olympic brazil

Dù đưa ra đội hình mạnh nhất hệt như 2 chuyến tập huấn mới đây tại Singapore và Việt Nam, nhưng cuối cùng phải nhờ tài nghệ của một cá nhân và khi đối phương chỉ còn 9 người trên sân, Olympic Brazil mới tìm được chiến thắng sát nút trước đội Bỉ chơi kiên cường.

Lúc 8h15 sáng nay (2.8), toàn thể thành viên đội Olympic Brazil đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục rời Việt Nam sang Trung Quốc chuẩn bị tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Đó là lời nhận xét của HLV Olympic Brazil Dunga trong buổi họp báo sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình. Theo HLV Dunga thì nếu các cầu thủ Việt Nam dứt điểm tốt hơn thì tỷ số có thể là... 2-1.

8h hôm nay (2/8), thầy trò HLV Carlos Dunga quyết định tới Bắc Kinh sớm hơn dự định để tránh người hâm mộ VN. Theo kế hoạch vào buổi chiều, toàn đội mới phải ra sân bay.

Nhà cầm quân người Brazil có những nhận xét rất thiện chí với đồng nhiệm bên phía tuyển VN, sau trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào tối 1/8.

* "Quân xanh" chơi quá được!Không như trận thắng dễ dàng Singapore 4 ngày trước đó, tối qua các tuyển thủ Olympic Brazil đã phải vất vả hơn trước sự tự tin và kiên cường của các cầu thủ chủ nhà VN. Bấm vào đây để xem video clip

- Máy bay chở đội tuyển Olympic Brazil hạ cánh xuống sân bay Changi Singapore khiến cả phòng chờ trở nên ồn ào bởi rất nhiều người hâm mộ tới đón chào các siêu sao của đội bóng Samba. Dù rất hâm mộ nhưng các cổ động viên Singapore vẫn đón chào các cầu thủ một cách rất trật tự hoàn toàn khác với không khí lộn xộn khi đội tuyển Olympic Brazil tới sân bay Nội Bài.

Siêu sao người Brazil rất thích thú khi được đón tiếp nồng nhiệt tại Hà Nội và so sánh với cảm xúc tuyệt vời mà anh trải qua tại buổi lễ ra mắt ở Milan mới đây. Anh cũng nói về khó khăn của Olympic Brazil trước trận gặp Việt Nam, vào 20h ngày 1/8.>Sao Brazil được bảo vệ nghiêm như thế nào

Hai ngôi sao sáng nhất của Olympic Brazil tới VN du đấu và dự Thế vận hội Bắc Kinh là các cầu thủ chăm chỉ nhất với những pha biểu diễn hết mình trong buổi tập vào chiều nay (31/7) trên sân Mỹ Đình.

Giữa một tập thể đầy sao của Olympic Brazil, Ronaldinho vẫn là vì tinh tú sáng nhất với những pha xử lý điêu luyện, dù chỉ là trong một buổi tập.

* 3 điều chỉnh của tuyển VNPhút chót, LĐBĐVN thông báo đội tuyển Olympic Brazil tập kín. Hàng ngàn người hâm mộ phải đứng bên ngoài và hơn chục phóng viên các báo, đài "tán loạn" tìm cách tiếp cận Olympic Brazil.

Trước những "tin vịt" như người hâm mộ sẽ được xem Olympic Brazil tập, thậm chí xem miễn phí... cả nghìn người đã tập trung ngoài SVĐ Mỹ Đình chiều qua để đón chờ...

Không chỉ là bậc thầy trên sân cỏ, Brazil còn là bậc thầy về nghệ thuật đánh lạc hướng báo chí và người hâm mộ. Họ dùng mọi tiểu xảo để phòng ngừa việc bị khai thác hình ảnh ngoài sân cỏ - điều không nằm trong hợp đồng với VFF.

Sau lần xuất hiện “chớp nhoáng” tại sân bay Nội Bài, những tưởng ĐT Olympic Brazil sẽ để người hâm mộ (NHM) Việt Nam thỏa lòng mong ước khi được vào sân Mỹ Đình chứng kiến những buổi tập của họ. Thế nhưng, các CĐV đã một lần nữa phải ra về trong thất vọng.

Ban đầu đã đồng ý đội sẽ có một buổi tập mở cho phép khán giả vào theo dõi, nhưng sau khi cân nhắc vấn đề an ninh, HLV Carlos Dunga quyết định sẽ tập trong sân Mỹ Đình khép chặt cổng cả buổi chiều tối 30 lẫn 31/7.

Hơn 2.000 người hâm mộ tập trung trước cổng chính sân Mỹ Đình nhưng bất ngờ chiếc xe chở đội Brazil lại phóng thẳng tới cửa sau, khiến nhóm CĐV chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.>> 'Vây đuổi' Olympic Brazil ở sân Mỹ Đình

Thầy trò HLV Dunga có buổi tập kín đầu tiên tại VN, cấm hoàn toàn người hâm mộ tới xem và các phóng viên tác nghiệp. Tuy vậy, một nhóm phóng viên đã "trốn" được vào sân và có những bức ảnh độc.>> 'Vây đuổi' Olympic Brazil ở sân Mỹ Đình

An ninh cho buổi tập của Olympic Brazil tốt tới mức chỉ chiếc xe bus chở đội này được vào cổng. Chủ tịch, Tổng thư ký hay Phó tổng thư ký LĐBĐ VN phải mất thời gian giải thích mới được vào sân.>> 'Vây đuổi' Olympic Brazil ở sân Mỹ Đình

Có lẽ do quá "choáng" sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi với các fan hâm mộ tại sân bay Nội Bài, Olympic Brazil đã đề nghị không cho các CĐV vào sân trong 2 buổi tập của đội bóng này trên sân Mỹ Đình như dự kiến ban đầu.

Chiều qua 29.7, những vũ công samba đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho màn trình diễn với đội chủ nhà. Hàng nghìn cổ động viên đã "trực chiến" tại sân bay Nội Bài để thỏa lòng mong ngóng những ngôi sao của bóng đá thế giới, nhất là với anh chàng "răng thỏ" Ronaldinho. Dưới đây là những hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại trong ngày đầu tiên các tuyển thủ Olympic Brazil đến Việt Nam.

Hôm qua (29/7), đội tuyển Olympic Brazil đã có mặt tại Hà Nội và di chuyển về khách sạn Sheraton để nghỉ ngơi. Theo lịch hoạt động đã được VFF lên từ trước thì chiều nay, Olympic Brazil sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình.

HLV Dunga hài lòng sau trận giao hữu đầu tiên Olympic Brazil thắng Singapore 3-0. Theo HLV Dunga: "Điều cần thiết nhất trong chuyến du đấu Đông Nam Á là giúp các tuyển thủ Olympic Brazil thích nghi với khí hậu, múi giờ... tại châu Á. Và sau trận đầu tiên với Singapore, tôi cảm thấy rất hài lòng vì hầu hết các cầu thủ đều tỏ ra thích nghi rất tốt. Tôi hy vọng, ở trận kế tiếp với Việt Nam, Olympic Brazil sẽ thể hiện phong độ cao nhất". (AFP)

Đặt chân tới Hà Nội, Olympic Brazil đã ngỏ ý mở cửa buổi tập chiều hôm nay (30/7) cho các CĐV vào sân xem. Tuy nhiên vào phút cuối, HLV Carlos Dunga đã quyết định đóng cửa buổi tập không chỉ với CĐV mà cả với giới báo chí.

Olympic Brazil có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước chủ nhà Singapore trong trận đấu giao hữu đầu tiên tại Đông Nam Á hôm qua, chuẩn bị cho Olympic 2008. Ronaldinho đóng góp một bàn và một đường chuyền quyết định.>> Clip diễn biến, bàn thắng

Đúng như mong đợi của người hâm mộ đảo quốc sư tử, Olympic Brazil đã tung ra thành phần mạnh nhất từ đầu trận với đội hình 4-4-1-1 gồm thủ môn Renan (12); các hậu vệ Rafinha (2), Thiago Silva (4), Alex Silva (3), Marcelo (6); các tiền vệ Lucas (7), Hernanes (5), Diego (11), Anderson (8); tiền đạo Ronaldinho (10, đội trưởng) đá lùi và Alechxandre Pato (9) đá cắm. Trong khi đó Singapore chơi với đội hình 4-4-2. Điều bất ngờ là điều khiển trận đấu lại là trọng tài "nội địa" Singapore do ông Abdul ...

"Mục đích đầu tiên của tuyển VN là cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá", HLV trưởng Calisto khẳng định trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ do Thanh Niên tổ chức sáng qua 28.7 - 3 ngày trước trận đấu lịch sử với Olympic Brazil.

Ăn đứt đổi thủ về đẳng cấp, đội quân dưới trướng HLV Dunga đá như đi dạo vẫn thắng 3-0, với một bàn và một pha dọn cỗ của cựu Cầu thủ hay nhất thế giới. Tối mai, Olympic Brazil sẽ đến Hà Nội, chuẩn bị đấu trận giao hữu thứ hai với Việt Nam ngày 1/8, trước khi lên đường dự Olimpic 2008.

Theo thông tin từ Ban tổ chức thì đội tuyển Olympic Brazil sẽ đi trên chuyến bay mang số hiệu VN 744 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 18h15 chiều mai (29/7).

Một trong những yêu cầu gây "choáng" cho các đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong quá trình đàm phán với Match World Football SA, đơn vị chuyên lo tổ chức các sự kiện, sắp xếp các trận giao hữu cho đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển Olympic Brazil, là yêu cầu phía VFF lo khoản tiền bảo hiểm cho các "Vũ công Samba". Không choáng sao được khi lo khoản tiền ra sân 300.000 euro đã khó, kiếm thêm cỡ 1 triệu euro tiền bảo hiểm cho các tuyển thủ Olympic Brazil lại càng khó hơn.

Sau một thời gian chuẩn bị, 19 giờ tối nay 28.7 (giờ VN), trên sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi sẽ diễn ra trận đấu tập huấn đầu tiên giữa đội Olympic Brazil và đội tuyển chọn Singapore.