(Dân trí) - Trên tạp chí Officiel (Trung Quốc), số tháng 10/2009, Phạm Băng Băng xuất hiện với hình ảnh sang trọng và đầy cuốn hút. Cô còn cho khán giả hâm mộ thấy một hình ảnh khác của mình: một cô gái năng động, giàu nghị lực và thật mạnh mẽ.
Phạm Băng Băng trên tạp chí Officiel, số tháng 10/2009.
Nổi tiếng từ sau bộ phim truyền hìnhHoàn châu cách cách từ 10 năm trước, Phạm Băng Băng hiện đã có một sự nghiệp thật đáng nể. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên đắt giá và giàu có nhất Trung Quốc. Tên tuổi của cô gắn liền với các sản phẩm điện ảnh đắt giá. Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn là bà chủ của một công ty điện ảnh đang làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp này cho biết, cuộc sống của cô không chỉ có màu hồng và sự nổi tiếng.
Phạm Băng Băng thổ lộ, cô vẫn đang cố gắng đối mặt với hệ thống tin đồn luôn vây hãm mình. “Ngày nay, phụ nữ rất giỏi và bản lĩnh. Tôi chỉ là một trong số 80 “bà chủ” nhỏ trên cả nước nhưng báo giới chỉ “xoáy” vào tôi để đưa tin và bình luận. Tôi chỉ là một phụ nữ có một giấc mơ lớn mà thôi. Giấc mơ của tôi là khiến mọi người sớm thừa nhận khả năng của tôi”, Phạm Băng Băng tâm sự.
Phạm Băng Băng tự nhận mình là một phụ nữ nhỏ nhưng có tham vọng lớn.
Thành công và luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ tự tin, rạng rỡ, nhưng những người bạn thân của Phạm Băng Băng đều hiểu rằng, ngôi sao 8X này thực sự là một “nữ hoàng cô đơn”. “Cô ấy luôn cố gắng chứng tỏ rằng, mình rất hạnh phúc, may mắn và có một cuộc sống tươi đẹp nhưng thực ra tất cả chỉ là sự “ngụy trang”. Phạm Băng Băng khá cô đơn”, một người bạn của Phạm Băng Băng chia sẻ.
Xuất hiện không ít tin đồn với các bạn diễn hay các thương gia giàu có nhưng hiện tại Phạm Băng Băng vẫn là người độc thân. Trên tạp chí Officiel, cô diễn viên gần 30 tuổi này cũng ước ao sớm tìm được người đàn ông của đời mình. Phạm Băng Băng khẳng định, cô không đòi hỏi gia đình nhà chồng phải giàu có hay có thế lực.
“Tôi là một người mạnh mẽ và khá tham vọng. Tôi không muốn kết hôn với những người đàn ông quá giàu có. Nếu lấy một người chồng giàu, có thể lo lắng mọi việc cho mình nhưng lại cấm tôi tới phòng thu làm việc, cấm tôi đóng phim, cấm tôi giao du với các bạn bè trong làng giải trí, tôi sẽ từ chối. Một phụ nữ như tôi chỉ cần một anh chàng bình thường, thậm chí chỉ là một người phục vụ quá bar”, Phạm Băng Băng nói.