Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,876,773
Cập nhật trong ngày: 297
Tổng số tin: 732,048

Ở riêng vẫn chưa thoát sự 'quan tâm' của bố mẹ chồng

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Bọn em ở riêng, tự làm, tự ăn và tự vui với hạnh phúc nhỏ bé của mình, nhưng chỉ cần có sự xoi mói, góp ý hoặc định kiến từ phía nhà chồng là tự nhiên hai đứa thấy ngột ngạt, mệt mỏi lắm. (Trang)
> Bực mình vì phải dọn nhà chồng vào cuối tuần

From: Trang
Sent: Friday, July 17, 2009 10:08 AM

Chị Thu thân mến,

Lâu lâu em mới lên mục Tâm sự để đọc bài, tình cờ em đọc được chuyện của chị. Em mới đi làm dâu và quả thật cũng gặp không ít rắc rối từ cuộc sống mới giống chị. Em có phần may mắn hơn chị vì hai vợ chồng chúng em đang ở riêng, tạm thời là như vậy. Trong tương lai, chắc bố mẹ chồng em cũng sẽ dọn về ở với 2 vợ chồng em hoặc với anh chị chồng (chồng em là con út mà).

Hiện giờ em đang có bầu được hơn 5 tháng rồi và luôn có những ngày cuối tuần muốn được nằm nghỉ ngơi thêm sau một tuần nhiều stress trong muôn vàn công việc. Phụ nữ ngày nay thực ra phải chịu tiếng "vừa hồng, vừa chuyên", "giỏi việc nước, đảm việc nhà", nên chuyện bị đánh giá lại ngày càng khắt khe hơn.

Mẹ chồng em cũng tốt, nhưng nhiều khi hay nhòm ngó, khắt khe, xoi mói. Có lần mẹ em bảo là mẹ muốn sáng sớm con đi từ nhà sang đây rồi đi chợ cùng mẹ vào những ngày cuối tuần. Chị biết không, em đang mang bầu, đi lại nặng nề, mẹ chồng thì đi chợ từ 6 giờ sáng. Từ nhà em ra nhà mẹ cũng phải mất 15 phút. Đó là chưa kể sáng nào em cũng phải dậy trước chồng chuẩn bị bữa sáng cho chồng, nếu không chồng em sẽ không ăn sáng.

Em thì hay xót chồng, xót con nên không muốn để vậy chút nào. Chị thử nghĩ xem, thứ 7 và chủ nhật nào cũng thế thì thật khó chịu. Cuối tuần luôn là dịp 2 vợ chồng em cùng trò chuyện và dọn dẹp công việc trong nhà. Chồng em cũng thương vợ, nên không để em phải làm một mình nhiều.

Ít tháng nữa, em lại sinh bé, rồi mẹ chồng sang ở cùng 2 vợ chồng. Vẫn biết là chúng em sẽ bớt vất vả đi vì có cụ chăm sóc cháu nhưng sao em vẫn thấy mệt mỏi vì tính hay xoi mói thái quá của cụ. Chúng em đi làm cả ngày, còn chưa kể có hôm chồng em làm ca, thời gian luôn bí bách. Em cứ lui cui làm việc nhà, dọn dẹp, nấu nướng và tự chăm sóc bản thân.

Em không phải người lười biếng nhưng lại không được nhanh nhẹn tháo vát như tiêu chuẩn của bố mẹ chồng. Cũng một phần em đang mang bầu to nữa. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, tự làm, tự ăn và tự vui với hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình, nhưng chỉ cần có sự xoi mói, góp ý kiến, hoặc định kiến từ phía nhà chồng là tự nhiên hai đứa thấy ngột ngạt mệt mỏi lắm.

Giá mà mọi người bên nhà chồng đừng sống khắt khe, công thức. Giá mọi người sống thích nghi với những hoàn cảnh mới, thời đại mới thì những người phụ nữ vừa phải "giỏi việc nước, đảm việc nhà" như chị Thu, hay nhiều người phụ nữ phải nín lặng bên nhà chồng khác cũng được chia sẻ, dễ chịu biết mấy.

Phụ nữ đã có gia đình phần đông đều hướng tâm trí về chồng con, chứ ai lại chỉ biết ích kỷ có riêng mình. Vấn đề của chị Thu, hay những người giống chị Thu chỉ là họ đang tìm cách thích nghi, đang thể hiện sự quan tâm và học cách yêu thương gia đình, chồng con thôi.

Ai cũng có những sai sót khi bước chân vào cuộc sống gia đình. Hãy thông cảm cho phái nữ chúng tôi. Đừng phán xét, đừng định kiến!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ở riêng vẫn chưa thoát sự 'quan tâm' của bố mẹ chồng

chồng,

vợ chồng,

nhà,

mẹ chồng,

nhà chồng,

mẹ chồng cũng,

sự xoi mói góp,

có sự xoi mói,

cần có sự xoi,

hoặc định kiến từ

Gần 40 tuổi chưa chồng, song tôi vẫn lạc quan Chồng thiếu quan tâm, tôi đã xiêu lòng trước người khác
Giá mà chồng tôi cũng quan tâm bố mẹ vợ Gia đình vợ giàu, nhưng Hải vẫn phải quan tâm
Tôi từng bị bạn của chồng tán tỉnh Tâm sự của người phụ nữ "chán chồng" Tâm sự của người phụ nữ "chán chồng"
Ánh nên giải thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này Chồng Châu chưa làm đúng vai trò của mình
Chỉ có ra riêng, em mới thoát khỏi stress Kết hôn 8 tháng vẫn chưa 'quan hệ' Kết hôn 8 tháng vẫn chưa 'quan hệ'
Đọc tâm sự của Tuấn sao thấy bất công cho phụ nữ Đọc tâm sự của Thu mà tôi thương vợ quá
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>