




Phía sau thảm kịch 'huynh đệ tương tàn'
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
"Tôi không lấy rượu là lý do để biện minh cho hành động trái pháp luật của thân chủ mình. Nhưng sự thật, chính nó đã làm cho gia đình của bị cáo rơi vào cảnh cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt...", lời vị luật sư bị cắt ngang bởi tiếng nấc nghẹn của người đàn ông trước vành móng ngựa.
Đặng Hoàng Mỹ ngồi đó, ủ rũ, bất động như một cái xác không hồn. Chưa từng ngẩng đầu nhìn, nhưng anh nghe như nuốt lấy từng lời bào chữa của luật sư đang cố biện minh cho cái hàng động mất hết nhân tính của mình khi cầm dao chém anh ruột đến chết. Hồi lâu, đôi vai to lớn của Mỹ run lên bần bật, từng âm thanh nghẹn ứ, khô khốc vang lên từ cổ họng... Phía dưới khán phòng, vài người phụ nữ mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
![]() |
| Đặng Hoàng Mỹ ủ rũ trước vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Đăng. |
Một người đàn bà luống tuổi đưa tay quẹt nước mắt cho biết, bà là chị em bạn dì của Mỹ. Từ ngày cha mẹ họ di dân ra nước ngoài ở cùng người con gái, Danh là anh trai lớn, với tư cách "quyền huynh thế phụ" đã đùm bọc hai đứa em của mình cùng hòa thuận chung sống trong một ngôi nhà tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Thấy đứa em út vất vả với công việc làm thuê bên ngoài, người anh đã khuyên Mỹ ở nhà phụ giúp mình buôn bán dừa. Tuy thu nhập không nhiều nhưng anh em rau cháo có nhau vẫn tốt hơn. Vả lại, cha mẹ già thi thoảng cũng gửi được ít quà hay chút tiền tiết kiệm ít ỏi về, anh em chia nhau cho tình cảm.
Ngày 25/5/2007, cả ba anh em qua nhà bà con ăn đám giỗ. Khi tiệc tàn, hai người anh về nhà tiếp tục nhâm nhi còn Mỹ bỏ đi nhậu với bạn bè. Đến chiều tối, khi đã ngất ngưởng say, bọn bạn bắt thanh toán tiền nhậu nhưng Mỹ không có. Vừa sĩ diện với bạn bè, vừa chợt nhớ anh trai còn giữ 50 USD mà mẹ gửi về cho mình hôm trước, Mỹ bảo bạn ngồi chờ để mình về lấy.
Tới nhà, Mỹ bước vào yêu cầu anh Danh đưa 50 USD cho mình để trả tiền nhậu "gấp" cho bạn bè. Tức mình vì thằng em trai ăn xài hoang phí, lại hay bao bạn bè vớ vẩn. Đã vậy, mấy lần cũng vì đi nhậu với đám này mà Mỹ đánh nhau, quậy phá và bị công an phường phạt hành chính nên anh Danh buông lời mắng mỏ: "Tiền của mày tao đưa rồi còn gì. Mày còn thiếu lại tao 200 ngàn thì có. Đúng là thứ khôn nhà dại chợ..."
Thấy anh trai nổi giận, Mỹ cũng không vừa nên lớn tiếng cãi lại. Tức mình vì đứa em hỗn láo, Danh xông tới tát Mỹ khiến cậu em phải bỏ chạy ra ngoài, nhưng cũng kịp vơ vài chai bia quanh đấy ném trả. Tuấn, người anh thứ, từ dưới bếp đi lên chứng kiến mọi việc cũng cầm cây tầm vông cùng Danh đuổi đánh cậu em út. Khi không đuổi kịp Mỹ, anh Danh quay lại giật lấy cây tầm vông quật túi bụi vào chiếc xe máy của Mỹ để trước nhà cho hả giận.
Một lúc sau Mỹ quay trở lại, thấy xe mình nằm chổng chơ trước cửa liền gầm lên: “Thằng nào đập xe của tao? Có ngon thì bước ra đây!”. Anh Danh từ trong đi ra, chưa kịp nói lời nào đã bị Mỹ vơ con dao chặt dừa ngay cửa nhà chém tới tấp vào người gây thương tích. Khi anh Tuấn chạy ra ngoài cầm gậy tầm vông đánh Mỹ cũng bị đứa em hung hăng chém một nhát vào ngực. Gây án xong, Mỹ bỏ trốn.
Mọi người vội vàng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chém đứt động mạch chủ ở tay, mất máu quá nhiều nên anh Danh đã chết ngay sau đó. Tuấn bị thương tật 1%. Sau vài ngày lẩn trốn, lại biết tin anh trai đã chết, Mỹ quá ân hận nên đến công an đầu thú.
“Thật là đau lòng khi chứng kiến cảnh anh em ruột thịt tàn sát nhau như thế này. Bình thường thằng Mỹ hiền như cục bột, anh nó nói gì không bao giờ nó cãi nửa lời. Thế mà mỗi khi nó uống rượu vào lại như biến thành con người khác, hung hăng, dữ tợn và chẳng biết ai là ai nữa…”, người chị họ kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài não nuột.
Ngồi cạnh bên, Tuấn, người anh trai còn lại của Mỹ trong dáng vẻ phờ phạc, mệt mỏi, mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cái lưng to bè của đứa em trai đang ngồi trên hàng ghế bị cáo. Vẫn vẻ mặt lãnh cảm, Tuấn trình bày với tòa: “Cứ mỗi lần nó nhậu xỉn là hung dữ vô cùng, có gì không hài lòng là làm ầm ĩ lên rồi nhảy vào đánh người ta. Hôm xảy ra chuyện, biết tính nó thế nên tôi mới cầm cây tầm vông đánh đuổi nó đi chứ nói lý lẽ là không được. Nhưng thật không ngờ nó nhẫn tâm cầm dao giết chết cả anh ruột của mình”
![]() |
| Mỹ chỉ kịp ngước ánh nhìn tha thiết về phía người thân rồi theo chân cảnh sát về trại giam. Ảnh: Vũ Đăng. |
Cả khán phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gió của những cánh quạt đang chạy hết công suất như cố xua đi không khí ngột ngạt đến khó thở của phiên xử. Nơi dãy ghế dành cho đại diện người bị hại, vợ anh Danh trong trang phục trắng muốt, bưng mặt khóc rưng rức… Hít một hơi thật dài, một tay ôm ngực, một tay lau nhanh hai hàng nước mắt, chị nghẹn ngào: “Tôi tuy là chị dâu nhưng Mỹ đối xử với tôi như chị ruột. Chú ấy cũng rất yêu thương, cưng chiều hai đứa con của anh Danh. Dù sao chuyện đau lòng cũng đã xảy ra rồi. Tôi rất mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho chú ấy, vì tôi biết bản án lương tâm cũng đã quá nặng nề với chú ấy rồi…”
Tòa nghị án. Mỹ quay lưng thốt gọi: “Chị ơi…” nhưng bóng người phụ nữ áo trắng ấy đã khuất xa bên ngoài phòng xử. Còn lại một mình, đối diện với chiếc vành móng ngựa, Mỹ ôm đầu gục xuống, hai vai lại run lên bần bật… Phải khó khăn lắm, anh cho biết: “Bao nhiêu ngày tháng qua rồi nhưng những gì xảy ra cứ hiện về trong mỗi giấc ngủ. Tôi không hy vọng mọi người tha tội cho tôi vì ngay chính bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Có phải chết tôi cũng cam lòng, chỉ thương những người thân ở lại phải gánh chịu nỗi đau nặng nề do tôi gây ra…”
Ngày 31/7, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Đặng Hoàng Mỹ mức án 20 năm tù về tội “giết người”.
Tra tay vào còng, Mỹ ngước ánh nhìn tha thiết về phía người thân rồi nhanh chóng theo chân cảnh sát dẫn giải ra xe về trại giam. Nơi cuối dãy hành lang phòng xử, người anh thứ lặng lẽ nhìn theo, mắt rơm rớm nước…
Vũ Đăng
Từ khóa liên quan đến bài viết: Phía sau thảm kịch 'huynh đệ tương tàn'
chợ,
anh,
của,
người,
mỹ,
người anh,
anh trai,
anh danh,
cây tầm vông,
đặng hoàng mỹ
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- 16 năm đi kiện cơ quan điều tra - 12/08/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Giữ người yêu để đòi tiền chuộc - 12/08/2008 - 09:43 - Nguồn:
- Sau 16 năm, vụ án quay về vạch xuất phát - 12/08/2008 - 09:13 - Nguồn:
- Triệu tập lái xe gây 5 vụ TNGT, chống lại cảnh sát - 12/08/2008 - 09:07 - Nguồn:
- Án mạng nghiêm trọng, 2 người chết - 12/08/2008 - 08:43 - Nguồn:
- Nhờ tài xế taxi dẫn khách mua dâm - 11/08/2008 - 19:40 - Nguồn:
- Sát thủ tuổi teen - 11/08/2008 - 19:23 - Nguồn:
- Một đêm xảy ra 3 vụ trộm - 11/08/2008 - 16:34 - Nguồn:
- Chuyển tiền chất sang Úc sản xuất ma túy - 11/08/2008 - 15:53 - Nguồn:
- Làm rõ hành vi chống CS của tài xế "xe điên" ở quận Ba Đình - 11/08/2008 - 15:51 - Nguồn:
- Nóng bỏng cuộc chiến chống hàng giả - 11/08/2008 - 14:54 - Nguồn:
- Bệnh nhân treo cổ tại phòng khám - 11/08/2008 - 14:06 - Nguồn:
- Phát hiện một xác chết trên cây - 11/08/2008 - 14:03 - Nguồn:
- Một gia đình có 3 người đi tù vì ma tuý - 11/08/2008 - 12:15 - Nguồn:
- Những phạm nhân nào được đặc xá? - 11/08/2008 - 12:10 - Nguồn:
- Khởi tố hai học sinh dùng hung khí cướp tài sản - 11/08/2008 - 11:40 - Nguồn:
- Bắn thiếu nữ vì nghi lấy trộm ngô - 11/08/2008 - 11:37 - Nguồn:
- Say rượu quậy phá - nhà đá mời vào! - 11/08/2008 - 10:17 - Nguồn:
- "Tây" đổi tiền rồi trộm cắp - 11/08/2008 - 10:12 - Nguồn:
- Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán bia Hải Xồm - 11/08/2008 - 10:10 - Nguồn:


- Ngắm người đẹp Triển lãm ô tô Los Angeles 2008 - Hôm nay, lúc 06:24 - Nguồn:
- Rắc rối chỉ vì cái màng - Hôm nay, lúc 06:24 - Nguồn:
- Clip Mazda3 thế hệ mới - Hôm nay, lúc 06:21 - Nguồn:
- Ấn tượng Songbird, “đứa con” của Mozilla và WinAmp - Hôm nay, lúc 06:18 - Nguồn:
- Điện thoại thời trang Prada ra phiên bản 2 kèm đồng hồ Bluetooth - Hôm nay, lúc 06:16 - Nguồn:
- Mất nước giữa chừng - Hôm nay, lúc 06:13 - Nguồn:
- Chung kết Davis Cup: TBN vươn lên dẫn trước - Hôm nay, lúc 05:20 - Nguồn:
- Tay đua Schumacher đá bóng giỏi - Hôm nay, lúc 04:37 - Nguồn:
- Siêu vẽ tranh đen trắng - Hôm nay, lúc 03:26 - Nguồn:
- Britney bất ngờ biểu diễn ở Đức - Hôm nay, lúc 03:25 - Nguồn:
- Newcastle buộc Chelsea chia điểm trong bực bội - Hôm nay, lúc 02:10 - Nguồn:
- Hà Vận Thi “kiss” Superman cũng khổ - Hôm nay, lúc 01:47 - Nguồn:
- Kim Jung Eun bị bồ đá - Hôm nay, lúc 01:23 - Nguồn:
- Hôn nhân sai lầm của Bond Girl - Hôm nay, lúc 01:20 - Nguồn:
- Đến lượt Singapore suy thoái kinh tế - Hôm nay, lúc 01:19 - Nguồn:


- Eva Longoria muốn được “dựa” vào tiếng tăm của Vic? - 12/08/2008 - 13:53 - Nguồn:
- Kháng... kháng sinh: Hết thuốc chữa - 12/08/2008 - 09:54 - Nguồn:
- TPHCM : Dùng súng cướp tiền của Phòng vé máy bay - 12/08/2008 - 18:37 - Nguồn:
- Chiến sự ở Gruzia diễn ra như thế nào? - 12/08/2008 - 12:37 - Nguồn:
- Dương Thừa Lâm và Phan Vỹ Bá cũng có cảnh "nóng"? - 12/08/2008 - 18:51 - Nguồn:
- Siêu mẫu tỉ phú Lydia Hearst và những khuôn hình tuyệt đẹp - 12/08/2008 - 04:31 - Nguồn:
- Nguyễn Bình Minh (mã số 30) - 12/08/2008 - 10:28 - Nguồn:
- Đổ xô cho con vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ - 12/08/2008 - 17:11 - Nguồn:
- Hội thảo học viện TMC Singapore và quà tặng vé máy bay - 12/08/2008 - 15:50 - Nguồn:
- Triệu tập lái xe gây 5 vụ TNGT, chống lại cảnh sát - 12/08/2008 - 09:07 - Nguồn:
- Gần 8.500 bài dự thi “Ý tưởng Trẻ thơ” - 12/08/2008 - 08:38 - Nguồn:
- Ngày 11/8: Thêm nhiều trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn - 12/08/2008 - 10:47 - Nguồn:
- Thủ khoa ở... lều tranh - 12/08/2008 - 04:25 - Nguồn:
- Điểm chuẩn CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, CĐ Y tế Quảng Nam, CĐ Bách Khoa Hưng Yên, CĐ Cộng đồng Hà Tây - 12/08/2008 - 22:09 - Nguồn:
- Chiêm ngưỡng phần mềm 1.000 USD cho iPhone 3G - 12/08/2008 - 09:29 - Nguồn:
- Angelina Jolie làm điệp viên thay Tom Cruise - 12/08/2008 - 11:32 - Nguồn:
- Hà Giang: Ồ ạt hái lan quý, bán... 300.000 đ/kg - 12/08/2008 - 14:44 - Nguồn:
- 16 năm đi kiện cơ quan điều tra - 12/08/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Các hãng xe ra sức kéo khách hàng - 12/08/2008 - 16:18 - Nguồn:
- Obama công bố ứng viên phó tổng thống qua tin nhắn và e-mail - 12/08/2008 - 11:31 - Nguồn:

































