Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Phải lòng bố chồng tương lai là trái đạo lý

Phải lòng bố chồng tương lai là trái đạo lý

Cập nhật: 26/08/2008 - 07:36 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tơ tưởng đến bố của bạn trai đã là một điều không đúng và đáng ra với một người có học thức đàng hoàng Ngân đã phải biết phân biệt đúng sai, đạo đức con người. Đằng này Ngân lại tự thả nổi tư tưởng và hành động như người không có lý trí. (Quang Huy)
>Phải lòng bố chồng tương lai

From: Quang Huy
Sent: Tuesday, August 26, 2008 5:21 AM
Subject: Ý kien phan hoi bài tâm s? "Phai lòng bo chong tuong lai"

Trước hết tôi xin nói rằng: Ngân đã làm một điều trái đạo lý và ngàn lần không thể chấp nhận được về tất cả mọi mặt tình và lý.

Ngân đã không biết nghĩ đến đạo làm người, tơ tưởng đến bố của bạn trai đã là một điều không đúng và đáng ra thì với một người có học thức đàng hoàng Ngân đã phải biết phân biệt đúng sai, đạo đức con người. Đằng này Ngân lại tự thả nổi tư tưởng và hành động như người không có lý trí.

Đồng ý tình cảm nó sẽ có những lý lẽ riêng, nhưng không phải vì thế mà con người ta có thể bất chấp đạo lý. Và vì thế không thể có bất kỳ lý do gì để có thể biện minh được cho sự việc đã xảy ra. Điều đã xảy ra giữa Ngân và vị giáo sư kia chỉ là một cảm xúc tình dục nhất thời do sự thiếu kềm chế cả đôi bên và do những nhận thức về đạo đức đã cố tình bị bỏ quên.

Kế đến người tôi muốn nói là vị giáo sư kia, lại càng đáng phẫn nộ và lên án. Nếu ở Ngân chỉ vì sự thiếu kềm chế cảm xúc bản thân mà đã có hành động không đúng thì ở ông này lại là một việc khác. Tôi nghĩ không cần phân tích thì mọi người cũng biết nó đáng phẫn nộ như thế nào với tư cách của một giáo sư, người mang trong mình một trọng trách rất lớn trong việc trồng người, với tư cách đạo đức như vậy thì những con người được ông ta đào tạo sẽ ra sao?

Và cuối cùng tôi không hiểu tại sao Ngân còn nghĩ đến việc làm đám cưới với bạn trai nhỉ? Dù sao cũng nên giữ lại chút tự trọng, tìm cơ hội sửa chữa những việc làm sai lầm để sau này còn ngẩng mặt nhìn đời nữa chứ? Nếu đám cưới diễn ra, hai người thành vợ chồng thì việc gì sẽ xảy ra trong tương lai với một nhóm người được gọi là gia đình như vậy?

Tóm lại, lời tôi muốn nói ở đây là đám cưới giữa Ngân và bạn trai không thể tiến hành. Nó sẽ là một sai lầm tồi tệ đến mức không ai có thể thông cảm, đồng thời Ngân không chỉ có tội với người bạn kia mà có tội với tất cả mọi người và chính bản thân Ngân nữa.

Ngân cũng không cần phải trốn chạy đi đâu hết, phải bình tâm nhận ra sai lầm và sửa chữa vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn và những điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều cho Ngân và cho mọi người trong cuộc. Hãy tạo cơ hội cho mình và mọi người có liên quan trong chuyện này, mong Ngân hiểu và suy nghĩ kỹ.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phải lòng bố chồng tương lai là trái đạo lý

,

không,

,

người,

là một,

ngân,

một điều không đúng,

vị giáo sư kia,

đạo đức con người,

ngân lại tự thả

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày