Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Phát hiện chồng quan hệ "ngoài luồng"

Phát hiện chồng quan hệ "ngoài luồng"

Cập nhật: 29/04/2008 - 08:46 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

van.nghi@yahoo.com

Tôi phát hiện chồng mình liên lạc thường xuyên với người phụ nữ khác. Nhưng nội dung liên lạc tôi biết không chỉ là công việc hay là bạn bè thăm hỏi nhau thông thường.

Bằng chứng là mới đây tôi đọc được tin nhắn chồng tôi nhắn cho người ta, rất tình tứ và đầy yêu thương. Thật sự tôi rất sốc và đau lòng lắm, tôi không ngờ người chồng mà mình yêu thương, tin tưởng đang tâm lừa dối tình cảm của mình.

batchinh.jpg
(Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, khi phát hiện những cuộc điện thoại nhiều quá mức bình thường, tôi có gặng hỏi thì anh nói chỉ là bạn bè, chọc giỡn nhau thôi. Nhưng vì không có bằng chứng nội dung 2 người liên lạc, vả lại tôi cũng muốn dùng tình cảm vợ chồng, thức tỉnh và kéo ảnh về lại với gia đình, nên tôi chấp nhận bỏ qua và tin vào lời hứa “không làm vậy nữa” của anh.

Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng sau 1 thời gian không liên lạc, 2 người lại tiếp tục liên lạc với nhau và kết quả là tin nhắn yêu thương đã bị tôi đọc được. Cô ấy là người có ăn học, và biết rõ anh đã có vợ con, tôi cũng từng gửi tin nhắn, rất nhỏ nhẹ tình cảm để cô ấy biết tôi đã biết chuyện và khuyên cô ta đừng tiếp tục những việc làm không tốt đẹp đó nữa.

Khi biết tôi phát hiện, anh năn nỉ và xin lỗi tôi, hứa (lại hứa) sẽ không làm vậy nữa. Anh nói rằng bấy lâu nay anh chỉ thương yêu vợ con thôi, và anh giải thích cho những những tin nhắn đó chỉ là bản tính trăng hoa, thích tán tỉnh, chọc ghẹo, miệng lưỡi… của đàn ông thôi, chứ anh không hề phản bội tôi hay có quan hệ tình cảm với người đó.

Thực tế thì tôi thấy anh cũng có trách nhiệm với gia đình, lương bổng bao nhiêu đều giao hết cho tôi, một tuần thì anh chỉ đi nhậu với đồng nghiệp 1 lần, những lần đó khi thì tôi chắc chắn được là anh chỉ có nhậu, khi thì không thể xác định được. Vì có thể anh vừa đi nhậu vừa đi với người đó làm sao tôi biết chắc được. Còn những ngày khác trong tuần anh đều ở nhà hoặc cùng đi với bạn bè nhưng có dẫn vợ con đi cùng.

Hiện tại tôi rất hoang mang và mất phương hướng, tôi không biết mình nên làm gì, xử sự ra sao. Tôi có đề nghị anh và tôi cùng mời cô ấy đi ăn uống, với tư cách là bạn bè thông thường và tôi sẽ không đề cập gì những chuyện đã xảy ra.

Mục đích chính của tôi chỉ muốn xác định vị trí người vợ của tôi, và cho cô ấy thấy được hạnh phúc của vợ chồng tôi, cả 2 điều đó nhằm gián tiếp cho cô ấy nhận ra cô ấy đang theo đuổi 1 mối quan hệ không có kết quả. Nhưng anh đã không đồng ý, và nói tôi muốn gặp thì tôi gặp 1 mình đi. Tôi biết anh đang lẫy hờn nên nói vậy, chứ nếu tôi 1 mình đến gặp cô ấy, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ có chuyện.

Tôi có nên tha thứ và tiếp tục cho anh cơ hội không? Tôi có nên gặp cô ấy không? Nếu tôi đề nghị gặp mặt liệu cô ấy có dám đến gặp tôi không?     

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phát hiện chồng quan hệ "ngoài luồng"

,

không,

,

tôi,

anh,

cô ấy,

tin nhắn,

liên lạc,

là bạn bè,

không làm vậy nữa

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày