Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Phụ tình đang ngày càng phổ biến

Phụ tình đang ngày càng phổ biến

Cập nhật: 09/05/2008 - 16:07 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hình như chúng ta càng ngày càng thấy quá nhiều những người chồng phản bội, những người vợ có tình nhân, những người yêu không chung thủy hoặc "bắt cá nhiều tay". (Ngoc Khanh)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Ngoc Khanh
Sent: Friday, May 09, 2008 1:49 AM
Subject: Gui toa soan: Mot cach de doi dien voi su phan boi

Gần đây, đọc mục Tâm sự, hình như chúng ta càng ngày càng thấy quá nhiều những người chồng phản bội, những người vợ có tình nhân, những người yêu không chung thủy hoặc "bắt cá nhiều tay". Và ấn tượng hơn cả là nhận thức của những người trong cuộc. Anh thì tự hào cho rằng đàn ông thì có quyền đi từ A tới Z với phụ nữ khác không phải vợ mình, chuyện "bình thường" thế thôi. Chị thì không biết nên nói dối chồng thế nào để giữ lại đứa con của người cũ, tình yêu "đích thực" của đời mình mà bằng chứng cái gọi là "đích thực" đó là từng lừa dối mình không dưới ba lần...

Họ hầu hết là những người có học thức. Họ ý thức rõ vấn đề, nhưng nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ nhận thấy điều mà hầu hết họ xin được lắng nghe lời khuyên là để làm sao thỏa mãn cảm giác hiện thời hoặc để che giấu tội lỗi chứ không phải tư vấn cách để vượt qua cám dỗ hay những lời cổ vũ để dũng cảm từ bỏ sai lầm. Tôi nhiều khi băn khoăn tự hỏi phải chăng đây là hậu quả tất yếu của cái gọi là "tình yêu không có lỗi", của lối sống "người không vì mình trời tru đất diệt" hay thật ra đây chính là sự trả giá về mặt xã hội hay còn gọi là mặt trái của sự phát triển kinh tế mà báo đài vẫn đề cập gần đây.

Tôi cũng là một phụ nữ trí thức, thành đạt, có đôi chút nhan sắc. Tôi cũng từng phải trải qua rất nhiều hoàn cảnh "nhạy cảm" và cũng bắt đầu hiểu sâu sắc niềm vui và niềm đau của cuộc đời. Dù tất cả đều đã qua nhưng thật sự mỗi khi đọc những tâm sự "trái ngang" kiểu này tôi rất đau xót, nhưng tôi hiểu rằng đó là thực tế, thực tế của một đất nước mà sự phát triển kinh tế không tương xứng với sự gìn giữ văn hóa, của nền giáo dục còn rất nhiều hạn chế và của sự xói mòn những giá trị truyền thống Á Đông và của sự hoang mang khi chọn cho mình một lối sống trong một xã hội giao thời, khi mà chúng ta vẫn đề cao sự phù phiếm mà chưa tìm về những giá trị đích thực.

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ. Không ai có đủ quyền để phán xét ai và tôi nghĩ rằng cũng không ai có thể phán xét công minh một sự việc hơn thời gian. Tôi chỉ muốn góp một chút ý kiến riêng hay nói đúng hơn là điều tôi tự rút ra sau thật nhiều, rất nhiều sai lầm, khổ đau.

Đây chỉ điều mà tôi muốn chia sẻ tới những nạn nhân, những người đang phải đối mặt, đắn đo với việc từ bỏ hay chấp nhận cái thực tế hiển hiện là sự phản bội và ích kỷ trong tình yêu đang ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng được xã hội nhìn nhận dưới con mắt bao dung (hay thờ ơ???) hơn.

Chỉ một câu thôi các bạn à. Đó là hãy tự làm chủ cuộc sống của mình. Đừng vì bất cứ lý do nào mà giao quyền chủ động này cho một người khác. Dù bạn chọn con đường từ bỏ hay chấp nhận thì bạn hãy đối diện với sự thật, với tất cả những rủi ro mà bạn có thể gặp phải và tự chuẩn bị cho mình cả về tinh thần và vật chất để đối diện với tình huống xấu nhất. Khi bạn dũng cảm nhận trách nhiệm về mình trong việc được hạnh phúc hay bị khổ đau trong cuộc sống thì bạn sẽ thanh thản và đủ sức mạnh để đưa ra một quyết định quan trọng về tình cảm. Chỉ có như vậy thôi.

Tôi rất thích một câu nói trên blog của một người bạn của tôi: "Hy vọng vào những điều tốt, nhưng cũng hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất".

Cảm ơn toà soạn và những người bạn mà tôi chưa biết mặt nhưng đã dành thời gian đọc bài tâm sự này.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phụ tình đang ngày càng phổ biến

những,

,

của,

một,

người,

những người,

sử,

nhân những người,

nhiều những người chồng,

người chồng phản bội

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày