Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Phóng hoả đốt luôn nhà vì ghen chồng có bồ nhí

Phóng hoả đốt luôn nhà vì ghen chồng có bồ nhí

Cập nhật: 21/04/2008 - 13:28 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Công an PCCC Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương dập tắt đám cháy.
Xác định chồng có thuê phòng trọ số 21B tại khách sạn Mo rin trên đường Lê Lợi-TP Huế, Nguyệt đã về nhà phóng hoả đốt nhà của 2 vợ chồng. 2 vợ chồng chủ doanh nghiệp này đã mâu thuẫn từ lâu vì Nguyệt nghi chồng có bồ.

Lúc 8h30 ngày 18/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà của anh Lương Thanh Hải tại số nhà 7, hẻm 156 đường Phan Chu Trinh (phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Vụ cháy đã gây thiêu hủy toàn bộ căn nhà cùng các vật dụng trong nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời đến hiện trường và khoanh vùng đám cháy tránh cháy qua khu dân cư. Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đặng Quang, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, qua khám xét hiện trường vụ cháy, thấy có dấu hiệu khuất tất về điểm phát hoả vụ cháy, cơ quan điều tra đã triệu tập hai vợ chồng chủ nhà là Lương Thanh Hải và Hoàng Thị Ánh Nguyệt (35 tuổi) đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt đã khai nhận mình là người đã đốt nhà do ghen tuông chồng có bồ.

Sự việc như sau: 8h sáng 18/4, anh Hải đi xe đến quán cà phê Vườn Thiên Đàng (đối diện khách sạn Mo rin trên đường Lê Lợi-TP Huế). Trước khi ra khỏi nhà, anh đã tắt cầu giao tổng và khoá cửa nhà cẩn thận.

Vợ anh là Hoàng Thị Ánh Nguyệt đi theo sau và nghi ngờ anh Hải thuê phòng ở với bồ ở khách sạn Mo rin nên vào hỏi lễ tân khách sạn.

Xác định được anh Hải có thuê phòng trọ số 21B nên Nguyệt đã tìm đến và gõ cửa nhưng không thấy anh Hải mà chỉ thấy một “người lạ” bèn bỏ về.

Sau đó, Nguyệt dùng điện thoại gọi cho anh Hải nhưng anh Hải không trả lời. Nguyệt liền nhắn tin vào máy anh Hải với nội dung: “Có về không, tao đốt nhà!”.

Trên đường về, Nguyệt đã ghé vào quán tạp hoá bên đường Nguyễn Trường Tộ mua một chai xăng 1 lít. Về đến  nhà, Nguyệt ném chai xăng vào tủ quần áo của hai vợ chồng rồi dùng một chiếc áo cũ châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên kèm theo một tiếng nổ lớn. Nguyệt ra khỏi phòng lấy xe đi và gọi điện cho anh Hải báo đã đốt nhà…

Như vậy là đã rõ, nguyên nhân xảy ra cháy là do mâu thuẫn về tình cảm giữa hai vợ chống nên Nguyệt đã châm lửa đốt nhà. Tổng thiệt hại của vụ cháy khoảng 400 triệu đồng. Nhưng hai vợ chồng Hải-Nguyệt yêu cầu để tự khắc phục hậu quả.

Được biết, Hải và Nguyệt là chủ doanh nghiệp làm ăn khá thành đạt. Tuy nhiên, gần đây giữa hai người nảy sinh vấn đề cơm không lành, canh không ngọt do ghen tuông chồng có bồ. Đây cũng chính là một bài học cho những kẻ ghen tuông mù quáng, giận quá mất khôn

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phóng hoả đốt luôn nhà vì ghen chồng có bồ nhí

vợ chồng,

đà,

chay,

hai vợ chồng,

vụ cháy,

anh hai,

nguyệt đã,

chồng có bồ,

khách sạn rin,

nguyệt

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày