quá khứ

Anh Tùng ạ, tôi cũng như vợ anh sẽ đau khổ biết chừng nào nếu như chồng không nhận thấy rằng mình đã thể hiện tình yêu rất nhiều với chồng mà không được coi trọng, vẫn bị lấy tì vết quá khứ để so sánh. Con người ai chẳng có lúc sai lầm, quan trọng là mình có biết đứng dậy và sửa sai hay không thôi. (Nguyen Thao)>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Khi anh đã là người đàn ông độ lượng và giàu tấm lòng vị tha như vậy thì vợ của anh, với những tính cách như anh kể trên, tôi tin là chị ấy sẽ không bao giờ quên điều đó. Chị ấy sẽ biết phải làm gì để bù đắp cho những thiệt thòi của anh, vậy thì người được lợi ở đây là anh rồi. (Tuan)>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Anh hãy chấp nhận quá khứ vì nó chỉ là một nỗi đau mà không nên nhắc đến. Nếu anh nghĩ nhiều đến chuyện đó thì tình cảm của anh đối với chị sẽ bị nhạt dần. Như thế là anh sẽ tự phá vỡ hạnh phúc của mình anh ạ! >Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Dẫu biết rằng anh khó vượt qua được cảm giác là vợ mình đã có quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng liệu rằng không có cái quá khứ ấy cô ấy có là cô ấy của ngày hôm nay như anh biết không? Tôi nghĩ rằng mỗi lần vấp ngã sẽ tạo cho người ta trưởng thành hơn để tránh được những vấp váp sau này.>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Tôi nhận thấy rõ ràng nàng không còn trinh. Tôi cũng biết chắc chắn là nàng mất với quá khứ hoặc đau đớn hơn là mất với người yêu song song cùng tôi (vì nàng tối về ngủ với người ta). Tuy thế tôi cũng muốn xem tâm hồn nàng từ nay thế nào, nếu chân thành, tôi sẽ làm theo những gì nàng muốn.>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Nếu bạn yêu thương vợ thực sự thì hãy coi đây là một tai nạn trong cuộc đời của cô ấy. Hãy yêu thương cố ấy hơn vì việc xảy ra là ngoài ý muốn, nó không thuộc bản chất của cô ấy. Hãy nhìn về tương lai, hãy trân trọng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có. (Thanh Thuy)>Bạn gái tôi từng hai lần bị hãm hại

Cụm từ "bị hãm hại" chỉ đúng khi thật sự cô ấy bị xem như là một tai nạn, nói đơn giản là không được sự đồng ý của cô ấy mà kẻ kia vẫn cố tình ra tay. Nhưng đằng này họ đã có một quá khứ cũng yêu nhau rồi ân ái tự nguyện như bao cặp tình nhân khác “ăn cơm trước kẻng”.>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Điều quan trọng nhất bây giờ là anh yêu chị ấy, và trong tâm trí chị ấy, chỉ có bóng hình anh mà thôi. Đừng quan tâm đến con người trong quá khứ, hãy hướng tới con người tại hiện tại. Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. (Nga Nguyen)>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Cho dù hôm nay bạn xác định rõ ràng đó là quá khứ, bạn sẽ quên, nhưng bạn không thể quên đâu. Bạn sẽ nhớ, thỉnh thoảng bạn sẽ suy nghĩ và buồn vì điều đó. Bạn sẽ thấy ghét chính mình vì cho rằng mình không rộng lượng. Bạn không làm gì khác được đâu, hãy biết chấp nhận cảm xúc đó.>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Trách nhiệm trụ cột của gia đình để thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Hãy sống tốt ở hiện tại và chôn vùi quá khứ trong chai rượu đó và quăng đi một nơi thật xa để vĩnh viễn đừng bao giờ khơi lại... (Tung Linh)>Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

(Dân trí) Yêu là đau. Thế nhưng đôi khi nỗi đau lại quá lớn và dai dẳng, khiến bạn chới với trong cuộc sống. Cần tìm cách vượt qua, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ hơn xưa.

Nếu cứ tiếp tục như bây giờ, bạn chỉ đem lại đau khổ cho bạn, chồng bạn, còn người kia thì cũng sẽ cưới một người khác. Quá khứ với người đó có đáng cho bạn hy sinh hạnh phúc hiện tại không? Hãy nắm giữ sự may mắn và hạnh phúc của mình. Nếu không người hối hận sẽ là bạn. (Hân Anh)>Lấy chồng rồi vẫn không quên tình cũ

Jill Price đang là một câu đố cho các nhà nghiên cứu về trí nhớ, bởi bà không thể quên tất cả sự kiện xảy ra từng ngày trong cuộc đời kể từ khi 14 tuổi.

Bước sang tuổi 29, Tuấn, chàng kỹ sư công nghệ thông tin điển trai đầy triển vọng đang tận hưởng những ngày tháng huy hoàng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Không ai có thể tin được rằng, đã có thời, anh từng sống trong vai một người tình đồng tính.

Chị không việc gì phải mặc cảm với quá khứ đã bị “mất” như chị đã trình bày, để rồi phải hy sinh một cách quá phi lý cho cuộc đời mình bằng cách không dám mở lòng mình ra một lần nữa trong đời. (Lap Tran)>Hối hận vì trót trao đi cái quý giá nhất/Bạn trai cứ đòi quan hệ/

Chị từng biết quá khứ của chồng, nhưng chồng thì chưa biết quá khứ của chị cho đến khi sau này khi 2 người đã có con và người bạn cũ lại quay lại thăm hỏi thì chẳng trách chồng chị lại ghen. Tôi thấy mấu chốt là như thế. (Nguyen Van Nhu Truong)>Chồng ghen kỳ quặc

Tôi phải làm gì để trị ông chồng tối ngày giận, hoặc ghen vợ là nói "bộ đi ngủ với trai hay sao mà để chế độ rung”, hay “mướn khách sạn ngủ với trai đi đừng về”. Thật sự tôi bức xúc đến cao độ với lời lẽ xúc phạm này.

Lilo đã "chán" Samantha chăng?

- Anh Tâm thân mến, những gì không tốt đẹp thì anh nên quên đi và hãy bắt đầu một tình yêu mới, một hôn nhân mới thật trọn vẹn và hạnh phúc vì cơ hội chỉ đến với những ai biết giữ lấy. Bạn đọc chia sẻ với anh Tâm trong tâm sự: "Tôi có nên đi bước nữa?".

Quá khứ có thật sự ngủ yên, nhất là với những cô gái sinh sống bằng “vốn tự có”. Khi muốn bắt đầu lại cuộc sống, họ không chỉ đối mặt với dư luận mà còn phải đối mặt với chính người chồng của mình. Liệu người đàn ông có thật sự chấp nhận và tha thứ cho quá khứ trước đây của vợ.

Tân binh MU vô cùng tức giận sau khi quá khứ từng phải "bóc lịch" 2 năm vì tội quấy rối tình dục một phụ nữ của bố mình, ông Ivan Berbatov, bị phanh phui trên báo.>> Tân binh Berbatov 'kẹt' tiền>> Berbatov thoát y cùng người đẹp

Cha mẹ tôi đi xuất khẩu lao động sang Đông Âu vào thập kỷ 80. Cha tôi trước khi qua nước ngoài từng là người quậy phá ở Việt Nam. Sau đó qua nước ngoài, cha tôi đã cầm đầu một băng xã hội đen chuyên đánh bạc, chém giết. (Nguyen Huy)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Chúng tôi cùng nhau đi thử áo cưới. Anh nói ra ngoài có chuyện và sẽ trở lại ngay. Tôi chờ anh trong cửa hàng suốt 2 tiếng, nhưng không thấy anh trở lại. Tôi gọi cho anh nhưng không có người bắt máy. Lúc đó gia đình anh đã gọi cho tôi thông báo rằng đến bệnh viện để gặp anh lần cuối. Tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình. (Chau Ky)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Anh cũng đã một lần bị bắt vào tù, đánh nhau, lang thang với đám bạn hư hỏng, say xỉn, bia rượu, cờ bạc thậm chí hút sách. Chưa có cái gì là anh chưa trải qua… Chính anh cũng bảo rằng anh đã có một tuổi trẻ điên loạn.>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Trong cuộc sống xung quanh ta không có ai gọi là hoàn thiện, đến ngay cả những vĩ nhân trên thế giới này cũng không hoàn hảo. Họ được mặt này thí không được mặt khác. Xấu hay đẹp là cách nhìn của mỗi con người, nếu Dung và gia đình chỉ nhìn vào mỗi mặt xấu không thì tất nhiên nó là xấu. (Nguyen Bat Hung)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Mới nhập khẩu luôn ấy nhá!

Đừng nên nhìn về quá khứ. Trong cuộc đời của mỗi người, không ai dám nói rằng mình không sai lầm. Nhiều người, trước khi lập gia đình thì là một người thanh niên rất tốt, có quá khứ tốt đẹp. (Dung Pham)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Qua những gì bạn viết trong thư, tôi có thể cảm nhận một điều rằng đối với bạn, anh ấy là một người yêu tuyệt vời. Và như thế là quá đủ rồi bạn ạ! Bởi vì, ai có thể hiểu anh ấy hơn bạn? Ai có thể cảm nhận tình yêu và sự chân thành của anh ấy nhiều hơn bạn? (Thuong Huyen)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Chị Hà Thương ạ, tại sao lại ví những người lầm đường là những hạt bụi cần phải chùi rửa? Sống phải có tấm lòng, cởi lòng ra một chút, để gió cuốn đi. Người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. (Nguyen Lam)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Câu chuyện của tôi cũng không có nội dung gì xa lạ cả. Tôi bây giờ đang sống rất buồn phiền và lo lắng. Tôi đã 22 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ và cuộc đời còn nhiều cơ hội tìm hạnh phúc. Nhưng thực sự tôi rất đau lòng về sự nghiệt ngã mà tôi phải chịu.