quán nhậu

Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc một cuộc sống mới về đêm của Sài Gòn diễn ra. Và đâu đó, vẫn còn có rất nhiều teen đang "đốt" tiền bạc, sức lực của mình trong những quán nhậu thâu đêm…

Ngày 24/10, Công an Q.Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ ẩu đả khiến một người chết tại quán nhậu trên đường Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức.

Bất ngờ kiểm tra các quán nhậu tại một số quận, huyện, Sở Y tế TP HCM phát hiện rượu rẻ không rõ nguồn gốc vẫn ung dung đến với người nhậu. Trước đó, Sở đã có văn bản yêu cầu địa phương khẩn trương thanh tra việc kinh doanh rượu.>Thêm một ca tử vong vì rượu độc/Rượu độc được phân phối cho các quán nhậu

Chiều 5.10, vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu Ty (đường Lê Văn Phẩm, P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Nạn nhân là ông Nguyễn Bình Phương Vĩnh Thụy, chủ quán cà phê-bar Mê Kông (đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho).

Với quan niệm "ăn rồng sẽ khỏe như rồng" nên nhiều quý ông đang chĩa tầm ngắm vào rồng đất. Sau nhiều năm bị lép vế, loài bò sát này đã trở thành thực đơn chính của nhiều quán nhậu ở TP HCM.

Một nhóm khoảng 15 thanh niên, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt dùng gậy gộc và mã tấu xông vào đánh, chém tới tấp thực khách trong quán nhậu. Một công nhân đã tử vong.

Trong quán nhậu, chỉ một cú phang gậy tre của Nguyễn Thái Phong đã khiến anh Cao Văn Thanh ngất xỉu, và tử vong sau đó.

Thời gian gần đây, thực khách mỗi khi đến các quán ăn, quán nhậu tại TP HCM thường bắt gặp không ít các em nhỏ ở độ tuổi từ 6-12 biểu diễn xiếc với các màn nhai than, nuốt lửa, nuốt rắn… rùng rợn. Biểu diễn xong, các em đến từng bàn xin tiền...

Lồng mèo được giấu kỹ trong hầm xe khách (Ảnh: C.M)

"1,2,3 Dzô... 100%". Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn nhậu có 5 cô gái, ăn mặc mát mẻ, đang cười nói vui vẻ bên những ly bia...

Đen, 8 tuổi, đưa đi đưa lại con rắn lục xanh lè, dài chừng độ 40 cm, rồi từ từ đút đầu con rắn vào lỗ mũi. Chừng 3 phút sau, đầu con rắn đã ngo ngoe ở miệng cậu bé. Mặt Đen méo xệch, cơ mặt giần giật khi rút con rắn ra khỏi mồm.

Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 12/1, tại nhà số 1/1, đường Tân Sinh, khóm 5, phường 2 (TX Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra vụ cháy thiêu rụi 11 phòng trọ cùng tài sản.

Họ là những cô gái quê ít học, từ các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn kiếm sống, những mong được đổi đời. Vì hoàn cảnh khác nhau, nhiều người đã sống kiếp tầm gửi, trở thành gái bao cho các đại gia nặng túi, làm bồ nhí cho các ông thừa tiền thiếu tình.