Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Quá choáng váng, Domenech đổ lỗi cho học trò

Quá choáng váng, Domenech đổ lỗi cho học trò

Cập nhật: 17/06/2008 - 23:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Trở lại và ghi bàn, nhưng Henry vẫn không có được niềm vui vì thất bại nặng nề của đội nhà trước một Hà Lan quá xuất sắc. Tuy nhiên, dù thất vọng đến mấy, anh vẫn không "choáng" bằng Domenech...

>> Sắc cam bùng nổ, Pháp chìm trong "ác mộng"

Sau thảm bại 1-4, tay săn bàn hàng đầu của tuyển Pháp cho biết, anh cảm thấy hết sức thất vọng. Henry dành sự nể phục cho đối thủ đồng thời thừa nhận, những chú Gà trống Goulois đã thể hiện một phong độ tệ hại.

Henry nói: "Hà Lan đã chơi như những gì đã thể hiện trong trận thắng Italia. Họ qua mặt chúng tôi rất dễ dàng. Họ có được một bàn thắng và sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội để vượt lên".

Henry ghi bàn thắng đầu tiên cho Pháp tại EURO 2008 nhưng đội nhà vẫn thua đậm. Ảnh: AP

Ngôi sao của Barca nói, bàn thắng thứ 3 của Hà Lan do Robben ghi (ngay sau tình huống rút ngắn xuống còn 1-2 của Henry đã thực sự giết chết mọi hi vọng của người Pháp. "Nếu lúc ấy tỷ số vẫn là 2-1, chúng tôi có thể sẽ gây sức ép được với họ. Giờ đây, chúng tôi cần phải đánh bại được Italia đồng thời cầu môn, Romania không qua mặt được Hà Lan".

Tuy nhiên, dù thất vọng đến mấy thì có lẽ, Henry vẫn không "choáng" bằng người chèo lái con thuyền của tuyển Pháp - HLV Domenech.

Không còn giữ nổi điềm tĩnh, nhà cầm quân này đã lên tiếng đổ lỗi cho học trò. Ông cho rằng, Pháp đã thua ở tuyến được xem là điểm mạnh của mình - hàng thủ. Domenech tỏ ra đầy gay gắt: "Chắc chắc các cầu thủ đã không làm những gì họ phải làm. Họ đã không cho thấy được giá trị của mình khi khoác lên người chiếc áo tuyển Pháp".

Quá thất vọng, HLV Domenech chỉ còn biết trách cứ học trò. Ảnh: Reuters

Theo HLV này thì luôn có một thứ gì đó "chống" lại Pháp trong việc gây khó cho đối thủ. Đó là tài nghệ của... thủ thành Van de Sar, là trọng tài,... Ông nói: "Nếu trọng tài cho cúng tôi hưởng quả phạt đền ở đầu hiệp 2 thì mọi thứ có thể dễ dàng hơn cho chúng tôi. Dù sao cũng phải thừa nhận rằng, Hà Lan chơi tốc độ, họ là một đội bóng tuyệt vời".

Tự hào có một hàng thủ rắn chắc, nhưng lại để lọt lưới đến 4 bàn, Domenech nhìn nhận: "Điều này thực sự là nỗi đau. Hàng thủ luôn là điểm mạnh của Pháp. Chúng tôi không gặp may trong một số tình huống, nhưng trước sức mạnh của họ, chúng tôi đã đánh mất mình".

Trong khi đó, Ruud van Nistelrooy hứng khởi cho biết, niềm tin của sắc áo cam ngày một tăng lên mạnh mẽ nhờ gặt được những kết quả mà chính họ cũng không ngờ.

Anh thú nhận: "Thật lòng chúng tôi không nghĩ có được những điều như hiện tại, bởi trước cuộc tranh tài, chúng tôi đã không có được phong độ tốt nhất. Hiện tại tinh thần toàn đội rất phấn khích".

  • T.T (theo Sports)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Quá choáng váng, Domenech đổ lỗi cho học trò

của,

chúng tôi,

có được,

hà lan,

thất vọng,

thất vọng đến mấy,

là điểm mạnh của,

vẫn không choáng bằng,

nhiên dù thất vọng,

tuy nhiên dù thất

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày