Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Pink ghét... tên mình

Pink ghét... tên mình

Cập nhật: 01/10/2008 - 07:13 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cô nàng ghét cả hai cái tên của mình mới lạ chứ?



Alecia Beth Moore, chà, nhắc đến cái tên siêu... nữ tính này chắc ngoài fans ra thì chẳng mấy ai biết đây chính là cô nàng hổ báo Pink nhà ta. Chào đời từ năm 1979 nhưng phải cho đến những năm tháng học trung học, cô nàng mới có nickname Pink do một anh bạn gay đặt. Sau đó, cô đã quyết định sử dụng cái tên này như một nghệ danh để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.
 
Pink ghét... tên mình
 
Năm 2000, Pink đã giành hai đĩa bạch kim tại Mỹ nhờ siêu phẩm đầu tay “Can’t Take Me Home”, album này đã bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. Chưa hết, các singles từ album lần lượt lên kệ và nhanh chóng trở thành hits trên khắp các bảng xếp hạng US&UK. Cái tên Pink cùng hình ảnh một cô nàng “gấu biển” tóc hồng trở nên quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc thế giới.
 
Không ai lại nghĩ rằng Pink cực kì ghét nghệ danh lẫn tên thật của mình cho đến khi cô nàng tâm sự với MTV News trong buổi phỏng vấn gần đây: “Mỗi khi mọi người gọi tôi là Alecia Beth Moore, tôi cảm thấy rùng mình đến mức co rúm người lại. Như thể Mommie Dearest (Bà Mẹ Tuyệt Vời – một tác phẩm điện ảnh kể về một người mẹ.. gian xảo, độc ác) đang tiến đến với một cái móc kim loại trong tay. Tôi cảm thấy mình không phải là Pink nữa, chỉ còn như một linh hồn bơ vơ lạc lõng. Cái tên ấy không “định nghĩa” được tôi. Nó khiến tôi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.”
 
Pink ghét... tên mình

Sau “Can’t Take Me Home”, Pink cho xuất xưởng “M!ssundaztood” (2001) và cho đến bây giờ, đây vẫn là album bán chay nhất của cô. Hai năm sau, “Try This” ra lò và không đạt được thành công như hai album trước. Pink quyết định nghỉ xả hơi dài dài và quay lại vào năm 2006 với “I’m Not Dead”, một siêu phẩm tuyệt đỉnh và nổi tiếng toàn thế giới. Hiện tại số lượng bản album bán được của Pink đã vượt ngưỡng 25 triệu. Album tiếp theo của Pink “Funhouse” với single mở đầu “So What”, sẽ ra mắt vào tháng 10 tới đây.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Pink ghét... tên mình

cô nàng,

cái tên,

tôi cảm thấy,

pink,

tôi cảm,

cho đến,

toàn thế giới,

cant take home,

alecia beth moore,

thế giới

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày