|
Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, từng thắng chính tay vợt này tại giải Anh cách đây 5 tháng và lại hơn tới 25 bậc trong bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới nhưng tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã gây thất vọng trong ngày ra quân của mình. Tiến Minh đã không thể vượt qua được áp lực của bản thân và thua Hsieh Yu Hsing với tỉ số chung cuộc 1-2. Tỉ số các set lần lượt là 21-16, 15-21 và 21-15.
 |
|
Tiến Minh đã không thể vượt qua được chính mình |
Có vẻ như đấu trường Olympics vẫn là một sân chơi quá tầm với các VĐV của Việt Nam. Vấn đề chưa hẳn là chúng ta kém về chuyên môn so với các đối thủ nhưng rõ ràng chúng ta thua rất nhiều về tâm lý. Trận đấu giữa Tiến Minh với Hsieh Yu Hsing của Đài Bắc, Trung Quốc một lần nữa lại trở thành minh chứng rõ nét.
Tiến Minh đến Olympics Bắc Kinh với một hành trang không thể tốt hơn khi liên tiếp gây ấn tượng mạnh ở những giải đấu trước đó. Anh giành suất chính thức tới Bắc Kinh 2008 và vươn lên đứng thứ 22 thế giới. Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của Tiến Minh chỉ là một tay vợt kém anh tới 25 bậc và từng thua Tiến Minh tâm phục khẩu phục ở giải toàn Anh hồi tháng 3. Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn khác khi vào Olympics. Mặc dù lối chơi không có gì đặc sắc nhưng Hsieh Yu Hsing đã thi đấu cực kỳ bình tĩnh và chuẩn xác trong khi Tiến Minh tỏ ra nóng vội và tự thua chính mình.
ở set đầu tiên, Tiến Minh nhập cuộc rất tốt và sớm dẫn điểm trước tay vợt của Đài Bắc, Trung Quốc tới 5-1. Song sau đó Tiến Minh đã gặp vấn đề về tâm lý và để đối thủ cân bằng điểm số rồi vượt lên với khoảng cách khá xa. Những pha nêu bóng của Tiến Minh thường không quyết đoán và tạo điều kiện cho Hsieh Yu Hsing có những pha dứt điểm đầy uy lực về hai góc sân. Đây cũng chính là điểm mạnh của tay vợt Đài Bắc và bản thân Tiến Minh cũng đã biết điều này qua lần đối đầu trước đó. Không thể hạn chế lối chơi đầy sức mạnh của đối thủ, Tiến Minh thua nhanh16 -21 trước Hsieh Yu Hsing. Một tỉ số khiến nhiều người bất ngờ.
Sang set đấu thứ 2, tay vợt người Đài Bắc dường như càng hưng phấn hơn. Hsieh Yu Hsing liên tiếp đẩy Tiến Minh vào thế phải chống đỡ với những cú đập cầu đầy uy lực. Có vẻ như Tiến Minh vẫn chưa hết bàng hoàng sau set thứ nhất nên đã nhanh chóng bị dẫn điểm. Sau khi để đối phương dẫn 3-1 rồi 4-2, Tiến Minh đã bình tĩnh để rút ngắn dần khoảng cách rồi vượt lên dẫn 6-5. Tỷ số của set sau đó tiếp tục được giằng co. Tiến Minh dẫn lên 8-6 rồi 9-6 nhưng lại bị rút ngắn còn 8-9 rồi 10-10.
Sau khi tỉ số là 11-11, Tiến Minh bắt đầu phát huy được khả năng thực sự của mình với chuỗi lên điểm liên tiếp: 15-11 rồi 16-11. Tiến Minh chỉ để cho đối phương lên điểm thứ 15 rồi hoàn toàn nắm giữ thế trận và kết thúc set đấu thứ 2 với phần thắng 21-15.
Những tưởng với khí thế này, tay vợt Việt Nam sẽ có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi Tiến Minh lại bất ngờ đánh mất mình.
Set đấu quyết định, tay vợt Đài Bắc, Trung Quốc có được điểm đầu tiên rồi dẫn Tiến Minh 3-1 và 4-2. Tiến Minh có vẻ như lại gặp bất ổn về tâm lý và liên tiếp mắc sai lầm trong các pha dứt điểm để Hsieh Yu Hsing có lợi thế tới 4 điểm cách biệt. Cuối cùng chuỗi lên điểm của tay vợt Đài Bắc cũng được Tiến Minh chặn lại sau một pha đánh cầu về cuối sân cực mạnh. Nhưng ngay sau đó, Hsieh Yu Hsing lại tái lập khoảng cách 5 điểm với Tiến Minh: 8-3 rồi 9-4. Càng đánh, tay vợt Đài Bắc càng tỏ ra hiệu quả với khả năng phòng thủ chặt chẽ và khiến Tiến Minh tự đánh hỏng. Sau nửa hiệp của set 3, Tiến Minh đã bị dẫn tới 11-5.
Mặc dù đã được BHL nhắc nhở trong giờ nghỉ nhưng Tiến Minh vẫn không lấy lại được phong độ thực sự và để đối phương liên tiếp gia tăng khoảng cách. Sau một pha đập cầu từ cuối sân đầy sức mạnh, Hsieh Yu Hsing đã dẫn Tiến Minh tới 15-7. Tay vợt số 1 Việt Nam sau đó đã rất cố gắng để rút ngắn khoảng cách xuống còn 11-16 rồi 14-18. Nhưng cuối cùng, Tiến Minh vẫn không thể san lấp cách biệt quá lớn và đành chịu thua chung cuộc với tỉ số 21-15.
Có thể coi đây là một bất ngờ lớn của vòng 1/32 và cũng là một thất bại đáng nhớ đối với bản thân Tiến Minh cũng như cầu lông Việt Nam. Được đánh giá cao hơn nhưng chưa chắc kẻ mạnh đã chiến thắng nếu không có được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Thật đáng tiếc cho Tiến Minh khi anh đã được kỳ vọng rất nhiều mà lại phải dừng bước ngay sau trận đấu đầu tiên.
Như vậy, cầu lông VN đã sớm chia tay với Olympic 2008 khi hôm qua Nguyên Nhung bị loại ở vòng 2 nội dung đơn nữ. Đến thời điểm này, trừ Hoàng Anh Tuấn, các VĐV của đoàn thể thao VN đều đã thi đấu sa sút so với phong độ của chính mình ở các giải trước Olympic 2008.
(Theo VTV) |