Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,873,498
Cập nhật trong ngày: 274
Tổng số tin: 732,025

Nhung phải nuôi dưỡng cảm giác yêu mỗi ngày

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Bằng cách tự kỷ ám thị mỗi ngày tự ngắm mình và thấy mình cái gì chỗ nào cũng đẹp. Sau vài ngày trong ánh mắt của bạn sẽ sáng ngời vẻ đẹp quyến rũ. Và bạn nên đọc nhiều sách về tình yêu lãng mạng chẳng hạn. Mình tin chỉ sau 3 tháng bạn sẽ có người yêu và thương bạn. (Vu Dai Duong)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: vudaiduong
Sent: Sunday, August 17, 2008 8:14 AM
Subject: Chao ban Nhung "32 Tuoi van vo vo mot minh"

Đọc những dòng tâm sự của bạn, mà mình buồn thay cho bạn. Nếu khóc được mình cũng muốn khóc thật lớn cho bạn, để mà vơi đi phần nào nỗi buồn quá lớn mà bạn đang phải gánh chịu.

Người xưa có nói: "Xuân có thì...". Thì thì lại quá nhanh, với người này hay người kia cũng ở mức độ nào đó rồi cũng qua đi. Nhưng với bạn thì đã qua rồi. Vì sao, theo mình không phải do tuổi tác của bạn. Vậy lý do ở đây là gì? Đó là yêu, tình yêu, yêu thương, yêu người...

Bạn, từ khi lớn lên và biết đến những rung động đầu đời, bạn đã biết và thực sự yêu lần nào chưa? Bạn đừng bảo với mình rằng vì chưa gặp được người mình yêu, làm cho mình rung động. Mà vì bạn có lý trí quá lớn để tự bảo với mình là không được yêu, phải học, phải làm việc, phải... Rồi quá nhiều cái phải đến với bạn, mà bạn không biết phải yêu vào lúc nào, phải có gia đình vào khi nào. Vì bạn đã không dự trù thời gian cho từng việc, để mọi việc cứ qua đi, và thời gian thì không quay trở lại.

Thế là giờ đây, khi cuộc sống sự nghiệp, tương lai, công việc, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ anh em đã bắt đầu an bài thì bạn thấy mình như đang thừa ra ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bạn không còn biết làm gì vì không ai cần đến bạn. Và bạn không biết đi đâu vì chẳng biết đi đâu và để làm gì. Suy cho cùng là mình tự thấy mình thừa trong cuộc sống bận rộn lo toan của người khác, và ngay với người thân yêu của mình.

Thế bạn phải làm gì nhỉ? Bạn phải làm lại từ đầu, vì từ trước tới nay bạn chưa thực sự yêu bao giờ, nên bạn phải đi tìm và nuôi dưỡng những cảm giác này từng ngày. Bằng cách tự kỷ ám thị mỗi ngày tự ngắm mình và thấy mình cái gì chỗ nào cũng đẹp. Sau vài ngày trong ánh mắt của bạn sẽ sáng ngời vẻ đẹp quyến rũ.

Và bạn nên đọc nhiều sách về tình yêu lãng mạn chẳng hạn. Mình tin chỉ sau 3 tháng bạn sẽ có người yêu và thương bạn, và sau 6 tháng sẽ có người muốn lấy bạn làm vợ. Vì đàn ông chỉ yêu người đàn bà tự tin và đáng yêu thôi nhé.

Chúc bạn thành công. vudaiduong_1@yahoo.com

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nhung phải nuôi dưỡng cảm giác yêu mỗi ngày

bạn,

,

mình,

yêu,

sẽ có người,

yêu và thương bạn,

ngời vẻ đẹp quyến,

cách tự kỷ ám,

người yêu và thương,

cái gì chỗ nào

Cảm giác đầu tiên của tôi về tình yêu rất đỗi đơn sơ Yêu chồng, nhưng có "cảm giác" với người khác: Phải làm sao? Yêu chồng, nhưng có "cảm giác" với người khác: Phải làm sao?
Quyến rũ trong mắt nhau Quyến rũ trong mắt nhau Bạn trai Dương chắc chắn sẽ phải ân hận
Lãnh cảm vì bị lạm dụng tình dục Lãnh cảm vì bị lạm dụng tình dục Ly hôn... xanh: Lỗi tại ai? Ly hôn... xanh: Lỗi tại ai?
Chuyện nhà Milex: Những cảm xúc thăng hoa Chuyện nhà Milex: Những cảm xúc thăng hoa Cảm giác bị phản bội đáng sợ, cay đắng và tan nát cõi lòng
5 cách 'đổi gió' cho tình cảm 5 cách 'đổi gió' cho tình cảm Bị bố nuôi "bẫy tình"
Có tình yêu nóng bỏng trong hôn nhân? Có tình yêu nóng bỏng trong hôn nhân? Có tình yêu vĩnh cửu trong hôn nhân? Có tình yêu vĩnh cửu trong hôn nhân?
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>