Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chuyện lạ - Những con cá lóc... đắt giá!

Những con cá lóc... đắt giá!

Cập nhật: 21/07/2008 - 08:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Quảng Nam

Ngoài 3 con cá lóc rất to tại gia đình anh Trương Công Nam, ngụ tại khối phố 7, phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), có một con cá lóc to hơn, giá cũng đắt hơn đang được người dân ở TP Tam Kỳ nuôi... làm cảnh.

Cá lóc nặng 8,7 kg

Những con cá lóc nhà anh Nam chưa thể sánh bằng con cá lóc của gia đình ông Hoàng Minh Quang (SN 1955), nhà ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ. Con cá lóc này ông Quang nuôi trong hòn non bộ trước sân nhà. Với trọng lượng đến 8,7 kg, con cá này ăn 0,2 kg thức ăn/ngày. Cá có lớp da đen trùi trũi và rất hung dữ, nếu người lạ đưa tay xuống hồ là bị đớp ngay. Nhưng riêng ông Quang thì không sao. Ngày ngày đi làm về, ông lại đùa giỡn và bồng bế nó. Theo ông Quang, do ông hay thả mồi cho nó ăn và thường thay nước trong hồ nuôi nên nó... quen hơi.

caloc.jpg

Ông Quang và con cá lóc có trọng lượng 8,7 kg

Anh Nguyễn Anh Tĩnh, cháu kêu ông Quang bằng chú, là giáo viên Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ), cho biết: “Đầu tháng 7-2007, tôi thả nuôi 300 con cá lóc giống, lúc chúng chỉ bằng đầu đũa. Sau một thời gian, có 20 con trong số đó lớn rất nhanh. Tôi cho chú Quang 6 con để nuôi chơi. Tính ra mới hơn 1 năm mà nó đã lớn như thế”.

“Tiếng tăm” của con cá lóc vang xa nên mới đây có người ở Quảng Ngãi tìm đến hỏi mua với giá 3 triệu đồng nhưng gia đình ông Quang không bán. “Tôi nuôi để làm cảnh thôi chứ bán mua chi. Mà có cũng vui, anh em bạn bè thân quen đến nhà chơi thường ra xem cá rồi chụp ảnh. Bán cho người khác mà họ chăm sóc không tốt hay làm thịt ăn nhậu thì tội nghiệp nó” - ông Quang thổ lộ.

Tin đồn 2 con... cá lóc “ma”!

Chuyện xảy ra ở nhà anh Trương Văn Cứu (khối phố 5, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) cách đây hơn 1 năm. Thời điểm ấy, mỗi ngày có hàng trăm người hiếu kỳ ở huyện Phú Ninh và TP Tam Kỳ đến nhà anh Cứu xem 2 con cá lóc lạ - được đồn là cá “ma” (!?).

Anh Cứu cho biết vào tháng 5-2005, gia đình anh nuôi một ao cá khoảng 400 con gồm: cá lóc, rô phi, chép, chim trắng... Sau 2 năm thả nuôi đến khi xuất cá bán thì gia đình anh phát hiện có 2 con cá lóc to lớn khác thường, gấp khoảng 3-5 lần so với đàn cá cùng lứa: một con nặng 5,4 kg và con kia 3,5 kg.

Ngày 1-5-2007, anh Cứu mang 2 con cá trên thả xuống sông Tam Kỳ, không hiểu sao mấy ngày sau 2 con cá lại xuất hiện... trong hồ nhà anh Cứu. Từ đó xuất hiện tin đồn có 2 con cá “ma” khiến hàng trăm người tò mò tìm đến xem cá, gây mất an ninh trật tự địa phương. Một người hàng xóm của anh Cứu cho biết, có một người lạ mặt đã vớt cặp cá dưới sông rồi thả trở lại vào nhà anh Cứu ngay sau ngày anh phóng sinh.

Sau lần phóng sinh bất thành, gia đình anh Cứu nuôi cặp cá hơn tháng sau rồi đem thả sông trở lại. Theo anh Cứu, khi 2 con cá từ ngoài sông “trở về chốn cũ”, cũng có nhiều người đến hỏi mua với giá rất đắt nhưng gia đình không bán. Chuyện 2 con cá lóc “ma” sau đó cũng “chìm”... theo cá.

Theo Phước Trịnh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những con cá lóc... đắt giá!

con,

gia đình,

anh,

gia đình anh,

,

con cá,

ông quảng,

anh cửu,

con cá lóc,

cá lóc

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày