|
Ngôi sao nữ hàng đầu Hàn Quốc Choi Jin-sil vừa được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng nằm ở vùng Seocho-gu (phía nam Seoul).
Thi thể của ngôi sao phim "Ước mơ vươn tới ngôi sao" được bà mẹ tìm thấy trong nhà tắm vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút sáng sớm nay. Cảnh sát Seocho dẫn lời bà mẹ cho biết, Choi Jin-sil đã thắt cổ bằng một vành dây chun treo trong phòng tắm tại nhà riêng. Một viên chức cảnh sát cho biết: "Chúng tôi xác nhận thông tin về cái chết của nữ diễn viên sau khi nhận được một cú điện thoại của bà mẹ nói rằng Choi đã chết do tự sát."
Tin tức được đăng tải trên tờ Yonhap sáng nay cho biết, nữ diễn viên 40 tuổi ra đi mà không hề để lại một bức thư tuyệt mệnh hay dòng nhắn nhủ nào cho người thân, đồng nghiệp. Nhiều nguồn tin cho rằng nữ diễn viên tìm đến cái chết là do áp lực quá lớn từ việc gián tiếp gây ra cái chết cho người đồng nghiệp Ahn Jae-hwan. Anh này tự sát do nợ nồng chồng chất, trong đó có một khoản vay 2,5 tỷ won (tương đương 2 triệu USD) từ Choi Jin-sil.
Choi vẫn cho rằng thông tin đó chỉ là lời đồn thổi và còn khẳng định cô sẽ nhờ cảnh sát can thiệp để truy tìm chủ nhân của tin đồn ác ý đó.
Ngay ngày hôm qua, nữ diễn viên tài năng còn có mặt tại trường quay để thực hiện một cảnh quảng cáo, tuy nhiên người ta không thể thực hiện được cảnh quay do Choi nói rằng cô không được khoẻ. Bạn diễn cùng Choi trong phim "What Husband And Wife Live By", nam diễn viên Sohn Hyun-joo cũng xác nhận thông tin này. Anh nói: "Ngay khi đến trường quay, cô ấy đã trông rất mệt mỏi, bứt rứt. Gương mặt của Choi thực sự nhợt nhạt, cô ấy cảm thấy khó có thể tiếp tục công việc, vì vậy chúng tôi phải ngừng công việc sau hai giờ."
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1988, Choi nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở nhiều lĩnh vực như phim truyền hình, phim nhựa, quảng cáo. Gương mặt khả ái cộng với tài năng diễn xuất hiếm có khiến Choi liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng. Trong đó danh hiệu không chính thức nhưng cao quý nhất là "Ngôi sao của Nhân dân", cũng là nickname mà người hâm mộ ưu ái gọi Choi Jin-sil.
Khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam quá quen thuộc với Choi qua nhiều vai diễn trong các phim Con đường hạnh phúc, Anh và em, Ước mơ vươn tới ngôi sao,...
Choi tìm đến cái chết ngay khi còn dang dở vai diễn trong phim "The Last Scandal of My Life," bộ phim truyền hình phát sóng mùa thứ hai trên truyền hình MBC, trong đó cô thủ vai người phụ nữ 39 tuổi đem lòng yêu một tài tử điện ảnh hàng đầu sau khi bước ra khỏi một cuộc ly hôn đầy nước mắt.
Nữ diễn viên bạc mệnh từng kết hôn cùng cầu thủ bóng chày nổi tiếng Cho Sung-min vào năm 2000. Họ từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc, với trai tài gái sắc. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, nhiều rạn nứt xảy đến trong cuộc hôn nhân của Choi-Cho, thậm chí báo chí Hàn Quốc còn đưa tin Choi thường xuyên bị chồng đánh đập. Đến năm 2004, cặp đôi ly dị, Choi đưa hai con về sống cùng mẹ đẻ.
Choi lao vào công việc để tìm lại chính mình, cũng như để quên đi vết thương lòng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng cũng như nhiều diễn viên khác của xứ Kim Chi, Choi vẫn không tìm được lối thoát nào hơn ngoài cái chết khi gặp chuyện bế tắc trong công việc, đời tư.
Hoàng Bách - (Theo Korean Herald) |