Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,875,094
Cập nhật trong ngày: 284
Tổng số tin: 732,035

Nỗi đau không có cha đeo đẳng suốt trong tôi

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Khi lớn lên và có những người bạn trai, cho dù tôi không thật sự thích họ, nhưng tôi không bao giờ tỏ thái độ từ chối rõ rệt. Vì tôi sợ họ sẽ ghét tôi và sẽ bỏ đi. Tôi luôn mong ước được sự chăm sóc của họ. Nhưng thật lòng tình cảm mà tôi mong đợi là tình của một người cha. (Vy)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?

From: Vy
Sent: Saturday, April 19, 2008 10:48 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Tuan

Tôi thật không biết nói như thế nào với anh. Là một người phụ nữ đã có chồng và một đứa con gái, tôi thật sự xót xa cho vợ anh. Tôi hiểu chị đau khổ như thế nào. Là một người con mà trước khi tôi ra đời ba tôi đã bỏ má tôi đi theo một người đàn bà khác, hơn ai hết tôi hiểu được sự thiếu thốn tình yêu của một người cha. Tôi không biết phải khuyên anh như thế nào. Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ giúp được anh.

Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh của tôi hay hai đứa con xinh xắn dễ thương của anh mới có thể hiểu hết. Nhất là khi tôi không thể thổ lộ nỗi đau của mình với bất kỳ ai. Nói với má của tôi ư? Tôi biết má tôi còn buồn hơn tôi. Tôi không thể khiến má tôi phải lo lắng và đau buồn hơn vì tôi. Nói với những người khác ư? Tôi không thể nói vì người ta có thông cảm cho tôi không hay lại chỉ cười trong bụng vì tôi là một đứa trẻ không cha.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là vờ đi như không có chuyện gì. Lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn để má tôi không phải lo lắng. Nhưng tôi thật sự biết mình rất cần tình thương từ một người cha. Tôi mong ước mình có một anh trai. Khi lớn lên và có những người bạn trai, cho dù tôi không thật sự thích họ, nhưng tôi không bao giờ tỏ thái độ từ chối rõ rệt. Vì tôi sợ họ sẽ ghét tôi và sẽ bỏ đi. Tôi luôn mong ước được sự chăm sóc của họ. Nhưng thật lòng tình cảm mà tôi mong đợi là tình của một người cha. Và có lẽ là tôi không thật sự biết mình từng có một tình yêu trai gái hay không.

Đây là lần đầu tiên tôi nói lên tâm sự này. Và anh có biết tôi nghĩ thế nào về người cha của mình hay không? Tôi thật sự là không biết. Tôi chỉ biết là tôi muốn ông đừng bao giờ xuất hiện trong đời sống của tôi. Tôi không nhắc tới ông, không muốn có ai nhắc tới ông và chắc chắn sẽ không bao giờ trả lời nếu có ai hỏi tới. Tôi thuộc loại người không bao giờ muốn nhắc tới những chuyện đau lòng của mình.

Ông ta đã tìm đến tôi. Ông là một bác sĩ và vì lý do đó tôi đã không học y khoa mà chọn ngành tin học. Khi gặp tôi ông hỏi tôi học có giỏi không và nói là mong tôi lo học hành và kể rằng ông có một người con trai cũng đang học y khoa. Ông đề nghị giúp tôi tiền để học tiếp nhưng tôi đã từ chối. Tôi không muốn có bất cứ một quan hệ nào đối với ông.

Và rồi tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi. Người yêu đầu tiên của tôi mà không hề biết tôi có yêu anh hay không. Tôi chỉ thích được anh chăm sóc và lo lắng. Sau khi sinh đứa con gái mà đối với tôi là lẽ sống, là "muôn ngàn tia nắng" của hạnh phúc, tôi biết được lấy chồng là một sai lầm lớn của tôi. Khi con gái tôi được ba tháng, tôi đã muốn ly hôn. Không hiểu sao tối hôm ấy con tôi khóc cả đêm. Tôi thấy thật xót xa. Tôi đã không muốn cho lịch sử tái diễn.

Và như vậy tôi đã nhẫn nhịn tới nay con tôi đã gần 11 tuổi. Là một người mẹ, tôi sẽ làm hết những gì mình có thể để con mình được hạnh phúc. Cho dù sau này tôi có thật sự phải chia tay với chồng, tôi cũng chắc chắn không bao giờ tái giá vì tôi không muốn con gái như vàng như ngọc của mình có một người cha ghẻ. Và lẽ dĩ nhiên sẽ không thể có một người mẹ ghẻ được cho dù cô ta có tốt đến cỡ nào thì cũng không được đến gần con của tôi.

Tôi nói thế để anh hiểu được lòng của vợ anh và đừng bắt chị ấy, một người đã mất chồng lại còn phải chia sẻ con mình với người đàn bà đó. Đừng bắt con anh phải gọi người đã làm tan nát gia đình của chúng bằng mẹ. Bây giờ anh đang yêu cô ấy thì thấy cô ta thật đẹp, thật tốt. Nhưng dưới mắt người khác, cô ta không tốt lành gì và nhất là dưới mắt của vợ con anh.

Mong vợ anh có thể vượt qua nỗi đau hiện tại. Mong hai đứa con anh sẽ có thể vô tư sống chứ đừng giống như tôi. Mong trên thế gian này không còn những người phụ nữ mà không biết thương những người phụ nữ khác, không biết thương những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.

Tôi đồng ý là tình yêu là vô tội, là rất đẹp, nhưng trên thế gian này còn nhiều thứ tình cảm khác mà chắc chằn bền vững và lâu dài hơn tình yêu. Tại sao anh lại bỏ cái vĩnh cửu để đổi lấy cái tạm thời như thế?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nỗi đau không có cha đeo đẳng suốt trong tôi

,

không,

tôi,

của,

tôi đã,

tôi không,

người,

một người,

không bao giờ,

một người cha

Hình ảnh người cha trong tôi đã không còn nữa Không thể xóa nhòa nỗi đau cha mẹ chia ly
Không nghe lời bố mẹ trong hôn nhân: Tỷ lệ ly hôn cao hơn Không nghe lời bố mẹ trong hôn nhân: Tỷ lệ ly hôn cao hơn Nỗi đau phụ tình cực nhỏ so với nỗi đau không được làm mẹ
Hải phải giúp cha thấy nỗi đau tột cùng của con người Nỗi đau mang tên bài học Nỗi đau mang tên bài học
Nỗi hận cha được tôi trút vào những kẻ trăng hoa Yêu hết mình, nhưng tôi không dám 'cho' anh vì sợ
Bố mẹ không chấp nhận khi tôi có thai với anh Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi
Một phút dại khờ không phải là tất cả Hành trình đi tìm hạnh phúc không bao giờ bằng phẳng
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>