Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,886,856
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Quá bất công cho phụ nữ chúng tôi

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Lòng tôi sôi sục cho những suy nghĩ của bạn Trần Mạnh Hùng và bạn Happy. Hai bạn đã tự khẳng định đàn ông có quyền làm như thế, có quyền sở hữu nhiều phụ nữ, có quyền lăng nhăng và làm bất cứ chuyện gì. Thật là quá đáng. (Phi Phụng)
>Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà

From: Phi Phụng
Sent: Wednesday, December 30, 2009 7:59 AM

Quá bất công với phụ nữ chúng tôi

Thân chào các bạn độc giả và chào bạn Trần Mạnh Hùng và bạn Happy.

Trước khi muốn tâm sự lòng tôi với mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi còn độc thân.

Lòng tôi sôi sục cho những suy nghĩ của bạn Trần Mạnh Hùng và bạn Happy. Hai bạn đã tự khẳng định đàn ông có quyền làm như thế, có quyền sở hữu nhiều phụ nữ, có quyền lăng nhăng và làm bất cứ chuyện gì. Thật là quá đáng. Những người như thế chẳng có chút gì là gọi là có chữ “tâm”. Các anh bắt phụ nữ chúng tôi phải chấp nhận, phải chấp nhận một sự thật quá phũ phàng, chấp nhận sự ngoại tình của các anh.

Sao các anh không nghĩ nếu ngược lại, phụ nữ chúng tôi có lăng nhăng thì sao chứ? Các anh có chập nhận không? Tôi muốn hỏi một ví dụ thật nhỏ thôi, các anh có chấp nhận một người đàn ông khác nắm tay vợ mình? Nếu chỉ một lần đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác thôi các anh có đồng ý là sẽ bỏ qua cho vợ mình không? Tôi không biết các anh sẽ trả lời như thế nào, nhưng tôi biết các anh là những người ích kỷ và nhỏ nhoi. Riêng bản thân của các anh thì được quyền đó, nhưng phụ nữ chúng tôi thì không.

Nói cho các anh biết phụ nữ chúng tôi cũng rất thích và ham muốn cái mới mẻ, cũng rất muốn quan hệ ngoài luồng, cũng muốn khẳng định mình có sức hấp dẫn với người khác giới… Nhưng không, chúng tôi không làm những điều đó vì lương tâm không cho phép, vì chúng tôi có tình yêu thương gia đình, nhất là chồng, không muốn chồng mình đau khổ và không muốn mất hạnh phúc đang có trong căn nhà nhỏ bé. Sao các anh không suy nghĩ những điều thiêng liêng va cao cả như thế.

Tôi chưa có gia đình, tôi không biết sống với nhau nó gây ra cảnh chán như thế nào mà các anh thường nói là “chán cơm”, nhưng các anh hãy nghĩ lại chính mình đi, sao các anh làm khổ người đàn bà bên cạnh mình, đè lên vai người phụ nữ yếu ớt chúng tôi hai chữ “ngoại tình” của các anh. Cuộc đời chúng ta đâu có bao lâu, mà gây chi bao điều khổ đau đè nặng, sao không đem đến cho nhau niềm hạnh phúc, đến lúc chết cũng còn nhớ vá nhắc tên nhau.

Chúng ta sống sao cho có tình có nghĩa, sống sao cho đúng bậc anh hùng, là một người cha tốt cho các con noi theo. Nếu có một người cha đi lăng nhăng thì thà không có còn tốt hơn, chẳng có ai kính trọng người như thế cả. Các con của các anh sẽ coi các anh chẳng ra gì đâu.

Nếu các anh làm gì đó sai trái trong đạo vợ chồng thì đến khi chết phụ nữ chúng tôi vẫn còn nhớ và trong lòng vẫn còn 2 chữ “hận thù”.

Mong tòa soạn đăng bài của tôi. Vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia viết bài.

Cảm ơn.

Theo dòng sự kiện:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Quá bất công cho phụ nữ chúng tôi

các,

,

phụ nữ,

tôi,

chúng tôi,

các anh,

như thế,

phụ nữ chúng,

phụ nữ chúng tôi,

nữ chúng tôi

Mẹ tôi hy sinh cho gia đình, bất chấp bị đối xử bất công Được vợ yêu quá, tôi bất hạnh vô cùng
Tôi đã khép lại quá khứ làm ôsin cho chồng Đọc tâm sự của Tuấn sao thấy bất công cho phụ nữ
Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở Nguyên Phó Chủ tịch nước: Quá bất công với Ba Sương! Nguyên Phó Chủ tịch nước: Quá bất công với Ba Sương!
Đọc tâm sự của anh Đức, tôi mới thấy mình quá may mắn Phụ nữ ly hôn, cơ hội nào cho chúng tôi làm lại? Phụ nữ ly hôn, cơ hội nào cho chúng tôi làm lại?
Mong bệnh nhân hiểu cho bác sĩ chúng tôi Chồng tôi say nắng người phụ nữ có gia đình
Có những mẹ chồng quá quắt, mới sinh các nàng dâu bất cần Phụ nữ thường chỉ dâng hiến vì quá yêu
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>