Anh chàng “lãng tử” Kim Hyun Joong thường được các fan gọi bằng cái tên “4D”- nickname của nhân vật Ji Hoo (BOF) vì tính cách lập dị và đa chiều. Ngoài đời, trái ngược với nhân vật Ji Hoo, anh ý là một người rất hóm hỉnh, hài hước.
Bằng chứng là trong cuộc phỏng vấn qua
điện thoại với chương trình
KBS Cool FM Hong Jin Kyung’s Entertainment Open Space,
Kim Hyun Joong được đề nghị nói vài lời hóm hỉnh về những người bạn diễn cùng trong
BOF. Và anh chàng đã hoàn thành xuất sắc “
nhiệm vụ” đó, làm các fan cứ gọi là… cười nghiêng ngả.
Hyun Joong đã trêu Min Ho là “Min Ho à, cậu cao quá đấy nhé! Mỗi khi cậu với tôi có một cảnh quay dài, trông tôi thật thấp so với cậu, điều đó khiến tôi bực mình và tự ti. Đừng bao giờ đi cùng với tôi đấy!”.
Đối với Kim Bum, anh chàng “dọa”: “Cậu còn muốn tiếp tục nghề diễn viên nữa hay không ? Những bức ảnh bí mật của cậu đang nằm trong tay tôi, nếu cậu không làm theo những gì tôi yêu cầu thì đừng trách tôi sẽ tung chúng lên mạng nhé!”.
Các câu nói đùa của Hyun Joong thú vị đến nỗi Kim Bum và Lee Min Ho đang ở cạnh anh phải phá lên cười, thậm chí, tiếng cười còn nghe rõ được qua điện thoại. Cuối cùng, Hyun Joong nói về Kim Joon “Anh lúc nào cũng cá cược với em mỗi khi chơi bài, dù anh biết là em không giỏi trong việc đó. Anh à, anh là người tốt đúng không ? Sao anh không chịu thua em dù chỉ một lần ?”
Còn gần đây, khi xuất hiện trong show
Golden Fish đài
MBC,
Park Jung Min - thành viên nhóm
SS501 đã
khốn đốn để đính chính tin đồn “
yêu…Kim Hyun Joong” và “
thích người đồng tính”. Tin đồn này đã lan truyền trong cộng đồng fans
SS501 ở
Nhật Bản với tốc độ chóng mặt.
Park Jung Min nói “
Kim Hyun Joong là người thích đùa giỡn. Cậu ấy thường viết những bức thư với nội dung “Ồ, cậu đẹp trai quá”, “Tớ rất thích cậu”,…rồi đề tên tôi vào chỗ người gửi. Thành ra, ai nhìn vào cũng tưởng tôi gửi thư cho cậu ấy”. Qua chương trình này,
Park Jung Min cũng thổ lộ việc anh chàng từ khi debut (năm 2005) đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. “
Hình như tế bào yêu đương của tôi đã chết cả rồi. Nhưng tôi là một người đàn ông bình thường nhé! Nếu gặp được cô gái mà tôi thích, tôi sẽ kết hôn với người đó”-
Jung Min cười nói.