Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giáo dục - Du học - Phụ huynh và học sinh nháo nhào vì chứng minh thư

Phụ huynh và học sinh nháo nhào vì chứng minh thư

Cập nhật: 28/05/2008 - 11:54 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bắt đầu vào buổi thi sáng nay, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12 đã vô cùng bối rối và lo lắng. Thủ phạm là những chiếc Chứng minh thư và bệnh “lãng đãng” của một số bạn!

Phải có CMT mới được dự thi?
                
Tại Hội đồng thi THPT Kim Liên (Hà Nội), rất nhiều bạn đến trường phát hiện ra mình không mang theo CMT đã tá hỏa tìm cách liên lạc về gia đình nhờ bố mẹ mang đến. Một teen 12A3 THPT Kim Liên đã phải ra phòng bảo vệ để gọi về nhà. Cô bạn cứ thấp thỏm đứng chờ. Rất may vì nhà gần (ở cạnh Hanoi Star Bowl) nên một lát sau mẹ bạn đã mang tới.


quen CMT.JPG

Tranh thủ gọi điện nhờ bố mẹ mang CMT

doi giay to.JPG

Và thấp thỏm đợi

Bố của bạn Danh Đạt- THPT Ngô Gia Tự thì hớt hải chạy đến trường vì phát hiện ra con bỏ quên cả thẻ học sinh và CMT ở nhà. Đến nơi bác mới ngớ ra là chẳng biết số báo danh của con là gì, phòng thi nào. Rất may các bác bảo vệ và các bạn học sinh đã hướng dẫn bác cách tra tên và sơ đồ phòng thi nên cuối cùng giấy tờ cũng đã được chuyển đến tận tay bạn Đạt.

tim con.JPG

Cuối cùng cũng thấy "cu Đạt" nhà mình!

Thấy cảnh ngộ đó, nhiều phụ huynh đứng chờ con bên ngoài cũng lo lắng vì một số bạn không mang theo CMT. Vậy CMT có cần thiết không? Câu trả lời là cần nếu bạn không có thẻ học sinh. Nhưng thường thì thẻ này đã được trường giữ và “gửi” các giám thị để phát cho teen ngay trong phòng thi, đề phòng khi các bạn quên. Nhưng tốt nhất là cứ nên mang theo CMT để tránh trường hợp trục trặc giấy tờ, thẻ học sinh của bạn bị nhầm sang phòng khác chẳng hạn.
 
Phải nghỉ thi vì đi cấp cứu
 
Khi mà tất cả học sinh đã yên vị trong phòng thi sẵn sàng làm bài thì trên sân trường Kim Liên vẫn còn lại một bác phụ huynh vẻ mặt đầy lo âu. Một các là phụ huynh của một bạn ở trường Kim Liên, đến làm thủ tục xin cho bạn nghỉ thi đợt này do bạn phải vào bệnh viện cấp cứu. Như vậy theo quy định, bạn học sinh này sẽ được tham gia kỳ thi đợt 2.
 
Những căng thẳng lo lắng trước kỳ thi và nhất là tình trạng “ăn không ngon ngủ không yên” để online hay trực điện thoại “chờ tin đề” dễ dẫn đến chứng hạ đường huyết, ngất lả vào ngày thi. Đêm qua, trên Yahoo, nick của các nhiều bạn vẫn sáng rực và những message về thông tin “tủ”, đề thi được truyền qua lại. Thậm chí, khoảng 12h còn có tin đồn một thầy Hiệu trưởng trường nọ bị bắt vì… làm lộ đề khiến rất nhiều bạn hoang mang. Kiểu rình đề này chẳng giúp ích gì mà chỉ khiến các bạn thêm lo lắng mà thôi.


cva_2.jpg

Tranh thủ ôn lần cuối
Hội đồng thi “ăn ngủ” cùng đề thi 

Không thể có chuyện lộ đề được vì từ chiều qua, Chủ tịch hội đồng thi cùng một nhân viên an ninh quận đã nhận đề niêm phong từ Sở GD-ĐT. Sau đó, đề thi được bảo vệ tại trường và các thầy cô cùng đội ngũ an ninh “ăn, ngủ” tại trường luôn. Sáng nay, trước buổi thi, đại diện học sinh được mời lên kiểm tra và xác nhận niêm phong.

Tại trường THPT Kim Liên, hai thầy cô có con đi thi cũng phải ra về trước giờ phát đề. Dù có bố mẹ là giáo viên thì cũng không có "đặc cách" nào nhé!
dua con di thi.JPG

Cô giáo cũng là phụ huynh thì phải theo quy định thôi!

Rất nhiều phụ huynh lo lắng đã chờ con ở trước cổng trường. Nhưng ngay trước khi phát đề, các chú công an phường đã yêu cầu toàn bộ phụ huynh phải đứng cách xa khu vực cổng trường để tránh nguy cơ xảy ra lộn xộn.

phong toa.JPG

Các chú công an yêu cầu phụ huynh ra khỏi khu vực cổng trường


cva_8.jpg

Học sinh chuẩn bị nhận đề tại Hội đồng thi

(Theo báo Hà Tây)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phụ huynh và học sinh nháo nhào vì chứng minh thư

bạn,

,

học sinh,

phụ huynh,

thì,

kim liên,

hội đồng thi,

nhiều phụ huynh,

thpt kim liên,

mang theo cmt

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày