Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Xem video trận World Cup 2010
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
152,876,401
Cập nhật trong ngày: 296
Tổng số tin: 732,047

Nửa thế kỷ cho một chức vô địch

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Tây Ban Nha hân hoan trong niềm vui chiến thắng - Ảnh: AFP

Vậy là sau 44 năm dài dằng dặc, cuối cùng bóng đá Tây Ban Nha đã lên ngôi trở lại tại Euro. Một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực miệt mài của đội bóng xứ bò tót.

Trước trận chung kết diễn ra, nhiều người vẫn còn hoài nghi về sức mạnh của Tây Ban Nha khi cho rằng đường đi của họ có phần thuận lợi và may mắn: vượt qua nhẹ nhàng ở vòng bảng trước những đối thủ hoặc già cỗi (Thụy Điển, Hy Lạp) hoặc còn non bản lĩnh (Nga), rồi đến tứ kết thắng Ý chỉ nhờ những quả sút 11m định mệnh trong một trận mà đội quân thiên thanh thiếu đến 2 chủ lực ở trục giữa là Pirlo, Gattuso, rồi thắng lại Nga ở bán kết khi đoàn quân của ông Hiddink dù đã tiến bộ nhưng vẫn rất thiếu kinh nghiệm. Bởi thế dù trên lý thuyết, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Đức nhờ phong độ ổn định, song trong mắt nhiều người Đức vẫn được coi là "kèo trên".

14 nhà vô địch

của Tây Ban Nha

Thủ môn: Casillas (27 tuổi, 82 lần khoác áo ĐTQG); Hậu vệ: Carlos Marchena (28 tuổi, 47), Carles Puyol (30 tuổi, 66), Joan Capdevila (30 tuổi, 23), Sergio Ramos (22 tuổi, 39); Tiền vệ: Iniesta (24 tuổi, 29), Xavi (28 tuổi, 62), Cesc Fabregas (21 tuổi, 32), Marcos Senna (31 tuổi, 16), David Silva (22 tuổi, 19); Tiền đạo: Fernando Torres (24 tuổi, 54). Các cầu thủ dự bị vào sân: Santi Cazorla (23 tuổi, 7); Xabi Alonso (26, 47); Dani Guiza  (27 tuổi, 8). 9 cầu thủ không tham gia trận chung kết là thủ môn Rena, Palop, hậu vệ Albiol, Navarro, Arbeola, tiền vệ De La Red, Juanito, tiền đạo David Villa, Garcia.

Thế mà 90 phút trận đấu rạng sáng qua đã mang lại những cảm xúc khác khiến cách nhìn về Tây Ban Nha, một đội bóng được ví là vua vòng loại, chuyên gia đấu bảng và luôn "chết trước cửa thiên đường" từ nhiều giải đấu qua phải được nhìn nhận lại. Một đội Tây Ban Nha khác - chơi rất điềm tĩnh và khôn ngoan đã xuất hiện trên bầu trời bóng đá quốc tế, khác hẳn thời kỳ của những Arconada, Munoz, Goicoetxa, Hierro, Helguera, Morientes... Một đội Tây Ban Nha hết sức lạnh lùng và tâm lý vững vàng với kết cấu chặt chẽ ở cả 3 tuyến đã chia cắt, vô hiệu hóa được những điểm mạnh của Đức như không chiến, đá phạt, tấn công cánh trái, vũ khí tinh thần. Một đội Tây Ban Nha sử dụng tốc độ và sức trẻ, liên tục khuấy đảo tạo ra đột biến, liên tục tạo ra những đường bóng mê hoặc để thắng trong những cuộc đua tay đôi và chiếm lĩnh nhiều khoảng trống trên sân với nhiều cơ hội ghi bàn hợp lý.

Công bằng mà nói, Tây Ban Nha có thể thắng đến 4-0 trong trận chung kết này vì Ramos, Senna, Iniesta còn bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi khác, trong khi Đức hoàn toàn bế tắc. Đó là chưa kể pha bật cột của Torres. Thành công đó không thể nói khác do Tây Ban Nha đã có một đội hình chín chắn được trẻ hóa đúng lúc kết hợp với nhiều tiềm năng còn chưa bật sáng được ông Aragones tạo cơ hội cho phát huy tối đa, nên họ càng chơi càng tự tin, càng chứng tỏ được tài nghệ của mình. Bởi thế Tây Ban Nha có 2 đội hình thi đấu như nhau mà khoảng cách không hề lớn. Bởi thế dù mất David Villa trong trận chung kết nhưng sức mạnh của họ không suy suyển. HLV Aragones còn cho thấy những sự thay người sáng suốt đã mang lại chiến thắng ở những trận then chốt như trước Nga hoặc vào sân không làm giảm đi sức mạnh, như trường hợp của Fabregas, Guiza, Cazorla hay Xabi Alonso. Việc cặp Torres - Villa chơi tốt và Guiza là siêu dự bị xuất sắc cho thấy quyết định loại mũi nhọn "công thần" Raul của chuyên gia 70 tuổi này là hoàn toàn hợp lý.

Nửa thế kỷ là quá dài cho một đời người, nhưng với bóng đá chiến thắng trên cả tuyệt vời của Tây Ban Nha sau 44 năm như quả ngọt đầu mùa. Từ đây họ có quyền hy vọng một sự bừng sáng hơn nữa tại Nam Phi trong 2 năm tới!

Tây Ban Nha thắng tuyệt đối!

Theo trang web của UEFA, đội bóng xứ bò tót đã đứng tốp trên mọi bảng xếp hạng thống kê dữ liệu quan trọng tại Euro 2008. Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng lọt vào bán kết, và tính trọn cả 6 trận chơi tại Euro 2008, họ toàn thắng 5 trận (thắng Đức 1-0, hai lần thắng Nga 4-1 và

3-0), thắng Thụy Điển và Hy Lạp cùng tỷ số 2-1, và duy nhất chỉ hòa một trận trước đội Ý (0-0) ở tứ kết. Nhưng mọi thống kê chi tiết ở trận đấu phải giải quyết bằng loạt sút penalty cân não này, Tây Ban Nha hoàn toàn lấn lướt Ý trên từng vị trí một trong suốt 120 phút thi đấu chính thức - với 57% thời gian cầm bóng so với chỉ 43% của đối phương, và có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. Tây Ban Nha còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải (12 bàn), có cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (David Villa, 4 bàn), là đội có hàng thủ vững chắc nhất khi chỉ để thủng lưới có 3 bàn/6 trận (trung bình 0,5 bàn/trận) - thấp nhất trong 16 đội dự VCK. Tây Ban Nha còn là đội có hàng tiền vệ chơi ấn tượng nhất, với Cesc Fabregas có số lần chuyền bóng thành bàn nhiều nhất (4 bàn).

G.Lao
(tổng hợp từ UEFA.com)

Quang Tuyến

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nửa thế kỷ cho một chức vô địch

bạn,

nhà,

tay,

tây ban nha,

trận chung kết,

bán nhà,

tây ban,

của tây ban nha,

đội tây ban nha,

một đội tây ban

Vòng 37 giải Ngoại hạng Anh: M.U chạm một tay vào chức vô địch Vòng 37 giải Ngoại hạng Anh: M.U chạm một tay vào chức vô địch Vòng 32 La Liga: Real tiến gần đến chức vô địch Vòng 32 La Liga: Real tiến gần đến chức vô địch
MU treo thưởng lớn cho 'cú đúp' vô địch MU treo thưởng lớn cho 'cú đúp' vô địch Italy - Romania, chỉ còn một lối thoát cho ĐKVĐ thế giới Italy - Romania, chỉ còn một lối thoát cho ĐKVĐ thế giới
Hà Lan được đánh giá cao nhất cho chức vô địch Hà Lan được đánh giá cao nhất cho chức vô địch Dấu chấm hết cho một triều đại! Dấu chấm hết cho một triều đại!
Chức vô địch Champions League năm nay sẽ thuộc về bóng đá Anh Chức vô địch Champions League năm nay sẽ thuộc về bóng đá Anh Thắng Murcia, Real chạm tay vào chức vô địch
Chelsea - MU, thước đo cho một cuộc đua khác Chelsea - MU, thước đo cho một cuộc đua khác Real Madrid chạm tay vào chức vô địch Real Madrid chạm tay vào chức vô địch
M.U sẽ vô địch Champions League 2008 M.U sẽ vô địch Champions League 2008 Derby Milano: Hai nửa giấc mơ Derby Milano: Hai nửa giấc mơ
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>