




Phụ nữ đừng bao giờ tin những lời hoa mỹ
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Họ (những người đàn ông nhố nhăng) luôn biết nói lời hoa mỹ để đạt được mục đích. Nếu bạn, chị, em nào đó lấy phải người chồng không biết nói từ "yêu thương" thì hãy cảm nhận nó bằng hành động của anh ấy dành cho bạn. (Nguyen Bao Ngoc) From: Nguyen Bao Ngoc Xin chào các bạn, Đọc tâm sự của Thoa, rồi Ánh mà tôi phân vân mãi không sao hiểu được, phụ nữ các bạn thật sự đang tìm hạnh phúc ở đâu? Đã thật sự hiểu hạnh phúc là gì không? Tôi mới lấy vợ chưa đầy một năm, tôi cũng còn đang đi học tiếp nên 2 đứa quyết định chưa có con vội, ngoài giờ học, ngoài giờ đi làm, tôi về nhà giúp vợ nấu cơm, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa (đối với nhiều người đàn ông khác thì coi đó là việc của đàn bà, với tôi coi đó là sự chia sẻ). Cuộc sống tuy có nhiều khúc mắc lúc đầu đời, nhưng tôi vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho vợ được chu đáo, dành thời gian cuối tuần đi chơi hoặc ở nhà nấu một bữa cơm cho vợ, buổi tối 2 vợ hồng ngồi nói chuyện 1h đồng hồ trước khi đi ngủ hoặc tôi lại ngồi làm việc, những lúc vợ ốm đau tôi thức để canh, chăm sóc.. Tôi cũng luôn cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình lúc khó khăn, tất cả chỉ vì tôi yêu cái gia đình nhỏ bé của mình, muốn vun đắp cả về vật chất và tinh thần. Nhưng xin thưa với các chị em, thời gian của chúng tôi cũng có hạn. Những công việc mệt mỏi hằng ngày đôi khi làm chúng tôi sao nhãng. Tôi chỉ thấy chị em trách chồng không quan tâm mà chưa thấy ai nói đến việc chị em chia sẻ với chồng như thế nào? Vậy chúng tôi là gì của các chị em? Và một lần tôi bắt gặp vợ đang tâm sự tình tứ với một người xa lắc lơ tận bên Mỹ, cũng chỉ là chat chit tầm phào, nhưng tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương. Cũng như chồng chị Thoa, có lẽ anh ấy còn bị tổn thương hơn tôi rất nhiều! Tại sao chị em chỉ biết trách chồng không chia sẻ mà không tự trách bản thân mình đã chia sẻ với chồng chưa? Cuộc sống là cần từ hai phía, mong chị em hãy nhìn lại cuộc sống "giản đơn" của mình, hằng ngày chúng tôi cũng cố gắng lo chu đáo mọi việc, đôi khi đàn ông không thể tỉ mỉ, bởi vậy mới cần chị em ở bên bổ khuyết. Đằng này chỉ cần "nhàm chán" là có thể tìm sự "chia sẻ" mới, ngọt ngào hơn? Tôi không nói về vấn đề đạo đức hay cảm xúc ở đây, tôi chỉ nói đơn thuần một điều: Chúng tôi đã rất cố gắng vì gia đình, bởi vậy các chị em cũng nên vì gia đình mà tìm kiếm hạnh phúc trong đó, hạnh phúc chính là những điều giản đơn hằng ngày của mọi người. Những người chồng không biết nói lời yêu thương bằng ngôn ngữ, nhưng họ lại nói bằng hành động, và hãy tinh tế mà cảm nhận. Đừng nghe bằng tai những lời hoa mỹ. Họ (những người đàn ông nhố nhăng) luôn biết nói những lời hoa mỹ để đạt được mục đích của mình. Nếu bạn, chị, em nào đó lấy "phải" người chồng không biết nói từ "yêu thương" thì hãy cảm nhận nó bằng hành động của anh ấy dành cho bạn. Đừng làm tổn thương nhau, rồi lấy cái cảm xúc của mình ra để mà lý giải, đó là điều vô nghĩa với tình yêu. Đứng trên khía cạnh cá nhân của bạn có thể thông cảm, nhưng đứng trên khía cạnh người đang yêu, họ sẽ nghĩ gì? Chắc mọi người đều hiểu! Còn Ánh, xin thành thật "chia buồn" với những gì bạn tự gây ra cho mình, cuộc sống mà cứ nối tiếp sai lầm sẽ có ngày diệt vong. Bởi vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này với bạn là hãy nói sự thật với chồng bạn, đừng cố đấm ăn xôi mà lĩnh hậu quả nghiêm trọng. Nếu anh ấy tha thứ cho bạn là điều tốt (sau đó là tìm cách bao biện với gia đình nhà chồng), còn nếu không thì bạn cũng nên nghe theo độc giả mà xác định cho mình tương lai mới. Tôi nói sai lầm nối tiếp là nói đến việc bạn đang cố tìm cách lừa gia đình nhà chồng, lừa chồng để có cuộc sống "an toàn". Nhất là những người có kinh nghiệm sinh để như mẹ chồng tương lai của Ánh thì tôi tin rằng bạn có tài thánh cũng không qua mắt được đâu. Cuộc đời của bạn còn dài, đừng nghĩ quẩn mà hãy suy xét cho cẩn thận trước khi làm một việc gì đó. Nếu bạn còn lương tâm, hãy cho chồng bạn một sự giải thoát. Tôi nghĩ giải pháp tối ưu cho bạn bây giờ là nên tự ra đi khi còn có thể. Và cũng tặng bạn câu này cho quãng đời tiếp theo: "Gieo gió ắt gặt bão", luật nhân quả xưa nay chưa bao giờ sai bạn ạ.
|
Từ khóa liên quan đến bài viết: Phụ nữ đừng bao giờ tin những lời hoa mỹ
bạn,
là,
tôi,
gia đình,
chúng tôi,
cuộc sống,
người chồng không biết,
chồng không biết nói,
chồng không,
biết nói
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Đừng xót kẻ bạc tình nếu không muốn gặp bi kịch như tôi - 03/05/2008 - 10:14 - Nguồn:
- Ánh quá tham lam - 03/05/2008 - 10:08 - Nguồn:
- Hiếu nên để vợ quay về, nhưng đừng vội cưng chiều - 03/05/2008 - 09:59 - Nguồn:
- Ở tuổi nào, phụ nữ cũng rung động - 03/05/2008 - 09:50 - Nguồn:
- Hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu Hiếu cho vợ một cơ hội - 03/05/2008 - 09:49 - Nguồn:
- Anh Hiếu nên tha thứ cho lỗi lầm của vợ - 03/05/2008 - 09:30 - Nguồn:
- Phải làm bài hộ con vì bài quá khó - 02/05/2008 - 15:54 - Nguồn:
- Chương trình giáo dục đang bất hợp lý - 02/05/2008 - 15:53 - Nguồn:
- Linux chỉ thích hợp với ứng dụng server chi phí thấp - 02/05/2008 - 15:52 - Nguồn:
- Đôi lúc tôi cũng trong hoàn cảnh của Thoa - 02/05/2008 - 15:28 - Nguồn:
- Đàn ông càng nham hiểm, càng hay nói ngọt ngào - 02/05/2008 - 15:05 - Nguồn:
- Không nên làm bài tập thay con - 02/05/2008 - 15:03 - Nguồn:
- Không yêu chồng thì việc gì Ánh phải níu kéo - 02/05/2008 - 14:51 - Nguồn:
- Chỉ có sống tốt mới giúp Ánh chuộc lại lỗi lầm - 02/05/2008 - 14:34 - Nguồn:
- Được khen, phụ nữ sẽ càng yêu chồng - 02/05/2008 - 14:21 - Nguồn:
- Tôi chỉ là cái bóng của vợ - 02/05/2008 - 12:08 - Nguồn:
- Thực tế có rất nhiều trường hợp như Ánh - 02/05/2008 - 11:47 - Nguồn:
- May mắn vợ tôi không phải như Ánh - 02/05/2008 - 11:29 - Nguồn:
- Nhờ có chồng, tôi đã khoát khỏi áp lực của mẹ chồng - 02/05/2008 - 11:24 - Nguồn:
- Hy vọng chồng Ánh được nghe câu nói thật từ vợ - 02/05/2008 - 11:10 - Nguồn:


- Ấn tượng Songbird, “đứa con” của Mozilla và WinAmp - Hôm nay, lúc 06:18 - Nguồn:
- Điện thoại thời trang Prada ra phiên bản 2 kèm đồng hồ Bluetooth - Hôm nay, lúc 06:16 - Nguồn:
- Mất nước giữa chừng - Hôm nay, lúc 06:13 - Nguồn:
- Chung kết Davis Cup: TBN vươn lên dẫn trước - Hôm nay, lúc 05:20 - Nguồn:
- Tay đua Schumacher đá bóng giỏi - Hôm nay, lúc 04:37 - Nguồn:
- Siêu vẽ tranh đen trắng - Hôm nay, lúc 03:26 - Nguồn:
- Britney bất ngờ biểu diễn ở Đức - Hôm nay, lúc 03:25 - Nguồn:
- Newcastle buộc Chelsea chia điểm trong bực bội - Hôm nay, lúc 02:10 - Nguồn:
- Hà Vận Thi “kiss” Superman cũng khổ - Hôm nay, lúc 01:47 - Nguồn:
- Kim Jung Eun bị bồ đá - Hôm nay, lúc 01:23 - Nguồn:
- Hôn nhân sai lầm của Bond Girl - Hôm nay, lúc 01:20 - Nguồn:
- Đến lượt Singapore suy thoái kinh tế - Hôm nay, lúc 01:19 - Nguồn:
- Loa mỏng hơn giấy - Hôm nay, lúc 01:19 - Nguồn:
- 10 triệu USD hồi sinh mammoth - Hôm nay, lúc 01:12 - Nguồn:
- Vòng tay iPod - Hôm nay, lúc 01:10 - Nguồn:


- GS Nguyễn Văn Đạo - Một con người đặc biệt - 03/05/2008 - 00:57 - Nguồn:
- Giọng hát hay Hà Nội: Già, trẻ cùng ứng thí - 03/05/2008 - 19:27 - Nguồn:
- Tuấn Hưng: Phụ nữ cho tôi vào "tròng" đấy chứ - 03/05/2008 - 16:06 - Nguồn:
- Người nước ngoài nào được mua nhà tại VN? - 03/05/2008 - 14:45 - Nguồn:
- Hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu Hiếu cho vợ một cơ hội - 03/05/2008 - 09:49 - Nguồn:
- Dinh dưỡng cho trẻ trong mùa nóng - 03/05/2008 - 12:25 - Nguồn:
- Dùng Scolari dụ Ronaldinho, Man City tiếp tục dồn ép Milan - 03/05/2008 - 12:33 - Nguồn:
- Microsoft có thể nâng giá mua Yahoo - 03/05/2008 - 10:31 - Nguồn:
- Ngày 18/12, Bộ trưởng GD-ĐT đối thoại trực tuyến - 03/05/2008 - 00:56 - Nguồn:
- Phát hiện xác 2 thuyền viên trong khoang tàu Đức Trí - 03/05/2008 - 00:36 - Nguồn:
- Chụp ảnh “tự sướng" - Tình ngay lý gian - 03/05/2008 - 10:36 - Nguồn:
- Trang điểm che khiếm khuyết - 03/05/2008 - 14:13 - Nguồn:
- Bịt mặt, cầm mã tấu chém thực khách - 03/05/2008 - 09:46 - Nguồn:
- Đồng Nai: Lâm tặc bắn nát tay kiểm lâm - 03/05/2008 - 10:09 - Nguồn:
- Báo động tình trạng cướp tại điểm rút tiền tự động - 03/05/2008 - 09:04 - Nguồn:
- Thư rác bước vào tuổi 30 - 03/05/2008 - 11:33 - Nguồn:
- Áp lực lạm phát vẫn còn đe dọa - 03/05/2008 - 06:46 - Nguồn:
- Học sinh cưỡng hiếp học sinh - 03/05/2008 - 12:57 - Nguồn:
- Học sinh lớp 6 tăng ca học... đánh vần - 03/05/2008 - 00:51 - Nguồn:
- Máy điều hòa găm hàng chờ lên giá - 03/05/2008 - 12:35 - Nguồn:























