Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Phải chăng tôi đang ngoại tình?

Phải chăng tôi đang ngoại tình?

Cập nhật: 24/06/2008 - 11:13 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

hoanghontim7112@yahoo.com.vn

Chào các bạn! Tôi năm nay 38 tuổi, làm kinh doanh, có 1 cháu trai 11 tuổi và 1 cháu gái 7 tuổi. Tôi xin kể về rắc rối tôi gặp phải mong các bạn đóng góp ý kiến.

buon.jpg

Tôi không thể rời xa các con tôi
Cuộc sống của gia đình tôi nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc, kinh tế khá giả, các cháu ngoan ngoãn, duy chỉ có điều tôi và ông xã tôi không hợp nhau về lối sống. Đã nhiều lần xung đột nghiêm trọng và nghĩ đến giải pháp ly hôn.Tuy nhiên cả 2 người vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân vì tương lai các con.

Ông xã và gia đình chồng tôi sống quá thực dụng, với họ mọi việc đều quy đổi ra giá trị vật chất hết. Gia đình chồng tôi ở quê, nên cuộc sống có khó khăn về vật chất là đương nhiên, tôi cũng hiểu và thông cảm phần nào cho tính cách của mẹ chồng và chồng tôi, nhưng có những sự việc vượt quá sức chịu đựng của tôi.

 Ví dụ khi tôi sinh bé gái, chồng tôi đã để mặc tôi cho bà ngoại chăm sóc và ngoài giờ đi làm thì anh ấy đi chơi đến nửa đêm mới về, gọi điện thì tắt máy, sau này tôi mới biết thời gian đó anh ấy đi chơi với người yêu cũ (là giáo viên, đã lập gia đình và đang học cao đẳng tại chức ngay tại thành phố).

Buồn phiền nhiều nên tôi sinh bệnh bướu cổ ác tính (bệnh cường giáp), rồi sau đó tôi điều trị ngoại trú ở viện Nội tiết trung ương, chi phí điều trị lúc đó khoảng 2 triệu/1 tháng. Mẹ chồng lên thăm và nói rằng bệnh bướu cổ thì ở bệnh viện tỉnh cũng chữa được, lại còn cho thuốc miễn phí, không cần phải đi tận Hà Nội chữa cho tốn kém. Sau đó bà còn nói với chồng tôi là bà đi xem bói và thầy bói nói số tôi có số phá sản, nên không được để tôi quản lý tài chính, chồng tôi nghe theo, hàng ngày anh ấy kiểm soát thu chi của cửa hàng (cửa hàng do tôi có trước khi kết hôn).

Nói thật lòng với các bạn, bao nhiêu tình cảm của tôi vun đắp lúc đó đã chết, tôi xác định các con mình cần có bố nên cố gắng chịu đựng. Và từ đó đến nay, tôi chỉ lao vào kiếm tiền để chứng minh cho mẹ chồng tôi thấy là bà đã nhầm lẫn. Kết quả là năm 2003 chúng tôi mua được một ngôi nhà cũ trong khu phố buôn bán.

Năm 2005 chúng tôi quyết định phá nhà cũ đi để xây nhà mới, khi mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ ngày động thổ thì mẹ chồng tôi lại xem bói, và lại cấm chúng tôi xây nhà (theo lời thấy bói là không được tuổi), nhưng vì nhà cũ đã phá, nền đã san phẳng, hợp đồng xây dựng đã ký, nên chúng tôi vẫn quyết tâm xây nhà. Tôi cứ nghĩ khi xây được nhà mới lên, và đón bà về ở cùng thì mẹ chồng tôi sẽ bớt đi sự hằn học đối với tôi bấy lâu. Ai ngờ khi xây xong, đón bà về ở cùng thì bi kịch lại xảy ra, ông xã tôi bị đau dạ dày do uống rượu nhiều, bà nói là tại tôi xui chồng tôi làm nhà vào thời điểm đó, nên mới gặp xui xẻo, rồi bà nói với bố mẹ tôi rằng, tôi là một đứa hư thân, không chịu chữa chạy bệnh cho chồng (trong khi toàn bộ tài chính vẫn do ông xã tôi quản lý), rồi tối hôm đó bà gọi chồng tôi lên phòng bà, chẳng biết hai mẹ con nói với nhau những gì nhưng sau đó ông xã tôi sang phòng khách ngủ.

Sau chuyện đó thì tôi bị strest nặng, tôi dùng rượu hàng đêm, và tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với anh là nên chia tay, nhưng anh ấy ra điều kiện nếu đồng ý ly hôn thì tôi là người ra đi tay trắng, không nhà cửa, không con cái. Tôi không sợ chia chuyện tài sản, mà cái tôi sợ là sợ chia lìa của các con tôi, và một lần nữa tôi lại thỏa hiệp chấp nhận cuộc sống chung, mặc dù tình yêu trong tôi đã hết.

Đến vừa rồi cách đây 1 tháng, tôi gặp lại cố nhân, mối tình đầu của tôi, hiện tại người ấy cũng đang có vợ và 2 con, nhưng người ấy cũng không hạnh phúc, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều và thực sự hiểu rằng chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau (trước đây chia tay là vì nghịch cảnh chứ không phải vì không hợp). Nhưng chúng tôi cũng vẫn xác định là sẽ không thể đến với nhau được vì cả hai đều không muốn con cái phải khổ, và chúng tôi cũng chưa từng đi quá giới hạn.

Nhưng tuy xác định như vậy, nhưng chúng tôi lại rất nhớ nhau, mỗi ngày không nhắn tin cho nhau thì không chịu được. Cả hai chúng tôi đều mong chờ nhau qua những tin nhắn, tôi cũng biết như vậy là không phải với chồng mình và cả vợ người ấy, nhưng không kiểm soát được chính mình. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc những tâm sự của tôi.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phải chăng tôi đang ngoại tình?

không,

,

tôi,

chồng,

chúng tôi,

chồng tôi,

tôi cũng,

mẹ chồng,

ông xã tôi,

ông xã

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày