Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - "Phiêu" cùng "điếu cày" Trung Đông

"Phiêu" cùng "điếu cày" Trung Đông

Cập nhật: 18/05/2008 - 18:29 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hà Nội

"Bắc" than lên bát điếu cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn của người chơi (ảnh: Đại Lãn)

Say mê cùng… “rít sòng sọc”

Ngay từ 9 giờ tối, bãi đậu xe bên ngoài bar Dragonfly giữa phố Hàng Buồm đã chật cứng xe cộ. Cắm cúi lên tầng 3 của ngôi nhà trên những bậc cầu thang hẹp, tối mò, trước mắt tôi là hàng chục thanh niên, Tây có, ta có đang chuyện trò lật khật và miệt mài nhả khói bên chiếc “bàn đèn”. Việt Hưng, gã đồng nghiệp đi cùng đập vào vai tôi: “bàn đèn Trung Đông đấy bố ạ, chả có thuốc phiện, thuốc độc gì đâu. Vào đây, tôi đãi”.

Chỉ ít phút sau cú ngoắc tay gọi nhân viên trong quán, ít chai bia và một bàn đèn nghi ngút khói đã được bày ra trước mặt. Ống hút Shisha có hình dạng khá cổ quái: phần bình phình ra bên dưới để chứa nước lọc tạp chất. Phần ống dẫn hơi đi xuống và phần trên cùng dùng để đựng than, đựng thuốc. Shisha có duy nhất một ống hút dùng chung cho cả nhóm. Một ít gia vị được gói trong giấy bạc mỏng bị đục thủng, bịt phần trên bát điếu, trên cùng là đôi viên than hoa lâm râm cháy.
 
Là khách quen của quán, Hưng lẹ làng mở túi xách lấy ra một hộp giấy, ngồi bóc từng gói màu mà sau tôi biết đó than hoạt tính và thuốc shisha. Tỉ mẩn tách đôi viên than hoạt tính, huơ huơ dưới cây bật lửa ga đến hơn 5 phút, viên than đỏ đượm mới được “bắc” lên cần bát điếu. “Dùng than hoa của nhà hàng cũng được, nhưng tôi tín nhiệm mấy viên than hoạt tính và thuốc của tôi hơn. Nó được mang xách tay từ Dubai về, hút rất đượm, lâu tàn”, Hưng giải thích.
 
Vậy là xong khâu chuẩn bị cho shisha. Sau mỗi hơi hít hà, viên than lại rực đỏ, soi rõ từng khuôn mặt người đang cặm cụi bên bàn đèn. Cứ sau chừng 20 đến 25 phút, nhân viên tại quán lại khẽ khàng thay than phục vụ đám khách.
 
 
Shisha thường được gọi vui là kết hợp giữa bàn đèn thuốc phiện và điếu cày (ảnh: Đại Lãn)

Đến lúc này, tôi có thể nói một điều chắc chắn với bạn đọc rằng, thú “lượt phượt” cùng chiếc điếu cày Trung Đông chỉ hợp với những ai tỉ mẩn, ưa bù khú và tuyệt nhiên kỵ dơ những ai “cả thèm chóng chán”. Khác với anh bạn điếu cày hôi rình và dân dã, Shisha là loại thuốc có vị rất nhẹ, thơm mùi vani, hồi, quế, táo, dâu, chanh, đào, hoa hồng, bạc hà... phù hợp với cả phụ nữ và thanh thiếu niên. Vị thơm của thuốc khá đậm đặc nhưng không gây cảm giác khó chịu cho những người xung quanh bởi mùi rất đặc trưng.

“Thứ thuốc này nó cũng gây nghiện kinh khủng anh ạ, nhưng không phải là nghiện như thuốc lá hay thuốc phiện đâu. Chỉ nghiện vì cái không khí thưởng ngoạn này thôi”, gã bạn cùng nhóm với Hưng khẽ nheo mắt khi nói với tôi. Điểm chung gần như duy nhất giữa điếu cày và shisha có lẽ là âm thanh sòng sọc của bát nước cùng làn khói bạc man di, quyện chặt…

Tính cộng đồng của shisha luôn được thể hiện rõ khi phải có vài ba người ngồi quanh bát điếu mới trở thành một cuộc vui. Hút shisha nếu ngồi một mình thì xem như phong vị đã chẳng còn. Thú chơi là vô cùng nên nhiều người còn chưa thỏa mãn với những đêm "phiêu" ngoài quán, đã tìm cách tự sắm cho mình một bộ "điếu cày" Trung Đông" ấy với giá không hề rẻ…

Rậm rịch một thú chơi mới

Cách đây chừng nửa năm, Hà Nội đã lác đác có vài quán phục vụ shisha. Thời gian đầu, bình hút shisha chỉ được xách tay mang về để phục vụ cho nhóm khách du lịchngười nước ngoài. Sau một thời gian “quen hơi, bén rễ”, shisha trở thành thú vui của một bộ phận giới trẻ đất Hà Thành.

Có thể kể ở đây một số địa điểm dân ham chơi shisha hay tìm đến như Bobby Chin (ngã tư Hàng Khay – Bà Triệu), ILU bar (phố Phó Đức Chính), Tipsy Lounge (Hàng Bông), Dragonfly Bar, "Nghìn lẻ một đêm"...

Không thỏa mãn với một không gian được bày biện sẵn, rất nhiều thanh niên Hà thành đã tự tìm cho mình một bộ shisha ưng ý để thỉnh thoảng đem chiêu đãi bạn bè.

Tuy nhiên, việc sở hữu riêng cho mình một bình shisha kèm thuốc và than hoạt tính “xịn” là điều không hề đơn giản. Cũng chính vì thế, việc buôn bán thứ hàng hóa này đang trở thành nghề tay trái của dân đi xuất khẩu lao động tại các nước Hồi giáo như UAE, Malaixia hoặc một số nơi shisha đã tương đối phổ biến như Thái Lan…

Thông tin mà chúng tôi có được, giá nhập mỗi bộ dao động trong khoảng 100 - 200 USD.

Thứ hàng xách tay này đang trở thành mốt mà không phải ai cũng có được và giá trị của bộ "bàn đèn" này ngày càng được nâng lên tính theo độ thủ công tinh xảo và hoa văn rực rỡ trong từng chi tiết.

Hiện dân chơi Hà thành kháo nhau đã có tay bác sĩ trẻ từng làm việc ở Iraq đang sở hữu bộ shisha lên tới vài chục nghìn USD. Chiếc shisha này có chi tiết làm bằng vàng ròng và chỉ trưng bày là chính. Còn chủ nhân của nó lúc nào cũng kè lè một bộ hơn trăm USD để đi đãi đằng bạn bè mỗi tối cao hứng.

Shisha không xa lạ gì với văn hóa phương Tây, được người Mỹ gọi là Hookah (gốc tiếng Ấn Độ) và những quán cà phê có bán Shisha gọi là Hookah Cafe.

Shisha (tiếng Ả Rập) bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng sau đó các nước lân cận như các Tiểu Vương quốc Ả Rập, Iraq, Iran, Jordan, Lebanon, Ai Cập, Ấn Độ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Singapore, Malaysia, Thái Lan và ngay cả nhiều nước châu Âu cũng chuộng loại thuốc này.

Phúc Hưng

Từ khóa liên quan đến bài viết: "Phiêu" cùng "điếu cày" Trung Đông

,

,

,

được,

một,

điếu cày,

shisha,

bàn đèn,

than hoạt tính,

viên than

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày