phong bì

Trong ngày đau buồn tiễn đưa người thân về nơi chín suối, không ít người lại vui vẻ hô hào cạn chén như ở bữa tiệc. Có đám lại cãi nhau chỉ vì cách khiêng quan tài. Trong đám cưới, nhiều thực khách đã dở khóc, dở mếu vì bỏ nhầm phong bì.

Sáng 10/6, tại buổi khai mạc phiên toà dân sự xét xử việc vay mượn tiền tại TAND thành phố Huế, bà Hội thẩm nhân dân Tôn Nữ Quỳnh Tương đã bàn giao cho Chánh án một “phong bì” mà theo bà Tương thì đây là quà “chạy án”.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng thể lệ cuộc thi dự đoán kết quả EURO 2008 trên số báo ra ngày hôm qua 2.6, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện về Ban Thể thao đề nghị làm rõ thêm một số quy định. Chúng tôi xin trả lời chung như sau:

Chiều 12/8, tại trường THPT Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), một địa điểm thực hiện chương trình đào tạo từ xa của Đại học Huế, đã phát hiện thí sinh dùng tiền “bồi dưỡng” giám thị. Hai giám thị là Trần Thị Oanh và Nguyễn Thị Hương đã bị lập biên bản, đình chỉ coi thi.

Một người đàn ông mang phong bì 10 triệu đồng đến nhà riêng trung tá Trần Đăng An (Đội trưởng Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đặt trên bàn rồi lên xe ôtô bỏ đi.> Một công an nộp tiền hối lộ > Hai sĩ quan cảnh sát bị đòi lại tiền hối lộ bạc tỷ

Để thuận lợi cho mọi người, ở giữa thủ đô Pari hoa lệ, người ta có đặt một chiếc máy bán phong bì tự động hình người đàn ông khoả thân bằng đồng đen, chỉ cần bỏ 1 đồng tiền xu vào mồm và kéo chiếc "cần" một cái là bạn sẽ có ngay một chiếc phong bì để gửi thư.

Có nhiều cách để người nổi tiếng lưu danh tên tuổi. Hingis và Mauresmo từng được tạc tượng. Còn mới đây nhất, tay vợt xinh đẹp Ana Ivanovic đã được in lên tem ở quê nhà Serbia.

TPO- Chủ đề nhạy cảm này đã được phóng viên TPO đưa ra với một số bác sĩ đầu ngành, nhân ngày Thầy thuốc VN 27-2.

Bên cạnh những bậc phụ huynh và học sinh nhớ đến công ơn thầy cô bằng cả tấm lòng tri ân thì không ít người biến ngày 20 /11 thành ngày để họ toan tính hơn thiệt cho con em mình. Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng thoải mái khi trao… phong bì thay bó hoa tươi thắm!

Kết thúc ngày xét xử thứ hai vụ án lợi dụng chức vụ, đưa và nhận hối lộ tại thanh tra chính phủ, Lương Cao Khải bị luận phạm các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, đưa hối lộ, nhận hối lộ và bị đề nghị mức án 15 - 18 năm tù.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, những bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ thường khai số tiền nhận hối lộ rất ít. Trong khi đó những người đưa hối lộ thì nhớ rành mạch về từng lần phải "đưa phong bì" cho các "quan thanh tra".

(VietNamNet) - Thường xuyên doanh nhân chủ động tìm đến báo chí để cậy nhờ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, hay để được bênh vực. Ngược lại, thường xuyên báo chí phải tìm đến doanh nghiệp để lấy thông tin. Tuy nhiên, cái dòng chảy hai chiều này chẳng phải bao giờ cũng êm ả.

Cô giáo bảo một học sinh: "Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ". > Bài văn tủ / Biết vẽ thế nào? / Chỉ ba lần thôi

Do không quen với việc nhận những phong bì chứa tiền nên một tên trộm ở Đức đã quẳng đi cả chục ngàn USD sau khi cố công cướp được một chiếc vali.

Mặc cho cảnh báo, đường dây nóng, hòm thư góp ý… được treo dán khắp các hành lang, phòng bệnh, phòng khám… chuyện chuẩn bị phong bì khi vào viện đã trở thành “lệ”. Trong khi đó, lãnh đạo các bệnh viện thì "bất lực" vì không "bắt được tận tay".

Trong thời gian gần đây liên tiếp những chuyện lạ đời xảy ra ở Nhật. Vài tuần trước, hơn 400 phong bì đựng 10.000 yên để trong toilet nam; rồi vài ngày gần đây hàng chục cư dân nhận được phong bì tổng cộng gần 2 triệu yên để trong hòm thư, và gần đây nhất 1 triệu yên bỗng dưng bay từ trên trời rơi xuống một khu chung cư.

Dư luận ở Nhật Bản hiện đang xôn xao về việc liên tiếp mấy ngày qua tại một số khu vực ở các thành phố Tokyo và Kobe, Kyoto có một số lượng rất lớn tiền mặt từ trên trời rơi xuống một cách bí ẩn.

Người dân ở Nhật Bản đang xôn xao khi liên tục trong nhiều tháng qua, có một nhân vật bí ẩn bỏ nhiều phong bì đựng 10.000 yen (82 USD) vào các nhà vệ sinh nam trên khắp nước này.

Quan chức Nhật Bản vừa cho biết vào tháng 7 – 8/2006 cũng từng xảy ra trường hợp có người cố tình để quên số tiền tổng cộng 290.000 yen (2.400 USD) tại 3 nghĩa địa. Tin trên được tiết lộ giữa lúc vụ các phong bì tiền để trong nhà vệ sinh nam của nhiều cơ quan nhà nước đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản.

Một cụ già sắp chết muốn nhường tài sản hay một kẻ thích quậy? Câu hỏi ai là người để lại những phong bì có tờ 10.000 yen trong các toilet nam khiến báo Nhật đưa ra đủ kiểu phỏng đoán. > Rải hàng nghìn USD trong toilet

Mấy ngày gần đây, có rất nhiều chiếc phong bì đã được rải trong các toilet công cộng ở Tokyo. Trong mỗi chiếc phong bì có 10.000 yên kèm theo một lời nhắn nhủ.

Thời gian gần đây, rất nhiều chiếc phong bì đã được rải trong các toilet công cộng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Điều đặc biệt là bên trong mỗi phong bì đều có 10.000 yen (82 USD) và một lời nhắn nhủ được viết bằng tay.

Tuần này cả nước Nhật xôn xao, không phải vì cuộc bầu cử thượng viện quan trọng sắp tới, mà về những phong bì bí ẩn chứa 10.000 yen ($82) không biết ai đó đã cố ý để lại trong các phòng vệ sinh nam ở các tòa nhà thuộc văn phòng chính phủ.

Ông Valdis Zatlers, 52 tuổi, một bác sĩ thuộc chuyên khoa chấn thương và chỉnh hình, đã được nghị viện nước này bầu làm Tổng thống Latvia với 58 phiếu thuận và 39 phiếu chống.

Hai ngôi sao tấn công của đội MU mới nhận được những gói bột màu trắng bí ẩn, giống như HLV Ferguson đã có nhiều ngày trước.

Ngày 8/3, bạn tôi kẹp phong bì tiền vào bó hoa mang đến tặng cô giáo của con mình. Sau khi bạn tôi trao hoa cho cô giáo, cậu bé nói: "Cô ơi, cô mở hoa ra, ở trong đó có phong bì tiền đấy" (Nguyên Ngọc).

Cái khó trong tổ chức vận động hành lang (lobby) tại Việt Nam hiện nay là chưa được thừa nhận, thường bị bóp méo, trong khi đó tính minh bạch của hệ thống còn nhiều hạn chế.

Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Hùng Sơn (SN 1969), nguyên PV báo Diễn đàn doanh nghiệp, về tội cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 135 BLHS.

Ông Trần Ngọc Hương, Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết hội đồng kỷ luật đang tiến hành kiểm điểm ba cán bộ của cục có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp tư nhân Ngọc Linh ở địa chỉ B20, đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt.

Một cử tri sơ ý đã dán con tem có thể trị giá tới 500.000 USD để gửi lá phiếu tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.