Rạng sáng ngày 23/3 vừa rồi, Phan Vỹ Bá đã có mặt tại sân bay Đài Bắc để gấp rút sang Hồng Kông tham gia một chương trình ca nhạc hoành tráng. Cánh phóng viên cũng đã túc trực sẵn tại tại đây để có thể nắm bắt thông tin mới nhất về anh.
Ngay khiPhan Vỹ Bá và người trợ lý bước xuống xe, anh ấy đã đột nhiên bị nôn mửa và tình trạng này xảy ra đến 2 lần liên tiếp. Lập tức, mọi người trong đoàn đã vội vàng dìu Phan Vỹ Bá đi tìm chỗ nằm tạm và thay phiên nhau chăm sóc cho anh.
Tất cả những người có mặt tại sân bay đều đổ dồn sự chú ý về phía
Phan Vỹ Bá và họ cũng tỏ ra khá lo lắng, không hiểu tại sao sức khoẻ của anh ấy lại tụt dốc như vậy. Theo nhiều người đã chứng kiến thì
gương mặt của danh ca họ
Phan hôm đó rất xanh xao.
Trợ lý của anh ấy sau đó đã đưa ra lời giải thích rằng dạo gần đây,
Phan Vỹ Bá phải liên tục thức đêm cùng
Dương Thừa Lâm để quay bộ phim "
Bất Lương Tiếu Hoa" đến rạng sáng. Tình trạng không được ngủ đủ giấc đã khiến cho sức khoẻ của anh bị suy nhược trầm trọng. Hơn nữa, vì phải giảm một lúc 10kg theo yêu cầu của
công ty quản lý mà cơ thể của anh ấy cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Và mặc dù được mọi người khuyên nhủ rằng không nhất thiết phải liên tục ép cân bằng cách nhịn đói như vậy, Phan Vỹ Bá vẫn không nghe. Thậm chí anh ấy còn "vác" một cơ thể thiếu chất để đi tập thể hình.
Cứ thế, bảo sao anh ấy không ốm yếu cho được.