỷ” giấu mặt - Kỳ 1: Sống trong bóng tối

Cập nhật: 17/07/2008 - 17:24 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Ảnh minh hoạ

Ngày nay, tuy vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đã được khẳng định, thế nhưng đằng sau đó vẫn còn muôn vàn những số phận, những cảnh đời éo le, bất hạnh mà người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất không ai khác chính là những người phụ nữ.

 

Vết thương tinh thần khó xóa

 

Trong một cuộc hội thảo “Bạo lực gia đình kinh nghiệm và giải pháp” do Tổ chức Action Aid và Trung tâm Nghiên cứu giới và phát triển được tổ chức gần đây, chị Hoàng Thị N, quê ở Nam Định, đã không ngăn nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào bộc bạch: “Lần đầu tiên sau 19 năm tôi được ra ngoài xã hội, được tiếp xúc với nhiều người. Tôi mong các cơ quan, tổ chức hãy giúp tôi được ly hôn và cứu giúp những người phụ nữ bị ngược đãi như tôi...”. Cuộc đời chị dường như chỉ là những chuỗi ngày tủi nhục và đong đầy nước mắt. Chồng chị là người có học thức vàđịa vị trong xã hội.

 

Tuy nhiên sau đám cưới, anh bắt chị phải nghỉ việc để làm công việc nhà, không cho chị đi đâu và giao tiếp với bất cứ ai ngoài việc đi chợ nấu ăn. Vì muốn giữ thể diện cho chồng, chị N đã không nửa lời tâm sự với ai việc mỗi khi tâm trạng không “thoải mái” anh lại đánh đập chị một cách vô cớ.

 

Lâu dần chị trở nên xa lạ với cuộc sống bên ngoài. Rồi trong một lần trở về từ cơ quan với tâm trạng không tốt, chồng chị đã trút hết bực tức lên chị. Uất ức chị nói lại và thế là chồng chị nổi khùng, khóa cổng và lôi chị vào trong nhà đánh đập. Anh ta đã đánh chị đến mức vỡ đầu, gãy cột sống, bầm dập, thâm tím mặt mày. Không thể chịu đựng và giấu giếm thêm nữa, chị N đã trốn về nhà mẹ đẻ để giải thoát khỏi địa ngục trần gian và sống ly thân với chồng từ thời điểm đó. Cùng với sự tự do nửa vời, chị N còn phải hứng chịu cuộc sống mất khả năng lao động từ những lần đánh đập dã man của chồng. Sau 2 năm sống ly thân, chị N đã quyết định ly hôn, giải thoát mình khỏi 19 năm “tù đày” bên người đàn ông mà trên danh nghĩa vẫn được gọi là chồng.

 

Trường hợp của chị N không phải là số ít, còn rất nhiều phụ nữ hàng ngày phải chịu những trận đòn vô cớ của người thân mà không dám nói ra hay không biết chia sẻ cùng ai. Họ đã chọn cách cam chịu, thu mình trong bóng tối của sự tủi cực mà không biết rằng hành động đó đã lấy cắp đi của họ sự sống, tước đi quyền được làm người và mưu cầu hạnh phúc…

 

Những con số đáng sợ

  

Một ấn phẩm công bố gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu rõ các điều tra trên mẫu đại diện ở 48 nước trên thế giới cho thấy có khoảng từ 10 đến 69% phụ nữ được hỏi cho biết họ đã từng bị chồng hoặc bạn tình hành hung. Mức độ phổ biến của bạo lực gia đình (BLGĐ) có thể khác nhau ở các nước khác nhau, song sự hiện diện của chúng đều thấy ở mọi nước. ở úc, Canada và Mỹ có khoảng 3% phụ nữ cho biết họ bị đánh đập trong 12 tháng trước thời điểm điều tra.

 

Con số này lên đến 27% ở Sierra Leon, Nicaragua, 38% với Hàn Quốc và 52% ở Palestine. ước tính có khoảng 10-15% phụ nữ trên thế giới bị chồng gây ra bạo lực về thể xác trong suốt cuộc đời họ. Nghiên cứu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) về BLGĐ đối với phụ nữ tại 3 tỉnh trong những năm gần đây cho thấy, 15% các bà vợ bị chồng đánh, gần 80% bị chồng chửi mắng, hơn 70% bị chồng bỏ mặc, gần 10% bị cấm tham gia các hoạt động xã hội. Theo thống kê của Tòa án nhân dân Tối cao, trong 5 năm trở lại đây các tòa án địa phương đã thụ lý và giải quyết sơ thẩm khoảng 350.000 vụ việc về ly hôn và gia đình. Trong số này có tới hơn 180.000 vụ có hành vi đánh đập, ngược đãi, chiếm 53,1% các nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

 

(Còn nữa)

 

Theo Viện Khoa học xã hội, cưỡng bức thể hiện ở những mặt sau:

 

Cưỡng bức thân thể: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhằm gây thương tích cho nạn nhân. Hạn chế các nhu cầu thiết yếu (ăn, uống, ngủ)…

 

Cưỡng bức tình dục: ép bạn đời làm tình và xem hình ảnh khiêu dâm, ép “chăn gối” sau khi đánh đập. Cưỡng hiếp khi bạn đời ngủ, đau ốm, coi người phối ngẫu như một thứ đồ chơi…

 

Cưỡng bức tâm lý, tình cảm: Bắt bạn đời sống trong bầu không khí sợ hãi, khủng bố nạn nhân đến hoảng loạn tâm thần, như nhục mạ trước công chúng dùng lời lẽ chỉ trích quá đáng liên tục truy hỏi, nói năng nặng lời để hạ nhục nhân phẩm…

 

Cưỡng bức về xã hội: Cắt đứt mối quan hệ giữa vợ (chồng) với người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, đe dọa họ. Cô lập bạn đời bằng nhốt trong nhà, cắt điện thoại, không cho đi đâu và giao tiếp với bất cứ ai.

 

Cưỡng bức tài chính: Bao vây kinh tế, kiểm soát tiền bạc, bắt bạn đời lệ thuộc vào tiền nong, không cho giữ tiền và đi làm, bắt phải hỏi xin tiền và chứng minh mọi mua sắm chi tiêu lớn nhỏ.

 

 

(theo An ninh Thủ đô)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những “con quỷ” giấu mặt - Kỳ 1: Sống trong bóng tối

phụ nữ,

không,

,

gia đình,

chị,

bạn đời,

xã hội,

cưỡng bức,

đánh đập,

bị chồng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày