




NSƯT Hồng Vân: Con và chồng là tài sản lớn nhất của tôi
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Sinh con xong, NSƯT Hồng Vân lao vào "núi" việc chờ sẵn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chị, chị tâm sự: "nghề làm "bầu" đa đoan, may có ông xã Lê Tuấn Anh yêu thương, chia sẻ". Năm 2007, sân khấu Phú Nhuận im lìm chỉ với một vở hài dựng vào dịp cuối năm, các vở còn lại, dù có nhiều khán giả đến xem nhưng đều cũ. Năm nay chị có kế hoạch nào cho sân khấu của mình? - Tôi đang nghiền ngẫm kịch bản Nước mắt người điên của anh Lê Chí Trung. Đây là vở kịch nói về số phận và tâm lý của người phụ nữ hồi xuân, về chuyện vì sao người phụ nữ có xu hướng quan hệ ngoài luồng trong độ tuổi này và hậu quả của nó. Theo tôi, đây là một vở kịch tâm lý rất hay. Tôi muốn làm đạo diễn vở này và mời chị Thanh Thủy vào vai người vợ. Nhưng hiện nay, diễn viên Thanh Thủy đang quá bận, tôi phải đợi chị ấy. Người chồng sẽ do NSƯT Việt Anh đảm nhiệm. Tôi cũng giao kịch bản Đất không cưu mang của nhà văn Bích Ngân cho một đạo diễn trẻ vừa tốt nghiệp. Kịch bản này hay và khó dựng. Tôi để đạo diễn toàn quyền tung hứng với kịch bản. Nếu vở lên sàn tập, tôi và NSƯT Bảo Quốc cũng sẽ có dịp đóng cặp với nhau. Ngoài ra, tôi đang triển khai dự án sân khấu kịch tiếng Anh và nghĩ đến việc dựng phần hai của vở Người vợ ma. Vì sao khi vừa trở lại với công việc, chị quyết định đưa vở "Người vợ ma" lưu diễn tại 10 tỉnh thành? - Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, nơi chúng tôi thuê điểm diễn thường kỳ, đã tạm lấy lại sân khấu phục vụ cho hoạt động của trung tâm trong nửa tháng. Vừa không muốn bị động trong công việc, vừa muốn anh em nghệ sĩ trẻ có dịp cọ xát kinh nghiệm diễn xuất với nhiều loại khán giả, tôi quyết định đưa vở kịch dài này đi lưu diễn. Trong tháng 4, Người vợ ma đến các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Thật vui là đến lúc này, số lượng vé đặt xem trước đã khá cao, cho thấy khán giả ở tỉnh rất ưu ái vở diễn. Sân khấu của chị tập trung khá nhiều "sao" như Anh Vũ, Thúy Nga, Minh Nhí, Cát Phượng, Quốc Thái, Thanh Thúy... Điều đó đồng nghĩa với việc "bà bầu" phải đối mặt với tình trạng chạy sô. Chị làm gì để giữ "sao" và duy trì hoạt động của sân khấu? Nhưng ngày ấy, tôi nhớ có lần chạy sô ở tỉnh, chỉ vướng một vai trong vở Chuyện lạ trên sân khấu 5B, tôi mua vé máy bay bay về thành phố diễn trong đêm, sáng ra lại bay đi, dù là cát-xê buổi diễn chỉ có 150.000 đồng. Tôi thường kể chuyện này cho diễn viên của mình để chia sẻ, dù "bay, chạy" như thế nào thì vẫn phải giữ lực để duy trì hoạt động sân khấu, vì đó là "ngôi nhà chung". Tôi quý diễn viên Anh Vũ lắm. Anh Vũ từng chạy sô kinh hoàng nhưng chưa bao giờ bỏ lịch sân khấu. Thêm nữa, tôi cũng hay nói với các diễn viên, nếu không có tôi thì các vở diễn của sân khấu Phú Nhuận cũng vẫn thành công. Nên sân khấu của tôi không có "ngôi sao".
Là một "bà bầu" nữ thành công hiếm hoi trong làng kịch Sài Gòn hiện nay, chị nghĩ gì về công việc của mình? - Làm "bầu" phải có máu đa đoan, có máu thích phát hiện, lăng xê những gương mặt trẻ. Tôi thấy mình là người như thế, dù chồng tôi hay nhận xét: "Cách quản lý của em còn nghiệp dư lắm, chỉ mang tính chất gia đình thôi, phải chuyên nghiệp hơn mới được!". Ngay cả thời tôi đang đắt sô, tôi có quyền chọn ai làm bầu, có quyền quyết định diễn chung với ai, nhưng tôi chưa từng vin vào những đặc quyền đó để làm khó dễ ai. Vì thế, mối quan hệ của tôi với bạn bè đồng nghiệp đều tốt. Khi tôi có sân khấu riêng, mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Với công việc điều hành sân khấu, vừa đối nội, đối ngoại, vừa lo tài chính, có được những mối quan hệ tốt giúp đỡ cho mình rất nhiều. - Anh từng nói cả hai vợ chồng đều cùng làm nghệ sĩ cả thì khó chăm lo cho gia đình lắm. Nên anh chấp nhận hy sinh làm "bề chìm" cho tôi. Thật ra, anh ấy lặng lẽ làm giúp cho tôi rất nhiều công việc trong phát triển sân khấu. Ngày đầu thành lập sân khấu Phú Nhuận, anh ấy còn lê la khắp nơi, tự mình "điều tra" xem thị hiếu khán giả thế nào, người ta thích xem kịch Nam kịch Bắc ra sao. Nhưng công việc của anh ở nhà hàng Ngã Ba Sông thì tôi chẳng giúp được gì. Anh hay nói đùa, tôi chỉ có nghề làm nghệ sĩ, làm sân khấu chứ tôi chẳng còn biết làm gì, nên anh nhường tôi. Niềm vui lớn nhất của tôi hiện nay là sinh được cho anh Tuấn một "cô công chúa" xinh xắn, mà ai cũng khen là giống cha như đúc.
Vì sao chưa có dịp nào chị mời chồng mình tham gia vào một vở nào đó trên sân khấu Phú Nhuận? - Từ sau khi tham gia phim Gió qua miền tối sáng đến nay, anh Tuấn từ chối tất cả những lời mời đóng phim, thậm chí là những lời mời từ bạn bè thân. Anh Tuấn là vậy. Anh ấy không muốn làm việc gì nửa vời, mà muốn tập trung cho công việc kinh doanh hiện tại. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, chị chọn điều gì? - Ba đứa con và chồng là tài sản quá lớn của tôi, không gì có thể đánh đổi được. Nhưng hiện nay, chẳng ai bắt tôi phải lựa chọn như thế (cười). (Theo VnExpress) |
Từ khóa liên quan đến bài viết: NSƯT Hồng Vân: Con và chồng là tài sản lớn nhất của tôi
có,
tôi,
anh,
của,
công việc,
diễn,
sân khấu,
sân khấu phú nhuận,
sân khấu phú,
lê tuấn anh
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Chùm ảnh sao Hollywood "giấu" bụng bầu - 07/04/2008 - 11:56 - Nguồn:
- Khai mạc Tuần lễ Pháp tại Việt Nam - 07/04/2008 - 11:54 - Nguồn:
- “Người đẹp sexy” Suh In Young: Đôi lúc thấy cô đơn! - 07/04/2008 - 11:52 - Nguồn:
- Võ Hoàng Yến và Phạm Xuân Thu đoạt giải Vàng Siêu mẫu 2008 - 07/04/2008 - 11:51 - Nguồn:
- Khi dân IT ‘Lập trình cho trái tim’ - 07/04/2008 - 11:48 - Nguồn:
- Điệp viên 007 không hôn các Bond girl - 07/04/2008 - 11:47 - Nguồn:
- Trương Bá Chi bất ngờ đưa con đến phim trường của Tạ Đình Phong - 07/04/2008 - 10:27 - Nguồn:
- Xem video mới của Avril Lavigne - 07/04/2008 - 10:25 - Nguồn:
- Xem miễn phí phim mới nhất về chàng cao bồi Lucky - 07/04/2008 - 10:22 - Nguồn:
- Ảnh Chương Tử Di quyến rũ trên tạp chí Vogue - 07/04/2008 - 10:20 - Nguồn:
- "Luật đời" - phim truyền hình được yêu thích nhất - 07/04/2008 - 09:57 - Nguồn:
- Vic gây “sốc” trong tấm hình quảng cáo mới - 07/04/2008 - 09:55 - Nguồn:
- Hoàng Yến, Xuân Thu đạt giải vàng Siêu mẫu VN 2008 - 07/04/2008 - 08:54 - Nguồn:
- Leah Dizon – hoang dại và quyến rũ - 07/04/2008 - 08:53 - Nguồn:
- “Ben-Hur” của Hollywood qua đời ở tuổi 84 - 07/04/2008 - 08:49 - Nguồn:
- Một bộ phim gây sốc về vấn nạn nô lệ tình dục phụ nữ Đông Nam Á - 07/04/2008 - 08:07 - Nguồn:
- Hồng Vân: Chồng hy sinh cho tôi rất nhiều - 07/04/2008 - 07:25 - Nguồn:
- Tổng thống Bush, cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan thương tiếc "Ben Hur" - 07/04/2008 - 06:53 - Nguồn:
- “Song Hye Kyo quá quyến rũ!” - 07/04/2008 - 06:51 - Nguồn:
- Sasha Pivovarova - Nhan sắc ấn tượng - 06/04/2008 - 22:30 - Nguồn:


- Thái Lan có thủ tướng lâm thời - Hôm nay, lúc 17:46 - Nguồn:
- Bản tin: Vòng quanh showbiz Thế giới 24 giờ qua - Hôm nay, lúc 17:45 - Nguồn:
- Ben giới thiệu sản phẩm máy tính để bàn mới - Hôm nay, lúc 17:45 - Nguồn:
- Thi chạy - Hôm nay, lúc 17:44 - Nguồn:
- Quan điểm đối ngoại của Hillary Clinton - Hôm nay, lúc 17:44 - Nguồn:
- Dự báo mức tiêu thụ thép sẽ tăng - Hôm nay, lúc 17:39 - Nguồn:
- Thế giới xe hơi - Muôn kiểu “nhầm chỗ” - Hôm nay, lúc 17:37 - Nguồn:
- Thị trường Noel ảm đạm - Hôm nay, lúc 17:37 - Nguồn:
- Phan Thanh Bình làm lễ đính hôn - Hôm nay, lúc 17:36 - Nguồn:
- Chết đuối vì bị đuổi đánh - Hôm nay, lúc 17:35 - Nguồn:
- Sân bay quốc tế của Bangkok được giải phóng - Hôm nay, lúc 17:31 - Nguồn:
- Phí công chứng bản sao tăng 5 lần - Hôm nay, lúc 17:27 - Nguồn:
- Nokia hé lộ điện thoại màn hình rộng cảm ứng N97 - Hôm nay, lúc 17:26 - Nguồn:
- Obama: “Cam kết lịch sử” và 18 tỷ USD cho giáo dục - Hôm nay, lúc 17:22 - Nguồn:
- Kung Fu Panda nhận 16 đề cử giải Annie Awards - Hôm nay, lúc 17:20 - Nguồn:


- Tư vấn trực tiếp từ học viện EASB, Singapore - 07/04/2008 - 19:45 - Nguồn:
- TV màn hình phẳng mê chân dài - 07/04/2008 - 11:41 - Nguồn:
- UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo Thủ tướng không nghiêm túc - 07/04/2008 - 11:37 - Nguồn:
- Viettel spam tin nhắn để quảng cáo - 07/04/2008 - 17:36 - Nguồn:
- Tiếp tục miễn học phí sinh viên sư phạm - 07/04/2008 - 16:07 - Nguồn:
- Clip: Chó tập Yoga - 07/04/2008 - 18:48 - Nguồn:
- Xi măng Hải Phòng sớm vô địch lượt đi - 07/04/2008 - 00:01 - Nguồn:
- Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của ông chủ Playboy - 07/04/2008 - 12:35 - Nguồn:
- Bé gái nhỏ nhất thế giới - 07/04/2008 - 14:14 - Nguồn:
- Đầu tư vàng hấp dẫn nhưng quá rủi ro - 07/04/2008 - 10:51 - Nguồn:
- Không thể cứ biến động giá là phải bù trừ chênh lệch! - 07/04/2008 - 10:37 - Nguồn:
- Sành điệu... vay - 07/04/2008 - 12:02 - Nguồn:
- Chăm sóc da mùa hè - 07/04/2008 - 03:10 - Nguồn:
- Ecuador cáo buộc CIA can thiệp vào công tác tình báo - 07/04/2008 - 11:04 - Nguồn:
- Nhân chứng buôn người thành kẻ trồng ma túy - 07/04/2008 - 07:48 - Nguồn:
- Viêm cơ tim nguy hiểm ở trẻ dễ bị nhầm là cảm sốt - 07/04/2008 - 17:48 - Nguồn:
- Lại là Jessica Stam! - 07/04/2008 - 22:30 - Nguồn:
- Ảnh diễn biến dịch tai xanh - 07/04/2008 - 19:28 - Nguồn:
- Ly cà phê Việt Nam lớn nhất thế giới - 07/04/2008 - 12:37 - Nguồn:
- Máy bay do thám Hàn Quốc lao vào núi - 07/04/2008 - 10:58 - Nguồn:



































