Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Phải chăng là tình yêu?

Phải chăng là tình yêu?

Cập nhật: 01/09/2008 - 10:54 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

h07tcvtbn@vnn.vn

Anh chạy thật nhanh, đưa tay với tới, cố gắng nắm lấy cái lung linh huyền ảo trước mắt. Càng cố gắng cái lung linh huyền ảo đó càng xa dần. Nó biến mất cũng là lúc anh giật mình tỉnh giấc. Không gian tĩnh lặng, màn đêm mờ ảo.

tinhyeu.jpg

Ảnh minh họa
Anh ngồi đó thẫn thờ, không còn cảm nhận được sự tồn tại. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy vợ và con đang ngủ say. Họ không hề biết anh đang trải qua chuyện gì. Và anh cũng cố gắng không để họ biết qua từng việc làm và lời nói hàng ngày.

Anh là một người đàn ông có bề ngoài bình thường, có thể nói là không có vẻ gì đặc biệt. Nhìn anh, không ai có thể nói anh là người sống nội tâm. Tốt nghiệp trường đại học, với kiến thức không thật đầy đủ, anh bước vào cuộc sống. Ngày đó, những năm cuối của thế kỷ 20, kiếm được một việc làm tại thủ đô có thu nhập ổn định là một việc làm không dễ. Anh thử qua vài việc, nhưng không có việc gì giữ chân anh lâu. Bởi trong anh thiếu tính thực tế, ảo tưởng và non nớt.

Thất bại nối tiếp thất bại, cuộc sống vô cùng khó khăn. Anh khăn gói về quê, anh gặp người ấy, thời gian rất ngắn, họ cưới nhau. Tình yêu! Anh không khẳng định hay phủ định nó. Chỉ biết rằng, cô ấy là vợ anh. Anh sống bằng thực tại và bước vào cuộc sống gia đình với kiến thức bằng không. Anh tiếp tục tìm kiếm, tìm kiếm cái gì anh cũng không biết nữa. Thất bại nối tiếp thất bại!

Anh lại quay trở về gia đình, chui vào trong cái vỏ bọc vô dụng và chán chường. Tiếng khóc của đứa con đầu lòng làm anh đau đớn. Ánh mắt của vợ làm anh xấu hổ. Anh xé toang cái vỏ bọc ngớ ngẩn đó. Tìm kiếm hạnh phúc! Cuộc sống từ đó trở nên dễ chịu hơn. Vợ anh tươi cười rạng rỡ như thuở đôi mươi. Con anh xà vào lòng những lúc anh đi làm về. Thời gian trôi đi, anh có thêm một công chúa nữa. Vợ anh bận bịu hơn, anh cố gắng san sẻ những lo toan đời thường với bạn đời. Nhưng cố gắng không thể hiện những góc khuất trong tâm hồn.

Cho đến một ngày, anh nhận thấy anh đang yêu! Một tình yêu cháy bỏng, da diết, thiết tha. Cô ấy đã lớn, khi gặp cô ấy, các con anh xà vào lòng gọi trìu mến “con chào dì”!

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày