Lấy bối cảnh là một bãi biển Tây ban Nha, với cát trắng xóa, những cành cọ xanh mướt và chùm hoa
lửa đặc trưng, người đẹp của Andrés Sardá khoác lên mình những thiết kế đồ tắm tuyệt hảo và dường
như hoàn toàn chìm vào một không gian thiên nhiên hoang sơ.



"Tinh thần Tây Ban Nha" xuyên suốt BST đồ tắm và thể hiện rõ nét
qua từng shoot hình, từng kiểu dáng, chi tiết và màu sắc. Vẻ quyến rũ hơi hoang dại, song đầy đam
mê được đưa tới đỉnh điểm.
Mẫu váy cotton trắng cổ khoét sâu cho một chiều dạo mát ngắm hoàng hôn
trên biển; khoe trọn thân hình hoàn hảo bằng bộ áo bơi một mảnh quyến rũ, với điểm nhấn là những
sọc kẻ đen trắng trẻ trung; và không thể nóng bỏng hơn với những bộ bikini hai mảnh: họa tiết kẻ
sọc, chấm bi hay hoa văn… cùng với những chi tiết kim loại được đính khéo léo, toát lên vẻ thời
thượng và sành điệu.
Không quá cầu kì, rườm rà và nhiều chi tiết, những thiết kế trong
bộ ảnh phảng phất hơi hướng của thời trang thập niên 50 - nữ tính, lãng mạn, sang trọng và gợi
cảm.
Cùng chiêm ngưỡng trọn BST:








