Các tin liên quan đến "phụ huynh"

phụ huynh


Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay” – Trong một số môn học, do giáo viên đưa ra những đề tài thực hành vượt quá khả năng của học sinh nên đã dẫn đến tình trạng cha mẹ phải làm thay con. Biết làm vậy là không tốt, nhưng đa số phụ huynh đều phải làm nếu không muốn con mình bị điểm kém, mất danh hiệu học sinh giỏi.
Vui buồn ngày 20/11Nhiều thầy cô giáo xúc động vì những học trò năm xưa gọi điện thăm hỏi, chúc mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những nỗi buồn khi một số người biến ngày 20/11 thành dịp để "lễ lạt"...
Sau mỗi món quà là một tâm trạng…Chỉ cần một quà tặng đơn giản hoặc những câu nói giản dị, chân thành của học sinh cũng đủ khiến thầy cô ấm lòng lắm rồi.
Muôn kiểu "chạy đua" quà tặng ngày 20/11Đã có không ít vị phụ huynh biến dịp Lễ 20/11 - ngày tôn vinh nhà giáo Việt Nam - thành cơ hội để mong "ghi điểm" cho con bằng những món quà lên tới tiền triệu. Và thế là, cuộc "chạy đua vũ trang" không cân sức giữa những gia đình lắm tiền nhiều của và những phụ huynh nghèo bắt đầu từ suy nghĩ đó ...
Phụ huynh tiếp tục bức xúc trước những khoản thu vô líBản chi tiết các khoản thu của nhà trường sau khi đã "xin" phụ huynh hỗ trợ. Ảnh: DT
Hiệu phó trường tiểu học tổ chức dạy bán trú “lậu”- Không ai biết các lớp học trên do ai quản lý và nơi nào cấp phép hoạt động. Nhiều phụ huynh cứ cho rằng đây là phân hiệu của trường tiểu học Trần Quốc Toản.
Phim “Tazza” kêu oanVì bị các phụ huynh phàn nàn về nội dung không lành mạnh.
Đường đến trường lắm gian truân - Nạn kẹt xe như cơm bữa đang trở thành nỗi ám ảnh thường nhật đối với người dân TP.HCM, trong đó có những phụ huynh hàng ngày chở con đi học. Nhiều người cảm thấy rất căng thẳng khi phải bảo đảm đưa con đến trường vừa an toàn vừa đúng giờ trong tình trạng giao thông thường xuyên ùn tắc như hiện nay.
Nghịch cảnh mầm non ngày mưa(Dân tri) - Đã 5 ngày Hà Nội dầm trong mưa lạnh. Lịch nghỉ của học sinh mầm non, tiểu học “du di” từ 3/11 đến… tuỳ cơ ứng biến. Cũng vì sự du di này, “hiềm khích” giữa cô giáo và phụ huynh sinh ra từ đấy, đặc biệt là đối với các trường mầm non.
Khi người thứ 1 trở thành kẻ thứ 3!Không phức tạp như chuyện tình tay 3, nhưng khi đang là “cánh tay phải” - mà phải ra rìa thành kẻ thứ ba thì... >> Chuyện tình siêu tốc!>> Từ chối "củ chuối"
Cần sự chia sẻ sâu sắc với người làm công tác giáo dụcTôi đọc được tâm sự của bạn Huỳnh Tuấn (Ủng hộ và cảm thông với người làm công tác giáo dục) và bạn T.T.Hằng ( Nỗi lòng người thầy về giáo dục việt nam), tôi thật sự thấy xúc động vì trong nỗi niềm bức xúc của người thầy thì vẫn còn đó những phụ huynh cảm thông chia sẻ sâu sắc. (Thanh thuy)
Ở Nhật, giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà từng học sinhĐầu năm học, thầy cô chủ nhiệm sẽ đến thăm nhà từng học sinh (mỗi em 15 phút) để hiểu hơn hoàn cảnh mỗi em và lắng nghe tiếng nói của phụ huynh. Chúng tôi không bao giờ đến nhà giáo viên và giáo viên không được phép nhận quà cáp gì từ cá nhân phụ huynh nào. (Hồng Hà)> Con tôi vui vẻ vào lớp 1
Teen yêu ?Trong hầu hết các cuộc khảo sát về tình yêu tuổi teen, các vị phụ huynh luôn cho rằng yêu sớm là hư và khó chấp nhận.>> 3 "chiêu" cản gió>> Khi yêu, con trai toàn thích hứa
Ủng hộ và cảm thông với người làm công tác giáo dụcTôi đã đọc qua một số bài viết của các bậc phụ huynh, có nhiều bậc phụ huynh chê trách về việc dạy thêm, nhận tiền bồi dưỡng ,...Tôi càng thấy xót xa và tôi muốn viết lên đây với 2 câu chuyện mà tôi từng cảm nhận được để mọi người cùng chia sẻ. (Huỳnh Tuấn)
Gồng mình đóng trong tiền "tự nguyện" nhưng...ức chế! - Nhiều khoản tiền phải đóng mà không nhớ hết tên. Không biết tiền đóng gạo góp có cải thiện được phần nào chất lượng giáo dục hay nó sẽ trôi tuột về đâu.
Thông cảm với nỗi vất vả của cô giáo dạy lớp 1, 2Tôi đã từng xin nghỉ phép một buổi làm việc và đến xin cô chủ nhiệm cho ngồi xem con tôi, năm đó học lớp 1, học hành thế nào. (Cao Hương) > Tâm sự của một giáo viên về việc học của trẻ
Cô giáo và đứa học trò bị nhiễm HIVSự nghiệp dạy dỗ hơn 20 năm của cô đối mặt với nguy cơ kết thúc, vì trong lớp cô, người ta phát hiện có một học trò nhiễm HIV. Lúc đầu, cô sợ nó muốn chết. Cô sợ cái ánh mắt đùng đục kém tinh anh của nó, cô sợ những vật dụng, tập vở của nó...
Thầy giáo tát học sinh bầm tím mắt - Ngày 16/10, anh Nguyễn Văn Cẩm, phụ huynh của em Nguyễn Tấn Đạt, học lớp 8A4, Trường THCS Lương Thế Vinh - TP Cần Thơ cho biết, con của anh đã bị thầy giáo đánh bầm mắt phải trong giờ học chính khóa.
"Giam" xe đạp vì học sinh chậm nộp tiền gửi xeVới lý do các em học sinh chây ì không chịu nộp tiền gửi xe, Hiệu trưởng trường THPT Cao Lộc (Lạng Sơn) đã ra lệnh giam xe vào "nhà xưởng" của trường.
Tâm sự của một giáo viên về việc học của trẻMột tiết học của chúng tôi không được kéo dài quá 40 phút. Trong 40 phút ấy, cô vừa phải truyền thụ kiến thức mới, vừa hướng dẫn các con làm bài vào vở ô li. Giáo viên phải rèn từng tí một, từ cách viết tên đề bài lùi vào mấy ô cho đẹp, rồi hết bài phải kẻ ngắn, kẻ chân bà,... (Hồng Hoa)> Nhà trường hình như đang dồn trách nhiệm dạy học cho phụ huynh
Phụ huynh lấy lòng cô bảo mẫu bằng tiền 'bồi dưỡng'Ngoài khoản đóng góp theo quy định của nhà trường, chị Hương còn có thêm khoản "bồi dưỡng" cho cô bảo mẫu. Lý do là nếu không có khoản này, con không được các cô ưu ái.
Nỗi niềm mầm non “VIP”(Dân trí) – Trong khi ở những trường mầm non công lập, mỗi lớp hơn 60 cháu lít nhít chỉ có 2 cô trông thì ở mầm non “VIP”, 3 cô tập trung chăm như “chăm trứng, hứng như hứng hoa” cho chỉ khoảng trên 10 cháu.
Các khoản tiền tự nguyện: không đóng không được! - Tiền trái tuyến đã bị bãi bỏ từ lâu nhưng nhiều trường đã “hợp lí hóa” khoản này bằng cách “phát phiếu” để phụ huynh đóng tiền dưới danh nghĩa “tự nguyện”. Nếu có con học trái tuyến thì họ “ngầm” hiểu là số tiền “dán mác” tự nguyện này sẽ phải nặng tay.
Loạn phí 'tự nguyện' đầu năm họcPhụ huynh trường tiểu học Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) được thông báo nộp 700.000 đồng gọi là phí tự nguyện, bao gồm cả tiền mua bàn ghế học sinh, giáo viên... Còn học sinh THPT phải đóng chừng 400.000 đồng cho khoản phí này, tức cao gấp 20 lần học phí hằng tháng.> Phụ huynh chóng mặt với các khoản tiền 'tự nguyện'
Giáo viên mầm non “phát khóc” vì lươngNhững ngày qua, báo Dân trí nhận được phản ánh của phụ huynh về việc trường Mầm non Tứ Liên và Quảng An (quận Tây Hồ) thu thêm tiền “hỗ trợ bán trú” không có trong quy định. Tuy nhiên, qua tìm hiểu mới thấy, đời sống của giáo viên mầm non khốn khó quá.
Ba đỉnh của tam giácTôi là một giáo viên trẻ, chỉ mới ngoài 30 và đã có gia đình. Chính vì vậy tôi ít quan tâm đến chuyện yêu đương mà “tập trung chuyên môn” nhiều hơn.
Phụ huynh bức xúc các khoản "đóng góp tự nguyện"! - Cứ mỗi đầu năm học là các bậc phụ huynh lại được một phen "đau đầu" với những khoản đóng góp "tự nguyện" "trời ơi đất hỡi" cho con cái. Không ít người băn khoăn, với các khoản "tự nguyện" mà bất kỳ vị phụ huynh nào cũng phải móc hầu bao chi ra này, điều kiện học tập và sinh hoạt của con em họ có được cải thiện hay không? Đây là chủ đề được bạn đọc quan tâm nhiều nhất trong tuần vừa qua.
Phụ huynh yêu cầu cô dạy chữ cho trẻ mầm nonTrong buổi họp đầu năm, một phụ huynh đứng lên trình bày: "Năm ngoái, tôi có cháu vào lớp 1, cũng nghe theo Sở giáo dục và không cho cháu học trước. Kết quả là một năm đó cả nhà phải vật lộn với cháu để theo kịp chương trình...". (Nguyễn Thị Minh Tâm)> Ân hận vì không cho con học sớm
Không nên 'cấm vận' trẻ uống sữa vì melamineSự cố melamine đã khiến nhiều phụ huynh boăn khoăn việc có nên đưa trẻ đi khám sỏi thận hay không, hoặc vì quá lo lắng đã thôi cho trẻ uống sữa. VnExpress.net đã trao đổi với các bác sĩ về vấn đề này.> Nhiều mẫu sữa cho kết quả an toàn với melamine
Các khoản tiền "tự nguyện": Thu công khai, chi mập mờ - Khoản đóng góp không nhiều, nhưng nhiều phụ huynh đang đóng và đã đóng trong nhiều năm, vậy số tiền đó được sử dụng thế nào? Có những khoản đóng góp, năm nào cũng phải đóng, không biết tiền đó đi về đâu?... Đó là thắc mắc của nhiều phụ huynh khi phải đóng những khoản tiền "tự nguyện".
Tiêu điểm trong 24h qua
2 năm tù cho tội tham ô2 năm tù cho tội tham ô - ThanhNien.com.vn
Xe máy cháy rụiXe máy cháy rụi - ThanhNien.com.vn