Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Những kiều nữ ôm mộng... chồng ngoại

Những kiều nữ ôm mộng... chồng ngoại

Cập nhật: 21/06/2008 - 12:23 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Xinh đẹp, có học thức đàng hoàng, lương tháng tính bằng "vé" nhưng những cô gái ấy vẫn bị coi là...chả giống ai khi đặt mục tiêu "phải cưới bằng được" một chàng hoàng tử sống ở trời Tây...

Ôm mộng chồng Tây...

26 tuổi, nhà con một, du học Singapore về và hiện đang làm việc trong một công ty nước ngoài với mức lương "bằng 3 lần lương bố mẹ cộng lại" nhưng theo lời bạn bè thì P.Hương - nhà ở khu Trung Hoà - Nhân Chính "từ ngày ở Sing về, nó càng ngày càng dở hơi, suốt ngày chỉ mơ lấy chồng Tây". 

Còn với Hương, bất chấp việc bố mẹ ngày nào cũng giục, tuần nào cũng nhắc chuyện lấy chồng nhưng cô vẫn tỏ ra khá nhởn nhơ khi ngày đi làm, tối lại kéo 2 cô bạn "cùng chí hướng" lên quán bar Dragon ở Hàng Buồm "thiền" với bia La Rue và khói thuốc Shisha đến khuya mới về.

Nhiều cô gái Hà Nội xinh đẹp vẫn ấp ủ "giấc mộng" "lấy chồng Tây" (Ảnh minh họa từ Internet)

Ban đầu, khi nhóm 3 cô gái khá xinh này xuất hiện ở quán bar, nhiều người cứ nghĩ rằng họ là tuýp những cô gái thuộc nhóm "tư tưởng cấp tiến, không muốn lấy chồng sớm" nên nhiều cậu trai "made in Việt Nam" cũng lân la tán tỉnh, nhưng đều bị chưng hửng vì các cô chả buồn... liếc mắt. Và chỉ sau gần 1 tháng "thiền" ở bar, khách quen của quán mới khám phá ra rằng cả 3 cô gái đều chỉ thích nói chuyện với những anh chàng tóc vàng, mắt xanh.

Cũng đi du học về, cũng có thu nhập hàng tháng tính bằng chục "vé" ở một doanh nghiệp nước ngoài, nhan sắc chỉ ở mức thường thường bậc trung nhưng M.Anh - "con gái phố cổ" cũng đặt mục tiêu "lấy chồng Tây" lên hàng đầu. Theo quan điểm của cô, "đàn ông nước ngoài họ yêu chiều phụ nữ hơn". 

Và chỉ sau một thời gian ngắn làm việc tại chỗ làm hiện tại, M.Anh đã được không ít bạn đồng nghiệp gọi với nickname "M.Anh - hành tây" bởi cứ hễ có anh chàng "mắt xanh, da trắng" nào được thuyên chuyển về làm việc ở văn phòng Hà Nội y như rằng sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của M.Anh.

Thôi thì đủ chiêu hẹn uống cà phê, mời đi ăn tối, đi vũ trường "thư giãn"... 1001 lý do được M.Anh dẫn ra để rủ chàng Tây lọt vào "mắt xanh" của cô đi chơi riêng. Ban đầu, chàng Tây nào được M.Anh quan tâm chăm sóc cũng rất lấy làm thú với trước sự quan tâm của M.Anh những chỉ sau một thời gian, chàng nào cũng phát hoảng vì "sự quan tâm" đó và cũng viện đủ 1001 lý do để từ chối những cuộc hẹn với M.Anh.

Còn với Quỳnh, cô gái có đôi mắt ướt át, lúc nào cũng như sắp khóc thì tính cách lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Và cái cách mà cô gái có thâm niên "6 năm học ở Anh quốc" này áp dụng để đạt được mục tiêu "cưới chồng Tây" cũng khác người bởi cứ hễ chàng Tây nào được cô để ý đến đều được yêu chiều như... sắp cưới đến nơi.

Cô có thể bỏ cả công việc đang làm trong "công ty gia đình" để đi du lịch hàng tuần với "người yêu", bỏ ra cả buổi chiều lang thang khắp các shop thời trang để mua quà tặng cho "chàng Tây" may mắn. Điều oái oăm là cho dù đã chiều chuộng "người yêu" hết mình nhưng cũng chỉ sau vài tháng là các "chàng Tây" đến với Quỳnh đều vẫy tay "Say Goodbye" mà không để lại lời nhắn. Và Quỳnh cũng chẳng lấy thế làm nản, chỉ sau vài ngày khóc lóc vật vã là Quỳnh lại vui như thường khi tìm được "mục tiêu mới".

Vỡ mộng... bong bóng xà phòng!

Ngoài chuyện chỉ thích yêu người ngoại quốc, những cô gái kể trên còn có một điểm chung khác đó là thường xuyên vỡ mộng khi những chàng Tây "tóc vàng, mắt xanh" sau một thời gian yêu đường tình cảm đã nói lời tạm biệt khi hết thời hạn công tác tại Việt Nam. Không chỉ vậy, có lẽ vì không chịu nổi sự quan tâm, chăm sóc của các nàng nên nhiều chàng dù còn thời gian công tác tại Việt Nam nhưng đã xin điều chuyển đi tỉnh khác để... tránh hạn.

Cưới chồng "tóc vàng, mắt xanh" và ra nước ngoài sống - Đó là ước mơ của không ít cô gái cho dù nhiều người đã phải vỡ mộng (Ảnh minh họa từ nguồn: Internet)

Trò chuyện về Quỳnh, một cô bạn khá thân của cô cho biết: "Không dưới 6-7 lần "đứt gánh" giữa đường vì mấy ông Tây... chạy làng rồi những mà nó vẫn chẳng tỉnh ra được tí nào. Mang tiếng là đi học nước ngoài về nhưng chả thấy khôn ngoan lên tí tẹo nào, vẫn cứ mơ giữa ban ngày khi ấp ủ hy vọng sẽ có ngày lấy được "chồng Tây" như bà chị họ".

Cô bạn này cho biết thêm: "Bản thân bà chị họ của Quỳnh dù đã cưới được một anh chồng người Thuỵ Sỹ và đã sang bên đó sống nhưng mỗi lần về Việt Nam, bà ấy toàn kêu khổ với kêu buồn thôi. Biết chuyện của Quỳnh, bà ấy cũng nhiều lần khuyên rồi mà nó toàn cãi "Em đi du học 6 năm, sống với người nước ngoài quen rồi. Em mà lấy chồng Tây thì chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn chị".

Và để có được "hạnh phúc", Quỳnh đã bỏ mặc sự khuyên can của gia đình, bạn bè để rồi cứ vài tháng lại gọi mấy cô bạn thân tới quán cà phê quen để khóc lóc và về nhà vật vã, "đá thúng đụng nia" với bố mẹ. Ngồi uống cà phê với tôi trong một buổi chiều mưa lất phất, Quỳnh tâm sự: "Em sống với người nước ngoài quen rồi, về Việt Nam chẳng qua là vì bố mẹ em bắt về chứ em có muốn đâu".

Trong khi đó, sau một thời gian sống ở Đức cùng chồng, khi trở về Việt Nam thăm gia đình, Hải Hà - cô gái đã yêu và cưới một Kỹ sư người Đức tâm sự: "Hồi đầu sang đi đây đó cũng vui đấy, ông xã rất chiều nhưng cũng phải đi làm suốt, có mấy thời gian ở nhà với vợ con đâu. Mình suốt ngày ru rú trong nhà vì tiếng thì chưa rành, đường sá thì mù tịt, may mà còn có con gái chứ không thì phát rồ lên mất".

Không được may mắn như Hải Hà, ngay từ những ngày đầu tiên sống nơi đất khách, quê người chị P.L đã phát hoảng khi phát hiện ra người đàn ông mà mình cưới chẳng "tốt đẹp như trong mộng". Thực ra, anh ta là một người cực kỳ luộm thuộm và thích uống rượu. Chị P.L buồn bã kể: "Có nhiều đêm "lão" đi tụ tập rượu bia với bạn đến tận gần sáng mới về. Mà "lão" lại không thích có con nên đến giờ tôi vẫn phải thui thủi một mình ở ngoại ô Dresden".

"Biết thế này ngày xưa đã chẳng lấy chồng Tây. Cứ tưởng "chồng Tây" thế nào chứ buồn chán và vô vị thế này thì cứ ở nhà lấy "chồng ta" còn tốt hơn nhiều" - Chị P.L kết luận.

  • Hải Ninh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những kiều nữ ôm mộng... chồng ngoại

,

lấy chồng,

cô gái,

nước ngoài,

tay,

thời gian,

sau một thời gian,

lấy chồng tây,

một thời gian,

chồng tây

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày