Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Podolski, tim thuộc về Đức dù đập bằng dòng máu Ba Lan

Podolski, tim thuộc về Đức dù đập bằng dòng máu Ba Lan

Cập nhật: 08/06/2008 - 08:40 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lucas Podolski, tiền đạo gốc Ba Lan của đội tuyến Đức, khẳng định anh sẽ không “nhân nhượng” đội bóng "cội rễ" của mình trong cuộc chiến trên sân cỏ giữa hai quốc gia tại Klagenfurt (Áo) vào tối chủ nhật này.
>Yêu Tây Ban Nha, nhưng Capello tin Đức vô địch / Đức và Áo bị tố cáo 'sẽ dàn xếp tỷ số' / Đức nhắm tới ngôi vô địch Euro lần thứ tư 

Ngôi sao 23 tuổi này có thể nói tiếng Ba Lan lưu loát. Anh đang hướng dẫn đồng đội của mình phát âm chuẩn hơn tên gọi của từng đối thủ họ sẽ phải giáp mặt trong trận đấu đầu tiên ở Euro 2008.

Podolski sẽ vui mừng khi Đức thắng hay hòa Ba Lan? Ảnh: Gfdb.
Podolski.

Chân sút của "hùm xám" Bayern Munich vẫn còn nhiều bà con họ hàng tại Ba Lan và thường xuyên xem các kênh truyền hình Ba Lan tại nhà. Nhưng lần này, bầu nhiệt huyết của Podolski thuộc về nước Đức, khi anh vẫn đang chờ mong huấn luyện viên Joachim Loew xếp vào đội hình xuất phát trong trận đấu mà nếu ra sân, anh sẽ nâng tổng số lần khoác áo “lính xe tăng” lên thành 48.

“Ba Lan rất quan trọng đối với tôi, tôi vẫn còn một gia đình lớn ở đó. Nhưng đây là một trận đấu quan trọng, tôi muốn được chơi và được giành chiến thắng”, Podolski nói.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên người Hà Lan Leo Beenhakker, đội tuyển Ba Lan đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây và được kỳ vọng sẽ là “thuốc thử liều cao” đối với tham vọng giành chức vô địch lần thứ tư của người Đức. Tuy nhiên, Podolski tin chắc Đức sẽ giành phần thắng.

“Ba Lan là đội bóng có lối chơi chắc chắn và một huấn luyện viên giỏi, nhưng nếu thi đấu đúng 100% khả năng, chúng tôi sẽ chiến thắng”, cầu thủ thường được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công trong đội hình của Đức hiện nay nhận định.

Podolski là một trong số ba cầu thủ gốc Ba Lan góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Đức, bên cạnh tiền đạo Mirolav Klose và cầu thủ chạy cánh Piotr Trochowski.

Lợi thế về tâm lý vẫn thuộc về Đức khi trong 15 lần đối đầu giữa 2 đội kể từ năm 1933, Ba Lan chưa một lần giành được thắng lợi và phải ngậm đắng đến 11 lần.

Nguyễn Hà tổng hợp 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Podolski, tim thuộc về Đức dù đập bằng dòng máu Ba Lan

làn,

của,

cầu thủ,

trận đấu,

trong trận đấu,

đức,

vô địch,

huấn luyện viên,

luyện viên,

lần thứ tư

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày