Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Quá nản chí với ông chồng đồng tính

Quá nản chí với ông chồng đồng tính

Cập nhật: 05/06/2008 - 11:54 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi có hoàn cảnh rất giống chi, có chồng đẹp trai, nhưng bị đồng tính. Khi các con tôi lớn, phát hiện ra bố nó bị như thế, chúng không nghe lời và cũng không tôn trọng bố. Nhất là khi chồng tôi nói chuyện về vấn đề tình yêu.
>Hoang mang vô cùng khi biết chồng đồng tính

From: L.M.
Sent: Wednesday, June 04, 2008 1:28 AM
Subject: Hoang mang vô cùng khi biet chong dong tính

Gửi Thảo,

Tôi có hoàn cảnh rất giống chi, có chồng đẹp trai, nhưng bị đồng tính. Tôi có hai con một gái một trai, các cháu đã lớn, cuộc sống gia đình tôi rất ổn định. Tôi có một số ý kiến rút ra từ cuộc sống của tôi để trao đổi với chị.

+ Khi các con tôi lớn, chúng phát hiện ra bố nó bị như thế. Chúng không nghe lời bố và cũng không tôn trọng bố. Nhất là khi chồng tôi nói chuyện với con về vấn đề tình yêu.

+ Chị phải xác định những người đàn ông như chồng chị và chồng tôi có tính cách ủy mị rất đàn bà, nói nhiều, chửi giỏi, đa ngôn, ngoa ngôn, (rất khó chịu).

+ Tôi không biết hình thức chị thế nào? Nhưng hình thức của tôi được đánh giá là tương đối trẻ, đẹp so với tuổi (vấn đề này đối với tôi thực sự là nỗi khổ, có rất nhiều đàn ông vây quanh mà lại sống cuộc sông thế giới không có đàn ông).

+ Những người vợ như tôi và chị phải vừa làm bố lại vừa phải làm mẹ trong cách nuôi dạy con (nhiều lúc tôi phải gồng mình vừa phải hiểu và làm bạn với con trai khi nó bước vào chuyện tình cảm với bạn gái).

+ Các con tôi rất mong tôi chia tay với bố nó vì thấy chồng tôi thoải mái đi chơi đến sáng mà tôi thì không bao giờ được có bạn kể cả bạn gái.

+ Bệnh này thực sự không chữa được, mà càng ngày càng nặng.

Đến giờ này thực sự tôi đã quá nản chí!  

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày