Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói với giá rẻ nhất,đẹp nhất
Dịch vụ cưới hỏi
Cưới hỏi trọn gói dịch vụ nhanh chất lượng uy tín
Trang điểm cưới sang trọng, tự nhiên
An toàn và hiệu quả. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. hãy gọi số miện cước; 1800 555 559
152,874,280
Cập nhật trong ngày: 279
Tổng số tin: 732,030

Những trò “bán cá” không - thể - cười

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Ngày Cá tháng 4, ngày mọi người đồng loạt tạo ra những “ phi vụ lừa đảo” nho nhỏ dễ thương để cùng nhau cười đùa một cách sảng khoái. Thế nhưng cũng không ít lời nói dối trong ngày này đã khiến nhiều người phải “khóc dở mếu dở”.

“Bán cá” trên sự lo lắng của người khác 

Bảo Uyên không bao giờ quên ngày Cá tháng Tư năm trước.Vì muốn “bán cá” cho cả gia đình mình, Uyên đã gọi điện về nhà thông báo với mẹ: “ Con bị tông xe mẹ ơi, lên đón con với, chân chảy máu nhiều lắm!”.

Nghe được “hung tin” của cô con gái rượu, mẹ Uyên tức tốc đi kiếm Uyên, và trên đường đi, do quá lo lắng không tập trung chạy xe được, mẹ Uyên đã gặp tai nạn giao thông. Ngồi ở nhà chờ mẹ mãi không thấy, đến lúc nhận được tin là mẹ vào bệnh viện vì tai nạn, Uyên đã bật khóc vì hậu quả lời nói dối của mình.
 

Hãy để những phi vụ lừa đảo trong ngày Cá tháng 4 chỉ là những trò đùa thôi nhé!

Thật ra, Uyên đã tính toán quãng đường từ nhà đến chỗ mà Uyên nói với mẹ rất gần, nhưng cô nàng đã không tính đến mẹ mình “lên ruột lên gan” như thế nào khi nghe cái tin của con mình.Vết thẹo còn để lại trên người mẹ sau tai nạn và ánh mắt trách móc của cả nhà đã làm cho Uyên không bao giờ dám “bán cá” lần thứ 2.

Tình yêu không phải trò đùa 

Còn với Minh Thư lại là một trường hợp khác, đáng tiếc không kém khi cô nàng quyết định “buôn bán tôm cá” cho người yêu. Chuyện chẳng có gì đáng bàn khi lời nói dối mà Thư chọn lựa lại liên quan đến vấn đề hết sức nhạy cảm: chia tay.

Nhắn một cái tin vỏn vẹn có 3 câu: “Em có người khác rồi. Mình chia tay đi anh. Đừng níu kéo em lại” , Thư hí hửng ngồi chờ bạn trai cuống quýt lên gọi điện năn nỉ, và cô nàng sẽ bán được nguyên mẻ cá trót lọt. Chờ nửa ngày trời không thấy tăm hơi của chàng đâu, Thư biết ngay có chuyện không hay.
 

Tình yêu không phải thứ đem ra để đùa đâu, cẩn trọng nhé!

Nhưng đến khi giải thích rằng tin nhắn ấy chỉ là trò đùa trong ngày cả thế giới nói dối, cái Thư nhận lại được từ người yêu là một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn: “Nếu em nghĩ tình yêu là thứ đem ra để đùa được thì không cần yêu nữa đâu!”. Ngày Cá tháng tư ấy đã đem lại cho Thư một cái kết không hề có tiếng cười.

Ngày nói dối vẫn có những lời nói thật 

Nhưng không phải câu nói nào trong ngày Cá tháng Tư cũng là nói dối. Trâm Anh nhận được tin nhắn của chị quản lý ở công ty cô bạn đang thử việc full time bảo đi họp đúng ngày 1/4. Lý do là vì chị muốn thông báo kế hoạch mới cho công việc trước khi đi công tác gấp.

Dù đã được dặn đi dặn lại là nhớ đến đúng giờ, vì chị quản lý không có thời gian rảnh nào khác, nhưng vì nghĩ đây chỉ là lại 1 vụ “bán cá” nữa trong ngày nói dối, nên Thư nhất quyết không đi, để tránh làm trò cười.

Tiếc thay, công việc thì không bao giờ đùa, và cấp trên thì không bao giờ đem công việc ra đùa với cấp dưới, cuộc họp đó là có thật. Thư đã bị mắng một trận nên thân vì không đến họp lại không thèm thông báo, để mọi người phải chờ.

Chị quản lý của Thư còn kèm thêm một câu đích đáng: “Nếu ai cũng nói dối vào ngày Cá tháng Tư, thì chắc ngày đó cả thế giới này nghỉ việc, vì có ai tin ai đang nghiêm túc đâu, nhỉ?!”. Đau, nhưng chắc Thư sẽ nhớ cả đời câu nói ấy.

Ngày Cá tháng Tư, ngày tạo niềm vui, tạo tiếng cười.Nhưng hãy nhớ, cái gì đi quá giới hạn cũng đều phản tác dụng, nên hãy biết kiềm chế và tìm đúng đối tượng trước khi “bán cá”, teen nhé!

(Theo Kenh14)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những trò “bán cá” không - thể - cười

không,

ngày,

ngày cá,

nói dối,

ngày cá tháng tư,

cá tháng tư,

ngày cá tháng,

cá tháng,

không bao giờ,

bán cá

Những trò chơi ma quái và cơn lốc “tê tê” Những trò chơi ma quái và cơn lốc “tê tê” Blog học trò: Một thế giới... không phẳng Blog học trò: Một thế giới... không phẳng
Ảnh bán khoả thân của Hoa hậu Hoàn vũ 2008 gây tranh cãi Ảnh bán khoả thân của Hoa hậu Hoàn vũ 2008 gây tranh cãi Kasim Hoàng Vũ: Không bao giờ thử nghiệm với chính mình Kasim Hoàng Vũ: Không bao giờ thử nghiệm với chính mình
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” Blog học trò: Đáng lo? Blog học trò: Đáng lo?
Mua bán ca khúc độc quyền: Thiếu chuyên nghiệp! Mua bán ca khúc độc quyền: Thiếu chuyên nghiệp! Những khoảnh khắc không thể nào quên Những khoảnh khắc không thể nào quên
Sex không phải là cách để thu hút độc giả Sex không phải là cách để thu hút độc giả Những 'hạt sạn' của cuộc thi Hoa hậu đất võ Những 'hạt sạn' của cuộc thi Hoa hậu đất võ
Thủ khoa "nông dân" Thủ khoa "nông dân" “Diva thì không oằn oại…” “Diva thì không oằn oại…”
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>